Thuê xe SUV chở đồng bọn y như phim Hàn Quốc á:choler: Sau đó là bị công an tóm vì đập bọn kia quá nặng :sweat:
h: Sao chúng ác thế... Trc em cũng ngao du sơn thủy, giữa đường thấy đông đông các anh hùng hào kiệt nên chạy lại xem. Thì ra là 2 phe "Chém gió ngu" và "Chém gió hay" hẹn nhau so tài tại Hoa Sơn. Nhưng phe CGH đến trc với vài chục anh hùng tay cầm đồ long đao, ỷ thiên kiếm, chủy thủ, song câu,... Nhưng đọi mãi ko thấy phe CGN đến mới thắc mắc cử 1 anh hùng biết thảo thượng phi lướt nhẹ như gió để điều tra. Hóa ra các "anh hùng" CGN chỉ biết nói mà ko dám trành tài tỉ thí, đành ngậm bồ hòn làm ngọt vào tửu lầu chém tiếp. May thay với tài tra tin tức như thần của vị anh hùng nọ, cả nhóm CGH xông vào tửu lầu, hàng đợt chiêu thức như Tứ thần võ bạch hổ, Thiên kiếm nhất tinh,... đồng loạt phóng ra hạ gục cả bọn CGN. Từ đó giang hồ mới bớt đi bang hội CGN, nhưng thế lực chúng vẫn còn đông và quá hung dữ nên chia rẽ ra chém gió mỗi nơi 1 ít
Có chăng là sự khắt khe với người lạ? Như ban đầu cũng chửi nhau với ông nội Thi ( tao xin lỗi mài Thi, lỡ lôi tên mài dzô đây), ổng cũng chửi bậy bạ, tùm lum thôi. Nhưng rồi sau đó lại nhìn nhận về ổng 1 cách khác, đúng không? Cứ coi như chém gió trên mạng mà đem nhau ra ngoài đời thì chả đáng gì cả. Không cản 2 bên gặp nhau nhưng nếu biết cách xử sự thì ngày mai gặp nhau sẽ khác, đang chờ đợi tin ngày mai. P/S : hỏi thật lòng 1 câu, trả lời thật lòng luôn dùm 1 câu : truyện vừa kể trên về CGN và CGH, đâu phải nói khơi khơi, mục đích cũng chửi xéo ai đó. Nếu mình đã có thể nói phong long thì người khác nói phong long cũng ko dc sao?
Ai cha!Ngộ thiệt là hâm mộ nị a!!Viết cái chi dả??Ngộ đọc hoa cả mắt mà hổng cóa hiểu.Để ngộ lên giường nhắm hai con mắt,suy nghĩ ko biết là đọc trúng bí kiếp nào đây.
A.Thi bậy nhưng ả đúng, ảnh biết ai là ai, ảnh biết đẳng cấp là gia đình, cv ổn định, tiền bạc. Còn bác kia rảnh hơi cua gái bị cho de thì tức vào nói ra cái sự mất dạy của mình. Con người ta chém gió cũng phải có nghệ thuật, chém bừa chém bậy chém ngu thì chẳng phải CGN là gì hả chị? CHém gió hay ở chỗ bậy mà ko bậy, không bậy nhưng bậy, bậy trong tâm người nhưng ko bậy trong tâm mình. Còn nói huỵch tẹc ra như bác kia thì rõ ko mất dạy + ngu + vô học là gì? Ở đời chả có chuyện gì tự nhiên mà có, có lửa mới có khói, có thầy bói thì mới có ma, ai làm cha người ta mà phán này phán nọ??? P/s: xl a.Zik nhà a mà e chém dữ quá, tại e hay có máu điên anh thông cảm Cái này là nội công tâm pháp của "Đả cẩu bổng pháp" đó bác
Vodka HN giờ giả nhìu lắm anh Thắng . Bữa đọc báo thấy 2 bác kia làm 1 chai xong 2 ổng thăng lun Bác SJ dùng bài ca Thánh Nhân dạy đời thì con gì bằng , anh em luận kiếm có rịu với kẻ cùng nội công thì mới hứng say
Không hiểu nguyên nhân tại sao đi đến cãi nhau.. !? có chuyện đi cua gái k được tức ? Chị thấy Im in luv nó cũng quá thật, nhưng có lời qua mới có tiếng lại, mà đi tới tình trạng này thì quá lắm rồi. Chị vẫn nghĩ anh Elvis đúng, dù e có làm gì, e bị chuyện gì, thì gia đình em vẫn là người phải lo cho em, và chịu trách nhiệm cùng em, huống chi em lại là người tìm đến chỗ người ta. Chị đang nghĩ nếu e đến nơi, tìm không đúng nhà; thì em sẽ lại online nói thằng bé kia hèn, chém gió.. và chuyện cũng sẽ được mang ra bàn tán trong các buổi off, các cuộc đi chơi của em. Trường hợp em tìm thấy nhà, Em tìm đến với người ta để nói chuyện trong hòa bình. nếu mặt đối mặt; thì em sẽ nói gì? Trường hợp có xảy ra chuyện gì thì tội em vẫn nặng hơn vì do em chủ động, có kế hoạch từ trước. Chị còn thấy e nói mỗi tuần quăng bom thối !? Em cũng dự tính sẽ làm thế chăng? Chỉ là chị nghĩ như thế thôi, còn suy nghĩ và hành động là tùy em. Em lớn và hiểu chuyện mà.
Cám ơn chị... E 19t thôi cũng ko lớn lắm. Giờ e im lặng và lắng nghe... E thấy chị cũng hiểu vấn đề ko nông nổi như trc. Con người ta hay là ở chỗ tĩnh tâm, nhìn sự đời như lá vàng trc gió, nhìn con kiến bò thấy cả trời bao la. Haizz.. Chuyện đời thật làm tâm ta phân định... Thà quy ẩn như trc có phải lòng thanh thản hơn ko...
không ai có thể thể hiểu chuyện của mình hơn chính đương sự được, chỉ có 1 lời với e 'tam sao thất bản' 19t là lớn rồi, đủ để ý thức được suy nghĩ, cũng như chịu trách nhiệm về hành động của mình. Em là 1 thanh niên trưởng thành mà.
Khuya rồi, up phát chờ đợi buổi gặp mặt sáng nay. Mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào? Ai sẽ lên ngôi minh chủ võ lâm? Hạ hồi phân giải :|
Đêm qua thần linh báo mộng nói trước cho tao biết rồi ! - Vài cơn gió thổi cho mát box thôi chưa tạo ra sóng đâu