- Muốn chiến nhào ra đập liền thì được, chứ hẹn họ sáng hôm sao anh em thằng đau bụng, nhức răng, xe hư, bận việc nhà.....rồi qua chuyện ! -Tụi bây đâu đâu phải giang hồ chuyên nghiệp, mà mướn hơi cao giá, phí tiền !
người ta lớn oy, ai lại quánh nhau ông nội. CHửi nhau như tao với mày chắc nghe thích hơn:hell_boy::hell_boy:
- 2 Thằng bây hiện hình lên hết, ko cần nói thêm lới nào, rồi nước sông không phạm nước giếng thôi, hết chuyện ! - Ẩn minh comment o ra kết quả gì đâu, hai bên cùng nặng đầu thêm thôi !
Mọi chuyện từ đây sẽ kết thúc Chia tay bạn hiền Im in luv Nói một đằng lại lặn một nẻo Thích thì múc gọi thì chui rúc. Trả nhà lại cho a.Zik hehe
ố ồ, nó đã ko nói mà em cứ khơi lên. Nó cũng chả chui rúc gì, nó ở nhà thì e còn onl thôi. :byebye::byebye: dạ, là em đó anh Thi. Đừng ai xỉa xói nhau nữa là trời yên biển lặng oy
Ok chị, nó cho e cái đ/c điên, vào hỏi thì nhà đang đăng bán. vãi thật. Em sẽ ko xỉa xói nữa. Chúc a c e vui vẻ cuối tuần
- Ê "inlove" não mày nhỏ , vậy bửa nay chém lấy số, mai mốt ra tù xin vô Công ty đòi nợ Dân An nằm trên đường Điện biên Phủ làm, chứ long nhong làm mấy chuyện lặt vặt o có tương lai đâu. - Cái sĩ diện ba xu của mày o làm được gì nên thân đâu !
nhà mình ss Meo Meo rất cưng pé Duy vì ss Meo Meo và pé Duy có nhìu cái trùng hợp lần nào ss buồn Duy cũng hỏi thăm an ủi vậy thì nếu Duy coi ss như chị thì Duy đừng để ý đến nữa ss hỉu nhưng lời lẽ vô học làm em ức chế nhưng với ss Duy luôn là pé ngoan