bác ZJk hay quá,hôm trước nói vài bữa e với bạn gái giận hờn thiệt luôn,lần trước vụ tn vào ban đem e trả lời gf e là yêu gì mà yêu đó chắc bác còn nhớ hen. Hôm nay lại giận mà giận rất ư là vô duyên chứ,hôm trước e có hẹn e nó là thứ 6 đi chơi nhưng mà e bạn đi không được,rồi hẹn lại hôm qua mà tự nhiên ba mẹ e có việc đột xuất về quê,nên cũng không đi được luôn,lúc gọi qua e nói là hôm nay a... Rồi nói có gì e đi chơi đi hen,xong rồi giận e từ lúc chiều đó,tới tối lúc e nt hỏi đi chơi về chưa luôn. Bác cho e vài lời tư vấn và nên sử dụng những liệu pháp gì với e này,để e nó đừng có giận hờn vu vơ e hoài mà nhức cả đầu luôn nà. Mong hồi âm của bác
tính con gái hay giận hờn vu vơ thế đấy , nên nhìu thứ ae mình thấy là bình thường ko đáng giận nhưng vs con gái thì chuyện nhỏ nhất cũng giận được Với lại nếu đã gọi là " iu " thì phải luôn có tư tưởng sẽ có cảnh sáng nắng chiều mưa này dài dài , " wen chơi " thì ok là phải vui vẻ , ko thì cút Đối sách là thế này : 1/ Sms : " hwa nhà a có việc nên ko đi với e được , a xin lỗi heg , có gì lần sau a bù cho nè hihi , ^^! " , chỉ vậy thôi , ko nhắn gọi gì nữa , chờ xem phản ứng của e nó => phải tỏ ra là mình cũng biết lỗi nhưng ko nhún nhường , vì nếu cứ xoắn lên rùi nt , xin xỏ tha lỗi càng làm nó mang tâm lí là mình sai lè lè , nên càng làm trò để xem mình diễn xiếc thú => iu nhưng ko mất lí trí , phải giữ thế kèo trên 2/ Có 2 trường hợp : + e nó nt trả lời kiểu trách móc , ko bỏ qua => mặc kệ ko trả lời , dấu hiệu đó là e nó sẽ xuôi từ từ , cứ im lặng vài ngày rồi liên lạc lại bình thường + e nó ko nt , gọi điện gì sau tn của mình cả => cũng giữ thế im lặng , đấu lì vs nó , sau 1 ,2 ngày mà chưa có dấu hiệu e nó liên lạc thì sms 1 tin : " Hết giận a chưa nè , hết giận thì cười cái nè , con gái giận hoài mau già đó >.<' " , sau đó tiếp tục im lặng 3/ tại sao luôn giữ im lặng mà ko xin lỗi ?? => im lặng là để e nó có thời gian suy nghĩ , nếu là đứa biết hiểu và thương bác nó sẽ thông cảm thôi , càng xin lỗi , năn nỉ sẽ cho thấy bác là ng` yếu đuối , ko thể là chỗ dựa cho nó CÒn việc bác muốn hết cảnh giận hờn vu vơ thì ở cách bác uốn nắn e nó thôi , lời khuyên của e là " luôn rắn đúng lúc , mềm chỉ khi cần thiết " => hãy là 1 man trong mắt e nó , luôn tạo cảm giác cho e nó phải níu giữ bác => giảm thiểu việc giận hờn vớ vẩn Chúc bác thành công , mong tin bác
Còn hôm nay,e có gọi mà o hề bắt máy,có nên để lại tn không bác,và tn gì đây! Ah,hôm qua sau khi e gọi nói không đi được,một lúc sau thì e họ của gf e gọi rủ e đi uống cf mà e đâu có đi được đâu nên tl là bận rồi,mà tình hình là e họ của gf e mới bị mất dt đâu có số e đâu nha mấy bác? Cho e hỏi là tối nay có chạy qua nhà rủ e nó đi dạo o bác,và tình hình vậy nếu e nó o liên lạc,giận qua lễ rồi mới chủ động liên lạc lại với e thì seo ? ( tại e hơi nghi ngờ) Cảm ơn và mong tin bác Giờ nghe theo bác là im lặng luôn hay seo bác :confuse:
cứ tiếp tục im , e họ hay bạn bè gì của e nó liên lạc thì cứ kệ , chừng nào e nó trực tiếp liên lạc thì tính , nếu bác có kế hoạch hay wa` tặng gì hay ho cho 8/3 thì mai cứ rủ nó đi chơi bt đi , đừng nhắc gì đến chuyện cũ xem e nó thế lào
hix mà lần này e cảm giác thấy nó seo seo đó bác,bình thường cảm giác của e thường đúng,giờ thử phân tích hen.Nếu e nó giận tại sao tối qua lúc e nt và goi dt vần nghe. Còn hôm nay,e gọi lại o bắt máy,có phải là đang đi với ai đó nên o tiện nghe không? Em với e này mới wen nhau được khoảng chưa đầy 1 tháng nữa mà cũng hiều hiều,bình thường đâu có giận như vậy chứ. E nó giận không nghe máy luôn như là muốn tránh mặt vậy đó,seo mà nt hay gọi dt rủ đi đây bác,e thì tình mai chạy thẳng qua nhà luôn ớ,nếu mà qua mà thấy e nó không có nhà là hiểu luôn! Thấy vậy được không bác,chờ tin bác đây
cái này thì bác suy nghĩ nhiều quá rồi , bác nói mới wen chưa được 1 tháng e mới giật mình . Tình cảm của con gái nó đến chậm lắm bác ah , wen 1 tháng nhưng có khi đến 2-3 tháng sau nó mới bắt đầu có tình cảm thật sự vs mình , ban đầu chỉ là thích thích nên nó rất ghét mấy chuyện bực mình Tình cảm mới 1 tháng thì bác cũng đừng nên yêu chiều nó quá kẻo sau này lại hư , bác cứ làm theo cách của e , cứ bơ nó đi , đi chơi vs bạn bè hay làm việc khác cũng được , cứ bắt nó phải liên lạc trước cho e Thấy nó im thì cũng im rùi rã luôn , chứ bây h nói thật là bác mà nhún là thua Thôi e ngủ trưa xí , chiều đi off AC , bác cứ update tình hình rùi ae giải quyết cho
bác nói đúng tình e thì hay suy nghĩ nhiều nhất là mấy vụ về con gái,không biết cách nèo khắc phục khi đang bận việc thì o còn nhớ nữa tới hồi làm xong thì mấy cái suy nghĩ nó lại tràn về. Vậy còn đòn cuối luôn bác,nếu nguyên ngày hôm nay và ngày mai e nó im luôn thì lễ này e đỡ tốn tiền mua quà hả bác? :confuse: khỏi cần qua tặng này nọ hay làm trò gì hết hen,phải vậy không bác
Bùn ngủ quá cũng ráng cm cái cuối @Nguyen_7 : bác cứ lì ra cho e , vs kiểu như e đó thì phải rắn như đá , vậy nhá ... thấy ko ổn thì mai 8/3 kiếm pe' khác mà tặng quà hihi @3T : AC = Alone Club bác ơi , ko phải Ăn Chơi , e dạo này tu rồi ^^"
Hị hị, cũng tính gia nhập lúc mới thành lập nhưng thấy các cậu tuần nào cũng off, mà k đc vắng mặt quá 2 buổi nên de luôn
vậy tư vấn dùm e lun đi........^^ hwa e đi chơi zới gia đình bt e , rùi đến long thành bt kiu e zô mua dùm đồ e ko mún đi, bt kiu ngược lại e rùi e bux wá làm 1 thái độ khó chịu ,( jống như là dằn mặt vậy đó) trước mặt mấy pà dì của bt lun, rùi còn tò thái độ ko cần a í nữa............bây h a í zận lắm và ct nữa , e bik là do e sai, e làm ko mà ko bik si nghĩ đến sĩ diện của bt mình , e fải làm ji đề bt hết zận đây
:shame: Ông là đàn ông con trai mà để tui gọi à? Nhưng tui đang tối tăm mặt mũi đây, trong tuần tới chỉ rảnh từ sau 10g tối thôi.