làm sao M ngang hàng zí t dc bay, M nghĩ M là ai mà M khin t dc chứ ít ra t còn tồn tại chứ ko giấu mặt khinh người như cái lũ đần thối mà nhát cáy ! lâu lâu way lại tưởng lũ chó mới giử nhà cao tay hơn dc 1 tí, ai dè vẩn chiu zấu mặt đòi chọi mắm tôm mà vẫn nhác cáy ko dám làm , chỉ dám tạo thim nick ảo mà chửi ! tưởng mình cao thượng lắm sao mà cm kỉu đó chớ nhìn lại mìn đi, onl thì lời vàng lời ngọc, dùng nick lạ chửi nhau còn bày đặt, chưa biết sống ở đời tốt xấu thế nào chứ cái thứ ra vẻ cao thượng rùi ném đá zấu tay ko biết thiên hạ có coi trọng ko :sexy_girl: đính chính tí tội cho bợn "sơ ri" bán quần áo , bợn ý ko lin wan, T là marco chuyên bun linh kiện bên box pc queo cầm các bủi pạc ti mém tôm hay đốt nhà ! còn sĩ dịn trốn chui trốn nhủi mà bày đặt khinh người thì kinh bằng cái lổ mủi ah hux hux anh zai đang ợ đâu mà sung rứa haizzz, cứ tưởng ngon lắm còn rào đường thoát,nho này còn xanh
thiệt đó 1 cái lẫu 1 trăm mấy ăn chẵng ra gì ko bít 1 miếng 1 tôm hay miếng thịt ra sao toàn rau gì đâu ko à....ăn còn thua cả lẫu bò.....rồi cơm trộn chiên lên nữa an còn thua cơm chiên dương châu
SJ chơi súng tự chế bắn đạn ghém ko , rẻ lắm chỉ làm cho nhưng bắn hên xui . Hên thì đạn nó bay về phíc trc, xui thì nó thụt ngược lại
chịu chơi đó. Cái trang dd chất nổ của thằng bạn close năm trc rùi, ko thì lục lại cho coi hình nó xài súng kip bị đạn giật lùi ra sao
Kinh nghiệm 1 lần ăn lẩu hquốc của em đây 150K cho 4 cục mì 4 màu , 4 cục + lại k~ đc hơn nửa chén ( fần 2 ng` ăn ấy nhá ) , 4 miếng đậu hủ nhỏ , vài con tôm , vài miếng bò và vài + rau + 2 chén cơm HQ :cry_002: . 1 lần và mãi mãi :shame: