hồi trước mình ở trọ cũng bị mất máy palm cỡ 400-500k Tội nghiệp thằng lấy cắp, nó cắp máy mà quên lấy cục xạc chuyên dụng
Muốn mướn pm mình nè , nhà bên trần văn đang thiếu gì chủ nhà nhiệt tình , bệnh còn mua thuốc giùm nữa , lâu lâu có kèo rủ nhậu chung sống như anh em quan trọng thiếu tiền nhà 2 tháng mà cũng chưa đòi ...^^!
lỗi đầu tiên là ở bạn pro ko biết giữ gìn cẩn thận, trách mình trước chứ đừng trách lòng tham của người khác còn chuyện ko có tạm trú tạm vắng hay nhà sai quy cách j` đó thì như con kiến kiện củ khoai thui...
Hix laptop bây giờ đâu phải là hàng xa xỉ đâu mà mấy bác nói vậy, laptop mắc hơn máy bàn không nhiều lắm, mình thấy giờ sinh viên đa phần có laptop, vì nó tiện lợi và phục vụ tối đa nhu cầu học tập, còn ko có tiền mua laptop thì vay ngân hàng chính sách hỗ trợ sinh viên, dư dức mua con laptop.
thông báo anh em! thứ nhất chuyện mất laptop: do trước khi đi bạn mình đã khoá cửa phòng, nếu không khoá thì mất chịu. nhưng ma đã khoá mà bị nại khoá là chủ nhà phải có trách nhiệm. thứ 2 hôm nay mình đã ra công an phường trình báo, nhưng nhận được sự thờ ơ của anh công an phường... rất may là có chỉ đạo của cấp trên yêu cầu giải quyết vụ này nên mấy ông công an làm rất mau lẹ. và tình hình là hôm nay lúc 9h sáng mình báo, 11h công an phường lại đo đạc kiểm tra, xong kí tên tè le. yêu cầu chủ nhà 2h lên trình báo. kết thúc buổi sáng. 2h chiu: không biết thằng cha chủ nhà này trình báo thế nào nhưng bên công an kêu bạn gái mình lên cho lời khai lại, ( quê nhất là thái độ ông chủ nhà hình như đã lòn tay được hay sao mà lên nhìn mặt ông ấy rất hách dịch) sau khi cho lời khai lại thì không bit vi li do nào hay sao đó đòi thường 3triệu. tất nhiên mình không đồng ý ra về. tiếp nè: về nhà bạn gái mình va mình rất tức giận (cái máy gần 15triệu mới mua chừng 7 tháng mà đòi bồi thường 3 triệu) kiểu này phải chơi tới thôi.... (alo alo call call)...rồi mình chở bạn gái đi làm. 8h30 tối nay: bạn gái mình làm ra do bị stress cả một ngày rất mệt mỏi nên mình chủ động rủ bạn gái đi dạo một còng xả stress. đang đi thì thằng bạn ở chung nhà trọ của bạn gái gọi điện (9h) kêu có mấy chú công an xuống làm việc... te te chạy về nhà sau một hồi nói chuyện mới biết chú công an đến lúc 9h là trưởng cong an phường xuống xem xét tình hình. lúc này mặt ông chủ và giọng ổng mới sìu xuống... tình hình đang rất ư là tình hình. chú trưởng công an có nói với bạn gái mình là con yên tâm bên cong an sẽ giải quyết vụ này cho con bây giờ thì con đừng nói gi nữa hết... rồi mình kêu bạn gái lên nhà tấm rửa nghỉ nghơi sau một ngày đấu tranh cực khổ. còn mình về nhà tường thuật cho anh em nghe. cong li sẽ chiến thắng.
không phải vấn đề ở đây là wen hay khong wen. nhưng mà chỉ thấy tức ông chủ nhà trọ sinh viên lên ở trọ bộ muốn ăn hiếp ai là ăn hiếp sao. đúng không. chối bỏ toàn bộ trách nhiệm lại còn đỗ lỗi ngược lại cho bọn mình là đi đâu sao không đem theo. mà thử anh em nghĩ coi mướn nhà trọ là để bỏ đồ, chứ đi đâu cũng mang theo thì mướn làm gì cái laptop 2kg lận đó cứ mang theo kiểu này hết lớn à. cái gì mình đúng thì mới dám làm tới con mình sai thì cho dù co wen tới ông chủ tịch nước thì sao? pháp luật luôn đứng về những người dân chân chính.
hehe,cái vụ đúng sai thì nên xem lại ah,chẳng qua có quen biết nên giải quyết rốt ráo thôi,,bạn ko nhớ lúc đầu bạn lên trình báo thì mấy anh ấy thế nào,lúc đó bạn cũng đúng vậy,rồi sau khi có sự alo của bạn ở trên chỉ đạo xuống thì thế nào,tại sao bạn ko nhận ra được vấn đề nhỉ,tại sao ông chủ nhà ổng lại hành xử như vậy,chính bạn đã trả lời rồi,ko đăng ký tạm trú,tạm vắng nên sợ có chuyện,tốn tiền phạt,ekeke,dù sao cũng thông cảm cho nỗi lòng của bạn,đã bị mất đồ còn bị chửi,