Mấy vụ này Phường ko xử thì gửi đơn lên Quận,nêu tên luôn thằng nào ở Phường làm việc thiếu trách nhiệm và thờ ơ là bảo đảm nó ko dám nữa đâu,chúc bro mau tìm lại đc máy,nhớ rp cho ae nhé
Kinh nghiệm bác non kém quá, ở trò thì ngoài trừ xà bông với quần áo thì cái gì quý quý đều dính bên người bác ợ :byebye:
tình hình thật là tình hình, bữa mình cũng bị trộm mất 1 gói con mèo và 1 cái gạt tàn.... may mà tím lại được. chúc bạn mau tìm
hic năm ngoái thằng bạn mình ở trọ về quê bị gian hồ vô hốt lun nguyên cái máy bàn, 1 cái máy giặt và con dream thái ước tính thiệt hại cũng tầm 30 chai vậy mà cũng có lấy lại dc j đâu hên xui thui bro ui
đi khách sạn mà mang theo đồ mắc tiền chi vậy bạn ... sao không bỏ vào safebox ? ?! chủ thread chụp hình cái khách sạn để anh em chừa ra nha .. thanks for sharing !
đang căng thẳng! chú trưởng công an phường 24 quận bình thạnh vừa tới hiện trường xem xét nữa. ông chủ nhà trọ thì không còn bộ mặt kênh kênh như đêm qua nữa. 2h chiều nay lên phường trình báo nữa. tối nay em về tường thuật tình hình cho các bác nghe. cong an quận cũng nói nên hoà giải còn nếu lên nữa thì lòi ra sẽ bị truy tố. hi vong thằng nào lấy thì tự thú de giải quyết êm đẹp không làm lớn chuyện nữa.
--------------------------------------- thằng nào lấy chắc nó cũng ko dám khai đâu. Có điều ông chủ sợ làm lớn chuyện thì ổng đền, mà xong cái vụ này thì chắc là đường ai nấy đi Bạn tìm cho bạn gái bạn nhà trọ mới đi hen. Ra vô đụng mặt cũng ko ưa gì nhau đâu
Có quen mấy chú ko bồ. Quen thì chỉ cần lên hù vài cái ông chú oái hàng liền.... Làm tới đi bro, đưa cho mấy chú ít để mấy chú là cho lẹ kekeke
báo CA rồi thì thue nhà khác ở đi bác, chú nếu là chủ nó lấy mà bao CA thì chủ nó " giận" làm gì không biết á
mình đã từng bị mất laptop do lúc sửa nhà, có mấy người thợ hồ ở chung, mình sơ ý ko khóa cửa phòng bị vô lấy, nhưng tức cái báo công an cũng ko làm dc j, chỉ bít nghĩ của đi thay người thôi
tiếp cho anh em nghe tình hình hiện giờ nè! hôm nay lúc 1h30 phút co lên cong an phường, được biết hồ sơ đã được chuyển qua công an điều tra quận rồi. mấy chú công an có nói với bạn gái em là vụ này để chú giải quyết. xong bây giờ chờ chắc ngày mai sẽ có tình huốn mới. nhưng mà chuyển lên quận thì thử coi ông chủ nhà trọ này có đủ tiền để lòn tay nữa hay không... tối nay về nhà thấy hắn không có nhà em nghĩ chắc hắn đi ngoại giao rồi. lúc này tích cực ngoại giao lắm... bây giờ của dù j cũng mất, tức là tức dữ liệu thi cuối ki của con bạn gái làm gần 1 tháng cộng với thái độ lúc nắng lúc mưa của thằng cha chủ nhà ỉ ta đây wen biết rồi phách lối. nên bọn em mới cố gắng theo tới cùng. của mất thì thôi mua lại cái khác, dọn nhà thì cũng phải dọn, nhưng mà cũng phải làm cho hết khả năng của mình, quậy thằng cha nhà trọ này một chập cho nó lên bờ xuống ruộng mới hả. cho chừa cái tội tối đó khi báo mất không giải quyết mà còn chửi và đòi đánh em. sẳn đây anh em nào có biết chỗ nào thuê nhà trọ an ninh giá vừa tay chỉ em với, em di thuê cho bạn gái
bạn ơi, bạn để bạn gái 1 mình thuê fòng trọ là sai lầm to đấy. Chủ nhà là đàn bà thì ko sao. Đàn ông là hơi mệt nha ! Mỡ gần miệng mèo mà mèo ko ăn mới lạ ! Chưa kể những chuyện dòm lén đi tắm nữa nha ! Gần nhà minh có 1 nhà trọ ông chủ dòm lén đục lỗ tè le bị fát hiện giao công an xử lý giờ dẹp luôn rồi chắc tại cha này ko chịu chi ! còn mấy trọ khác tồn tại đc nhờ wen biết đấy !
không đâu bạn ơi bạn gái mình ở chung với bạn của nó nữa, nhưng ma do hè nên về we hết rồi. thang sau lên lại nè. chủ nhà là nam thiệt nhưng ma ổng ở chung với bạn gái ổng, ông chủ nhà trọ này cũng thuê nhà nguyên căn của người khác rồi cho thuê lại thui. thì chắc cũng có qua lại ăn nhậu với công an phường nên ở cả năm nay không ai hỏi tạm trú hay j hết. nhưng ma lần này đụng chuyện thật. nhất định bọn mình sẽ đấu tranh tới cùng. mình sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến từng ngày trên bài này. anh em sinh viên lên sài thành ăn học nhất định không sợ cường quyền đấu tranh tới cùng vì quyền lợi của mình khi bị ăn hiếp.