Tìm kiếm bài viết theo id

Tức quá!!!làm sao bây giờ????

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi corleone, 27/9/09.

ID Topic : 1243664
Ngày đăng:
27/9/09 lúc 17:01
  1. corleone Thành Viên Cấp 2

    Nhưng mình là nữ mà.làm sao nói chuyện???với lại mọi người không hiểu rồi.Mình không biết giải thích sao.Mình đang ở ké nhà bạn mình.Cả ngày nay mình chưa kím được nhà trọ nữa.Đáng lẽ mình giũ 1 chìa khóa nhà.Nhưng ông dượng lấy lại rồi.Hna4y mình về lấy đồ,ổng không mở cửa nữa..
    Mình chưa dám nói w mẹ mình nữa.h này mà biết mình không có nhà để ở chắc là lo lam..Mình tức quá
     
  2. donbaclieu Thành Viên Vip

    Bạn nên dời ra ngoài ở, và nói chuyện 1 lần với chị họ này và kể cả mẹ của chị này. Dù sao đi nữa cũng là nhà của chị ta, chắc chị ta không thích bạn ở đó rồi.
    Bạn bỏ qua đi nhé
     
  3. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    vẫn còn ức chế hả sis? Tức quá!!!làm sao bây giờ????Tức quá!!!làm sao bây giờ???? - 1Tức quá!!!làm sao bây giờ???? - 2Tức quá!!!làm sao bây giờ???? - 3Tức quá!!!làm sao bây giờ???? - 4
    mà đúng là gặp mấy người đó ko ức chế mới lạ Tức quá!!!làm sao bây giờ???? - 5Tức quá!!!làm sao bây giờ???? - 6Tức quá!!!làm sao bây giờ???? - 7
    chủ topic về nói với dượng cho ra lẽ đi. mắc công mang tiếng mình. mấy người như vậy sau 1 thời gian cũng lòi đuôi ra àh, làm sao giấu đc Tức quá!!!làm sao bây giờ???? - 8
     
  4. nana2340 Thành Viên Cấp 4

    Ai trải qua cảm giác này mới thấm thía, mình từng có cảm giác cay đắng như vậy, nói thật bây giờ chẳng tin ai, nhiều khi một giọt máu đào KHÔNG bằng nổi 1 ao nước lã đâu! Đời nó vậy!
     
  5. bluesky2428 Thành Viên Cấp 4

    ở chung với bạn bè tứ xứ thi dc, còn ở chung với họ hàng thi thấy ko bao giờ em xui cả, mình cung bi 1 lần, chỉ ở vài ngày là don đi liền
     
  6. BABU Thành Viên Cấp 5

    sớm muộn cái đứa gửi thư đe dọa cho bà ý , cũng cho bà gáo axit .... bạn yên tâm !
     
  7. Trần Hoàng Huy Thành Viên Cấp 4

    nếu mình là bro thì canh buổi nào đủ mặt mẹ bro , ba má con nhỏ đó rùi nói thẳng luôn , bà con gì đi chăng nửa cũng ko có nhịn dc !
     
  8. that_tinh Thành Viên Cấp 5

    ke ke chả có j lớn,có j cứ nói cho rõ một lần ròi đi,kiếm nhà trọ ở cho khỏe,mẹ pà con j mà ở ké cũng lấy tiền nữa,gặp tui là khỏi ở chung cho mệt,nói hok phải nô chứ nhìn đi nhìn lại tui thấy pà con nhà tui cư xử hok đến nỗi nào(niu hok mun nói là tốt).dà tui lun tự hào về điều đó^^
     
  9. corleone Thành Viên Cấp 2

    Bây giờ mình chỉ mún kím nhà thôi. cũng điên lắm mà chưa biết sẽ như thế nào thôi
     
  10. bbhpa9 Thành Viên Bạch Kim

    Minh thay la ban don ra o chung voi ban la hay nhat!!!Nhung thu nguoi nhu vay ko dang ban tam dau!!!!Ban dung suy nghi gi nhiu,cu nghi don gian la ban o voi ba chi do ban thay kho chiu nen don di,o chung voi ba do co ngay ban mang hoa do!!!!!
     
  11. kzam Thành Viên Cấp 6

    mệt quá!!Chủ top muốn kiếm nhà thì nói đại alf ở chỗ nào anh em liện hệ dùm cho nè.Úp mở chi ko biết.
    Còn chuyện bà chị của bạn,xích mích là chuyện ko tránh.Bạn cứ điện thoại với người gần nhất với bạn là cô bạn đó.Nói thẳng thắng thỏa thuận ban đầu là vậy,rồi chuyện bạn nhặt đc lá thư.Nếu bạn muốn làm rùm ben thì hôm đó đã cãi nhau to với chị bạn chứ ko phải viết 1 lá thư bỏ trước cửa rồi hỏi ngược lại chị bạn.
    Nếu với cô bạn mà bạn giải quyết ko đc thì nhờ đến ba của bạn.Cuối cùng là lấy đồ ra khỏi cái nhà đó.
     
  12. maokhadimikhadao Thành Viên Cấp 3

    Chị em, bạn bè thân thiết cách mấy thì ở chung với nhau cũng có chuyện. Đáng lẽ ngay từ đầu bạn đã không nên ở chung, bây giờ thì "bùm" liền đi,khồng thì còn nhiều chuyện lôi thôi nữa
     
  13. ibleedred Thành Viên Cấp 2

    you have trouble with woman? shit in her handbagTức quá!!!làm sao bây giờ????
     
  14. HELIBOY Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Thế mà ko dọn ngay đi nữa chời,còn đợi nó đuổi ra mặt hả em???????
     
  15. pe_xinhtq Thành Viên Cấp 3

    mình nghĩ bạn phải nói thẳng thắn 1 lần trc khi đi gọi cả bà chị họ và dượng bạn ra nói chuyện thẳng là chị ấy ntn... và phải nói cho cả ba mẹ bạn nghe nữa. ko nên im lặng vì càng im lặng ra đi là ng ta lại càng nghĩ mình sai. và phải cho mọi người biết rõ con người thật của bà đó.
     
  16. bươm bướm Thành Viên Cấp 6

    phải kể hết cho ba mẹ nghe chứ bạn? ba và mẹ lun nha, không thì mẹ bạn mang tiếng "vu oan em chồng" đó, bà cô của bạn bênh con quá bất kể đúng sai rồi. Bạn nhớ là có về nhà lấy đồ thì phải đi 2-3 người nha, chứ đi 1 mình về gặp ông dượng không phải ruột thịt máu mủ gì của mình thì hơi bị nguy hiểm nha, sorry mọi người dạo này em bị ám ảnh bởi mấy tin tức kiểu "thả chó hành hung nữ sinh viên thuê nhà" quá.
     
  17. hoangmeo820 Thành Viên Cấp 5

    bác là bồ nhỏ đó hả??? sao bik hay dzaTức quá!!!làm sao bây giờ????Tức quá!!!làm sao bây giờ???? - 1Tức quá!!!làm sao bây giờ???? - 2Tức quá!!!làm sao bây giờ???? - 3
     
  18. vnvn Thành Viên Bạch Kim

    Bro đến nhà , bồ của chị không thể về nhà hành sự được , nên đăm ra ghét Tức quá!!!làm sao bây giờ????
     
  19. law89 Thành Viên Cấp 6

    nghe con mẹ (chị họ bạn) dễ quế độ thiệt......mẹ đó chắc thuộc dạng xấu tính đa đoan cỡ Hoạn Thư.....goodbye bà ấy sớm đi.....đó là liệu pháp duy 1...
     
  20. xupokow Thành Viên Cấp 5

    ở chung vói ng dưng đã mệt thì nói thiệt là ở chung với ng wen thì mệt gặp tỉ lần Tức quá!!!làm sao bây giờ????
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 407 (Thành viên: 0, Khách: 398, Robots: 9)