Ém gái lần sau đi giao 1 mình nên cẩn thận đó giao cho bọn Quê TH không những bị quỵt tiền còn bị nó bắt lun á. Ghê lém
thôi, đừng buồn nữa e, rút kn, lần sau tránh xa đứa bạn kia ra, và nếu có mua bán thì đừng đi giao xa như vậy, họ cần họ sẽ tìm tới
vậy mà cũng đi giao, ít ra muốn giao cũng chuyển trước tiền xăng chứ. Dạo này thanh hóa nổi ghê : Rải đinh, shit mũi, tới vụ này
Anh chỉ giúp được em như thế thôi, ly cafe thì lúc khác mình gặp nhau giao lưu, có gì em giao vé sớm nha. P/S: buon84 là người Thanh Hóa chính gốc nên xin lỗi các bạn vì một người mà làm mất uy tín cả tỉnh. Chúc các bạn luôn vui khi tham gia 5giay!
tự nhiên a nhận chi dzạ? có bạn chửi kìa!! tại bạn đó thương e. hihi. ai bỉu a.... bạn ơi! a đó nói chơi ák.. chứ fải là a Dương thì chắc fải đội nón bh roài...mình cũng hok ngờ các bạn lại thương mỳnh đến thế...thank all ở ga người ta mua vé ở trong ga rồi a. còn ra cổng có nhiều cô, bác nhìn dzữ lắm...mà e cũng hok dám đi bán vậy đâu ..thấy sợ sợ sao ák.. hic...a Dương này làm cả cái TH fải buồn vì a đó...aDương thấy chưa? ai pỉu. iod là cái gì e gái cũng hem pék lun...a giải thix e pék ik 0949.999.992hihi thank a...e sợ hok bán dc thì hok biết fải thế nào...nên liều chứ từ nhỏ đến h cũng chưa đi đâu xa 1 mình cả...
Sau này rút kinh nghiệm em nhé, đừng làm những việc bao đồng nữa, a bị hoài hà, bạn thân cũng như thế. Còn việc bán hàng thì e phải chắc chắn mới đi, ko thì never, đừng tin ai hết.