khi người ta giao hàng mình cũng thấy ngại lắm,đem qua mà ko lấy thì kỳ,hì hì,chia pùn,thằng đó ??????????????? có tiền thì đừng bắt trước người ta đi mua hàng
mình thì bị 1 bác, cũng trên này lun, cũng thành viên lâu năm (2008), hẹn hò, kêu mình ship cái máy ép + đồ linh tinh lên clb lan anh dùm, him đó mới lấy, tưởng sao, đem lên đã đời, trước đó nhắn tin 2 lần kêu đưa địa chỉ mình ship thấy ko trả lời, gọi thì ò e í. các bạn cứ tưởng tượng, đi làm hành chánh, vác theo cái máy ép nhựa tổ chảng, ràng dây sau lưng từ q8 lên q1 hoa lệ, y như mấy thằng chở hàng, vậy mà còn bị chơi cái trò đó, thử hỏi coi tức ko. riết thấy có 1 số người bệnh lâu năm, gặp mình nó mới bộc phát hay sao đó. him cũng rất yêu rùa, hay buôn bán các loại động vật, mình cũng tìm được địa chỉ cố định của him nhưng thôi, coi như 1 lần dại, cho vào BL vậy.
Chia buồn em, bỏ đi! Giao gió ắt gặp bảo thôi em ạ, mình hiền lành sau nầy gặp điều tốt khác bù đắp thôi, cuộc sống còn dài mà... Có lần a bán xe mà đem lên tận Vũng tàu dù không nhận trước đồng nào, giao dịch thành công rất tốt. Nhưng điều khiến a đi, ngòai việc chịu khó của mình, đò là do ng ta sử dụng số đt đẹp, cách nói chuyện dàng hòang, và điều cảm nhận của a đúng. Dù sao, e cũng học đc 1 bài học trong cuộc sống, xem như đó là cái giá buộc mình phải trả vậy, e nhé! Chúc em luôn vui và.... may mắn lần sau!!! hihi....
:| bạn của bạn còn kí hơn anh kia...Nhờ bạn mình mua vé rồi nó mua xong thì chạy để nó ôm 2 tấm vé :|...Bạn nên xem lại hoặc nc lại với bạn mình đi. Còn cái anh 2 kia thì...ôi...sao lại có ng thế nhỉ...Con trai mà như thế ><... Chúc bạn mau bán đc 2 tấm vé nha ^^
Hichic, gặp đứa bạn cũng kì cục quá, nhờ người ta mua rùi không xài thì tự mà huỷ, bạn bè vậy mới coi được chứ. Nó dân Thanh Hoá, quen nhiều người Thanh Hoá dễ bán lại vé hơn bạn nhiều.... Còn thằng kia thì.... Nhục mặt đàn ông con trai. Mình mới nt chửi rồi!
Con bạn của em cũng khốn nạn không thua gì thằng Dương kia, toàn một lũ Thanh Hóa chúng nó cả! Một lần rút kinh nghiệm đừng bao giờ giao dịch với dân Thanh Hóa nha em! Chia buồn với em! Chịu khó chạy xuống SG lần nữa hủy vé mất 20% coi như học phí đi em!
Dân thanh hóa đây nè, đừng có mà vơ đũa cả nắm nhé, thể loại bụng ta suy ra bụng người cũng ko thiếu đâu, ko phải ai cũng như ai. có người này người kia, quan trọng là chọn bạn mà chơi thôi p/s: chủ thớt bán giá vé đi thanh hóa bao nhiêu thế, pm inbox cho mình cái giá nhượng lại và ngày đi nhé
Bác không thấy mấy KCN ở Bình Dương khi tuyển công nhân nó ghi rõ là Không Tuyển Người Thanh Hóa ở trước Cổng à?