Thui ®i ngñ thui. bïn ngñ qu¸ rïi. mai dËy b¸n hµng n÷a. ChØ cßn cã mÊy c¸i Chñ NhËt n÷a thui lµ tÕt rïi.
buôn bán trên mạng sợ nhất là đến nơi khóa máy và không nghe máy, mong anh em 5giây khi mua bán trên mạng cần 1 sự uy tín, nếu bận việc hay chưa mún mua lắm thì nt cho người bán sớm, để người ta không phải chạy qua, vì đi giao hàng ngoài nắng và ngoài mưa rất là cực, rồi phải kiếm nhà, kiếm chỗ đứng đợi,
hok pít bằng cách nào để thank a chị đã comment nữa,,,hic hay ac cho e nick yah hoặc sdt để tiện ll cf nhé!!! thank all!!!!
Sau khi đọc hết mấy trang... sao có cảm giác ngược đời là ko giống khóc than mà giống làm quen quá :snicker: có thể mình suy nghĩ khác người
haizz, nói tới mấy vụ này nổi sùng, call ra xem hàng, hứa hẹn "...xem máy okie, lấy luôn mà, đừng lo nhé,..." có phải chi 40km như chủ thread, 11x km lận đó chứ (vòng xoay Lê Hồng Phong, Vũng Tàu) ra tới nơi, gọi hoài ko bắt máy, điên người, trời thì nắng nóng nữa chứ, ráng đợi thêm 1 tiếng, call lại "alo, ah, cái laptop đó ah, giờ anh mua của người khác rồi, uh, uh, thôi, em bớt cho a nữa đi, a ra lấy, bán lại cho mấy người quen ở đây, em khỏi mắc công chạy về, uh, uh, đúng rồi, chà, lạc đường ah, ở đâu, ah, Long Hải ah, uh, vậy đợi a xíu nha..." --> bố mày cho mày xuống tận Long Hải đón, hehe, cũng hả hê chút chút
thank bé nha!! giáng sinh an lành e nhé!! chỉ để mọi người cùng cảnh giác, cùng rút kinh nghiệm....và làm quen đó cũng là lý do chính đáng mà e....ae 5s luôn luôn tốt, thân thiện và uy tín...làm quen dc cũng là điều đáng mừng...chỉ sợ ko làm quen dc thôi pé à!!!
có lẽ em nên tự trách em thì hơn, vì kinh nghiệm cuộc sống của em còn "trẻ con" quá. dù gì thì nó cũng là 1 bài học, và em đã lớn hơn 1 tý rồi đó 1. là bạn em như thế thì ??????????????? chơi với nó làm gì nữa em ạ 2. buôn bán trên mạng, điều đó là hiển nhiên thôi, cuộc sống mà, ai mà chẳng sống vì tiền, ko thể trách người ta được chia sẻ cùng em, và chúc em mau lớn
hihi...a liều wa' ik...pé fai~ học hỏi a mới dc....hihi, hâm mộ a wa' ik thanh cìu a nhé!! mod mua dùm e oy`...e mừng wa' chài lun. dạ, e hiểu mà, cũng tại e lo lắng wa' nên vậy thôi. e ngỉ chơi với nó bữa h mà...
Sặc máu , đọc mà thấy tức , e dám đi ban đêm xún đó là a phục e rùi đó , e đăng lên mạng up vài ngày chak sẽ có ng tới mua thui , e rút kinh nghiệm đừng đi vậy nguy hiểm lắm . Chúc em năm mới vui vẻ !