Vậy phải nói với gia đình sao đây ? Mẹ thì không muốn xa con , bố thì sợ con đi rồi ở lại . Bản thân thì muốn thử ra nước ngoài chứ wanh chân mẹ hoài cũng k khá hơn được .
Cuộc đời là đánh đổi chữ tình và chữ tiền mà bác , ít nhất cũng đúng trong trường hợp của bác đến giờ . Một số người được trọn vẹn cả hai nhưng chỉ trong mắt người ngoài mà thôi bác à , bên trong chẳng ai biết được . Nhưng hy vọng ở mai sau bác à , hy vọng vài năm nữa cuộc sống bác khá lên thì khác một chút , rồi con cái bác sau này là quan trọng nhất , xem như hy sinh đời cha cũng cố đời con vậy . Em chúc bác HP với con đường mình đã chọn .
Tình cảnh bạn giống hệt của mình. Cũng đang phân vân là đi hay ở, ở đây thì có gia đình, đi rồi là biết chắc có những người mãi mãi không gặp được nữa :confuse:
ở nước ngoài đi làm cực như trâu đó bạn ơi, mình làm 1 tháng bằng nó làm 1 ngày thì không đúng rồi... mình đang làm việc ở châu âu, nhưng đồng tiền bên đó có giá trị lắm, nếu tuổi còn trẻ thì đi học, lập nghiệp cũng không sao ! Chúc bạn chọn ra giải pháp tốt nhất cho mình, dù đi hay ở cũng phải cân nhắc kĩ