sr bồ,thấy bồ nói giống như đang biện luận cho hành động mình vậy,"quất" thì "quất" ngay từ đầu,không thì đi,chứ đứng đò chờ nó ra hành động này rồi nếu nó " @#%#@" rồi mình mới chơi thì........thôi dĩ hòa vi quí
xe ko hư hại j là tốt rồi còn đòi đánh người ta nữa chứ potay bro này luôn có con gái sau lưng nữa if bro đánh người kia bạn gái bạn sẽ nghĩ j khi thấy bạn pro như thế sau này nó lấy bạn thì thế nào bạn cũng đánh nó
đã biết mình cũng có lỗi mà bày đặt đứng kênh người ta, nhưng người ta gõ đầu thì lại im re, như vậy thì đứng kênh làm gì tại sao không bỏ đi sớm thì có hay hơn không.
Mình ghet' xe buys !! ghet' taxi !! ghét những thằng nào chạy xe láo cá !!hok thich phụ nữ chạy xe !! hok thich nhung người lớn tuổi đi xe !!! SẼ XÚC NHỮNG NGƯỜI MÀ MÌNH GHÉT VA CHẠM VỚI MÌNH !!!!
Nhục =)) .... Đùa thôi , đối vs người đàh hoàng .. te nên chủ động xin lỗi để làm hòa . Còn nếu thằg đó mất dạy wá , mìh xin lỗi mà còn chửi rủa mìh thì chơi lun +))
thà là nó ko nói j, mình mà như bạn bị nó chửi như vậy chắc chịu ko nổi quá, đợt trước cũng do chịu ko nổi như vậy (mấy thằng choai choai chạy đụng đuôi xe mình còn láo lếu bảo mình sao chạy mà thắng gấp), mình đã đấm cho thằng kia 1 trận, kết quả là CA mời cả 2 về phường mỗi đứa nộp 150k
Chắc nó cũng nhìn mặt nữa nhìn mặt Bro này chắc hiền nên nó ho với bro !!! mình đi lâu lâu cũng va quẹt nhìn nhiều thằng cũng cô hồn lắm mà nó ko nói gì hết nhìn mình cái rồi 2 bên tự dắt xe đi hjx Nhìn mình Hơi dữ dữ chút nên nó ko dám ho
Chủ topic nói vậy nhưng thật sự ko phải vậy, em cá là bác ko dám đánh nó chứ chả phải là nhịn gì đâu, đụng chạm thì xin lỗi 1 tiếng là xong, đứng nhìn nó làm gì để rồi nó chửi lại thì im re.
_chính xác............là dưới màu.........màu bị lợt hơn người ta.....chứ nghề nghiết gì....... _tự nhiên bị kí đầu.................. rồi lo cái mắt kính....................để người ta đi .........rồi hỏi anh em có nhục ko..............vậy nếu nó đánh bác ,thì bác cũng chỉ lo cái mắt kính thôi hả,mặc sức cho nó đánh ,còn bác thì đấu " võ lưng " hay võ của bác với nó hả..............
1 câu nhịn 9 câu lành nó wánh mình 1 cái thì nhịn nó đêi, có sao đâu nó wánh mình 9 cái cũng nhịn nó điê, nhưng mà te tua chứ hết "lành" nổi rồi
chỉ là va chạm nhẹ thôi,ai đúng ai sai ko cần biết,sorry 1 tiếng ko mất mát gì mà còn vui vẻ cả làng,xung quá hậu quả sẽ khó lường.
Làm vậy là đúng, bạn bình tĩnh đó. Lúc đó mà nhào vô đánh có khi nó đi chung một đám, thì bạn với bạn của bạn chết với đám của nó. Lần sau đi chơi nhớ thủ theo hàng nha bạn, mà cái đường Nguyễn Trãi đó toàn những đứa xìn teen dâu lượn qua lượn lại. Tụi con trai nó hay muốn lấy le với lũ con gái nên như vậy đó