thằng đó có cái quyền chi đánh bạn ? nó đại bàng ah ? Phải giải quyết trong hòa bình = lời nói, nó đánh thì đánh lại
bây giờ ngồi nghĩ lại mới thấy tại sao lúc đó k đánh trả , vậy cũng chẳng ích lợi gì , bạn xử xự như vậy ng ta xem thường bạn đó , sau này mình khuyên bạn thật lòng 2 hướng , một là lịch sự xin lỗi người ta rồi bỏ qua mà đi , hai là phản ứng mạnh hơn nếu không phải lỗi của bạn ( ở đây ko phải là đánh người ta luôn , mà là ko để người khác chửi và đánh vào nón như thế ) . Nói nôm na thế thôi , mình gặp trường hợp như bạn nhiều có lần chạy xe vội quá bắn nước vào anh kia xăm vằn vện đầy mình , mình xin lỗi lịch sự đàng hoàng ng ta bỏ qua ngay .
má ơi =)) chủ topic đọc xong không chừng đập đầu vào tường vì sự việc đáng xấu hổ này mất =)) bà con tha cho ảnh đi )
bác này phản xạ kém, nhát tay không dám chơi, nên bị ức chế mà lên đây post bài thôi. Nó mà có đánh thật chắc bác chủ thread cũng no đòn.
tránh voi chẳng xấu mặt nào. chuyện nhỏ chút xíu ko nhin dc, sao lam dc viec lớn co gi dau ma nhục bac oi
cái này là nhục vì gái thôi, còn nếu đi 1 mình thì vậy là ổn rồi, 1 sự nhịn, 9 sự lành. Chưa bít bạn học võ nội công thế nào chứ thấy kiểu bạn mô tả như trên thì thấy khuyên bạn mai mốt nhịn đi, đừng nhìn người ta làm gì, xin lỗi ngay khi va chạm chứ ko có ngày chèm bẹp ngoài đường đó.
bộ chú em tưởng mỗi chú e họ võ à, mà có học võ thì cũng để dùng trong mấy trường hợp này à. Giả sử chú e ko có kính chú e cóđánh ko nhỉ, băn khoăn quá, nghe chú e nói có vẻ như muốn đánh lắm nhưng mà hành động thì đi ngược lại >>>>>>> chú e có võ mồm hehe
hehe, bro này vui nè. Bình Thường lúc nào lỡ đụng xe người ta sai em cũng cười rồi xin lỗi. Mấy chuyện này ko đáng để gây hấn đâu, chỉ có khi nào người ta tự tới gây lộn với mình hay với người trong gia đình, hay bạn bè thì khác, nói thật với bro là em ko chờ j cả, đụng 1 cái là em làm liền, người đi đầu là người có lợi ...kaka )
éo mẹ cái này là pede 1 cục rồi lên đây post bài tính tìm sự đồng cảm àh.....Mình sai thì xin lỗi,nó sai thì hỏi nó đi thế là đi thế ??????????????? gì đấy,bố láo thì xúc nó luôn...............Ra đường giờ dưới yên xe phải có cây dân phòng 4 tấc + 1 con dao bấm trong bóp.Mình ko gây hấn nhưng cứ ai đụng là đập
hổ báo quá. mình ra đường không đụng ai nhưng biết đâu nhà nó gần đó. đập nó nó gọi nguyên 1 đám lên. mình ko nói là nhát gan hay không? chỉ là xa nhà thì 1 điều nhịn 9 điều lành.
Haha. Đúng là mình làm vậy cũng thấy nực cười lắm. Biết thế nào quăng lên đây cũng ăn gạch. Nhưng thú thật đây là trường hợp mình gặp va chạm mà người đó lại hùng hổ với mình. Mình chở con gái người ta về (không phải là bạn gái), rồi lỡ đánh lộn ngoài đường CA hốt về rồi bỏ nó ở đâu. Rồi đánh người ta sử dụng hung khí, rồi có chuyện gì mình sẽ ra sao? Mình tại lúc đó cũng run quá (nói học võ thì cũng có sơ sơ, nhưng ý là chịu đau quen ròi, có 1 chút đó thì cũng ko sao). Còn cái vụ mắt kính. Xin lỗi các bạn. Mình làm chưa ra tiền, tiếc từng đồng, chưa kể đi về trong túi chỉ còn 100k. Mắt kiếng hư thì sao mà đi ra đường. Còn lúc nó đánh tại sao ko đánh ư, lúc nó đánh xong là nó quất ga chạy mẹ nó rồi. Đường thì đông xe, không lẽ quay đầu lại rượt theo quýnh nó. Mấy anh em nghĩ cũng đơn giản quá, thử bị đi rồi lúc đó có còn bình tĩnh nổi không? Mình nhìn trừng trừng là sao khi nó chửi mình ấy. Dcm, mình đã nói là sao chạy ngược chiều rồi băng qua đường vậy? Lúc đó nó mới chửi mình. Các bạn cũng phải biết là trong đầu lúc đó suy nghĩ nhiều thứ. Đánh hay không đánh? Nhịn hay không nhịn? Lỡ nó có bạn bè ròi sao? Lỡ nó có dao rồi sao? Rồi giống như đường Cống Quỳnh rồi sao? Uh, thì đành chịu, mình là thằng hèn nhát vậy. Nói võ vậy chứ, học như đi chợ mà, như thể thao thôi. Và điều quan trọng là bạn thử đi từ 8 GIỜ SÁNG ĐẾN 10 GIỜ TỐI, TỪ ĐÀ LẠT VỀ TỚI SÀI GÒN, bạn còn sức để mà đánh nó nổi không khi mà đít đã đầy mụt nhọt ròi =)) Peace.
nhịn là " nhục " ???? ( Lưu ý là nhục trong ngoặc kép và in đậm nhé ) theo em thì nhịn ko fải là nhục im lặng là tốt nhất
haha,chủ topic đã lên tiếng bào chữa những hành động lúc đó , bà con bớt ném đá đi nha =)) đọc mà chết cười
bác đi tập tạ đi ra đường thằng nào quẹt em tụi nó toàn xin lỗi, k xin lỗi em chữi liền, chữi lại ép xe nó vô lề, bặt co liền:amazed: em chạy xe tương đối tốt chưa tông ai bao giờ toàn bị người ta tôngudency: giờ nghe nói cướp quá nên mới mua cái kềm chích điện, mỗi lần bấm nghe xẹt xẹt sướng tê