Tìm kiếm bài viết theo id

VÀ TÔI ĐÃ ĐẾN VỚI GOLF NHƯ THẾ…

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Golf Chanel HD, 8/6/17.

ID Topic : 8864336
Ngày đăng:
8/6/17 lúc 17:30
  1. Golf Chanel HD Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    17/3/17
    Tuổi tham gia:
    7
    Bài viết:
    13
    VÀ TÔI ĐÃ ĐẾN VỚI GOLF NHƯ THẾ…

    Ánh nắng dịu nhẹ buổi sáng chiếu rọi lên người tôi như một dấu hiệu báo thức, tôi thức dậy với một cái đầu nặng trĩu, kí ức mơ màng, toàn thân rệu rãi. Gắng gượng vươn người ngồi dậy, tôi bước chân xuống giường, cảm giác mát lạnh từ bàn chân làm tôi bừng tỉnh.

    Liếc nhìn đồng hồ đã điểm 7h sáng,rửa mặt cho tỉnh táo, tôi lê từng bước chân khó nhọc xuống lầu, nơi mà vợ tôi mỉm cười thật tươi chào đón tôi nhưng lại làm tôi rùng mình nổi hết cả da gà.

    Vì lúc này tôi đã nhớ lại chuyện tối qua, nhậu nhẹt một buổi cuối tuần thật hoành tráng, tôi say đến mức chẳng nhớ trời trăng mây gió gì sau khi nốc khoảng hơn nửa thùng bia (tửu lượng kém,thông cảm). Có lẽ mấy thằng bạn đưa đã đưa tôi về. Mà tôi biết quá rành tính của vợ tôi rồi, đằng sau nụ cười ấy chắc hẳn là một ngọn núi lửa khá là bự đang kiềm nén chuẩn bị phun trào. Biết trước số phận hẳm hiu của mình rồi, nhưng tôi cũng biết sở thích của vợ tôi là gì ! Tôi nhe bộ răng trắng toát mới được nha sĩ chăm sóc vào tuần trước mỉm cười lại với vợ, tôi đánh phủ đầu với câu nói :

    - “Hôm nay chủ nhật đẹp trời, vợ chồng mình cùng đi chơi golf nhé, rồi tối đi shopping luôn”.

    Nhìn đôi mắt đen láy mở rộng hết mức của vợ, tuy không nói gì nhưng tôi biết mình thoát nạn rồi ! Ăn xong bữa sáng do vợ làm, tôi tấm tắt khen ngon (ngu mới không khen ! ). Thế là vợ bảo tôi chờ “5 phút” để trang điểm chuẩn bị, tôi nghe cái câu đó rồi thì tôi cũng nằm oài ra ghế sofa mở tin tức buổi sáng mà xem luôn ! Khoảng gần 1 tiếng sau thì vợ tôi cũng ra khỏi phòng. Tôi cũng nhếch mép miệng rồi ra ngoài lấy xe. Nói là đi chơi golf chứ tôi cũng không có hứng chơi cái bộ môn này đâu, có vợ tôi là thường đi chơi với bạn của cô ấy vào ngày chủ nhật thôi…

    Vi vu trên đường, tôi cũng chưa định đến sân golf sớm làm gì. Tôi nói (xin phép) với vợ là ghé vào quán café ngồi thư giản một chút vì tôi còn đang mệt trong người, cần nghỉ dưỡng sức để còn tháp tùng vợ trên sân golf. Vợ tôi đồng ý, và tôi cũng đi thẳng đến quán café yêu thích. Thường thì tôi đi một mình sẽ được thoải ngắm nghía các cô tiếp viên váy ngắn xinh xắn, dễ thương mà đến chúa trời cũng không cản được tôi nhìn, nhưng hôm nay thì tôi đành thu hồi ánh mắt của mình lại vì có một cô vợ “hiền dịu” đang ngồi cạnh tôi, chẳng may phát hỏa thì tôi sẽ bị dung nham nhấn chìm mất. Tôi cũng ngoan ngoãn ngồi nhâm nhi ly café, tận hưởng khoảng thời gian yên bình quý giá trước khi phải hộ tống vợ đến sân golf.

    Sau đó, tôi lại bắt đầu cuộc hành trình gian khổ đến nơi mà lần đầu tiên tôi đặt chân tới, vợ tôi là hội viên nên thủ tục vào sân cũng nhanh chóng. Theo sau vợ chồng tôi là một cô gái xinh xinh, mà vợ nói đó là Caddy – người kéo gậy cho khách, đồng thời là người hướng dẫn cho những người mới chơi như tôi.

    Vâng, và quãng thời gian “tuyệt vời” của tôi bắt đầu. Tôi tự hỏi mình đang làm gì trên cái sân này, tuy hôm nay trời đẹp mây trôi, ánh nắng lung linh lấp lánh, đi lang thang khắp sân chỉ để cầm cây gậy rồi tìm mọi cách vụt nó vào trái bóng bé tí đến cái lỗ không bự hơn là bao. Ừa thì ngắm cảnh cảnh trên sân cũng đẹp thiệt đó, mà đi bộ thế này thì chắc tôi sẽ tạm biệt ít mỡ của mình quá ! Có thể thuê xe golf chuyên dụng để đi cho đỡ mệt nhưng vợ tôi lại thích đi bộ hơn nên tôi cũng đành bất lực. Hồi đi học vợ tôi thể lực đã “trâu bò” thế rồi.

    Tôi bắt đầu thực hiện cú đánh đầu tiên ở nơi gọi là Tee-Box, tôi vào tư thế chuẩn bị để thực hiên cú xoay người đánh bóng gọi là swing mà bé caddy hướng dẫn cho tôi, và vụt ! … Hụt !

    Ngẫm lại mình cũng mới đánh lần đầu thôi, không có gì phải ngại cả. Tôi thực hiện cú thứ hai, lần này tôi dùng lực một chút, vụt ! Bay mớ đất và cỏ nhưng trái bóng đáng ghét đó vẫn nằm chình ình tại chỗ ! Vợ tôi thấy thế thì đến ôm từ sau hướng dẫn cơ bản một chút, mà tôi lại thấy có gì đó sai sai ở đây !??

    Loay hoay một hồi tôi cũng tự mình đánh được một cú đầu tiên ! Hố hố, cảm giác khá là tuyệt, tuy vậy trái bóng bay bụi cỏ chả thấy đâu nữa rồi. Thôi thì tôi nhích trái bóng từ từ ra, để đến khu vực gọi là putting green, sau khoảng hơn 20 gậy thì trái bóng cũng chui vào cái lỗ đó. Tôi chưa kịp thở một hơi thì vợ tôi lại bảo đến lỗ tiếp theo ! Tôi hỏi thì đến tận 18 lỗ !!! Thế là hành trình gian khổ đi hết 18 lỗ của tôi cũng không thua kém gì hành trình Đường Tăng đi thỉnh kinh ở Tây Thiên là mấy !

    Gần chiều thì xong rồi, tôi thoát nạn rồi. Mệt thở không ra hơi, tôi nằm thẳng ra sân muốn ngủ ở đây luôn khỏi về nhà nữa... Rời khỏi sân golf, tôi lại phải đưa vợ đi shopping nữa, công nhận một điều là vợ tôi thừa năng lượng thật đấy. Mà thấy vẻ mặt vui vẻ của cô ấy thì tôi cũng vui lây. Đến nhà thì tôi cũng mệt lả, tắm xong thì tôi cũng chuẩn bị công việc bù đầu cho ngày mai. Trong lúc đó thì tôi suy nghĩ, golf cũng khá là thú vị, và tôi cũng đang dần cảm nhận được sức hút mãnh liệt từ Golf…

    (Nguồn: Hiếu- Golf chaaa HD)

    >>> Truyền hình GOLF chaaa HD

    “GIẢI PHÁP XEM GOLF TRỰC TUYẾN CHO MỌI THIẾT BỊ SỐ, MỌI LÚC, MỌI NƠI”

    - Hotline: 0871.09.9090

    - Email: truyenhinhsieunet@gmail.com

    - Website: golftivi.net
     
  2. Phượt Moto Thành Viên Cấp 2

    Up cho ban nhé !

    -----------------
    “GIẢI PHÁP XEM GOLF TRỰC TUYẾN CHO MỌI THIẾT BỊ SỐ, MỌI LÚC, MỌI NƠI”

    - Hotline: 0871.09.9090
     

Chia sẻ trang này