Tìm kiếm bài viết theo id

Vài mẫu chuyện vui....!

Discussion in 'Chuyện trò' started by -IiAkiI-, Nov 14, 2009.

ID Topic : 1367333
Ngày đăng:
Nov 14, 2009 at 7:26 PM
  1. -IiAkiI- Thành Viên Kim Cương

    Quần lòi tem...
    nhìn xem "eo em" thon thả
    Rốn bỏ ngoài....em "chả thèm"...che !
    Chổ nào trống để tay anh nhé
    Chổ nào che....hó hé...."guốc đây!"
    Guốc kia vừa nhọn vừa dầy
    Ăn nhằn chắc phải.....có ngày "qui tiên!"
     
  2. -IiAkiI- Thành Viên Kim Cương

    quần jean ló chiếc eo thon
    Vắt ngang hờ hửng mông còn.....sợi dây!
    Em nhỏ nghịch phá lở tay
    RỦI mà....rớt xuống.....ơ hay....."ngượng" chết người !
    Quần nầy chỉ ngó xem thôi
    Nhìn cũng "đả, đả" nhưng cho...tôi hỏng thèm....(Mặc quần...dể bị...HDzzz)
    Nếu là vẽ kiểu thời trang
    Phía sau tôi chẳng cho mang mảnh "vải thừa"
    Thay vào (một cọng) quần thôi
    Để cho các cụ.....ngó "trồi" nửa kia....
     
  3. -IiAkiI- Thành Viên Kim Cương

    Áo anh sức chỉ đường tà
    Quần em thủng lổ....chẳng hà hấn chi !
    Quần Jean...đắc lắm một ngàn (dollar)
    Áo (bà Xa Xí)..bằng cái hột xoàn..câra
     
  4. -IiAkiI- Thành Viên Kim Cương

    Hờn ghen chi hởi....anh à
    Vun tiền chẳng tiếc......chính là...anh thôi !....
    Quần "MỐT" anh bão....(quá) tân thời
    Quần tả tơi cũng lắm lời khen, chê!
     
  5. -IiAkiI- Thành Viên Kim Cương

    Kẻ giàu vận "MỐT" ít che.....
    Kẻ nghèo...quần rách....."lấy le".....bị rầy!
    Vậy còn biết....vận gì đây.....
    Áo dài giờ cũng...vạt nầy...vạt kia......
     
  6. -IiAkiI- Thành Viên Kim Cương

    Mỏng thôi là mỏng ô kìa
    Văn hóa dân tộc..."bỏ lên bìa....EBAY"
     
  7. -IiAkiI- Thành Viên Kim Cương

    Dở hơi nhất định phải chê
    Thảo hiền thục nữ chẳng chê bao giờ
    Quần áo khoe hết cả cờ
    Sĩ vén tung váy, tướng thò mặt ra
    Tướng thì nhăn nhúm xấu xa
    Râu ria lởm chởm, dòm mà thất kinh
    Lão đây vốn tính đa tình
    Cũng xin ba vái gút-bài (goodbye) phắn luôn
     
  8. -IiAkiI- Thành Viên Kim Cương

    bái bai thì nhớ bái bai
    học hòa không được lên nhai mà nằm
    khen chê kích bác là lầm
    uổng công mẹ dạy cái mầm thương yêu
    ra đường nhũn nhặn chớ kiêu
    núi cao còn đổ tép riêu xá gì
    bịt mồm nhắm mắt cái đi
    nhìn sâu tâm xác cái gì thối hư
    trong ta thì giữ khư khư
    trong người thì cứ lắc lư phê bình Vài mẫu chuyện vui....!
     
  9. -IiAkiI- Thành Viên Kim Cương

    Vài mẫu chuyện vui....! Re: Jean Thiếu Vải
    Quote:
    Originally Posted by Quang Huy Vài mẫu chuyện vui....! - 1
    Vài mẫu chuyện vui....! - 2


    xa quê em mới trở về
    Tóc không xanh đỏ người chê "quê mùa"
    Chiếc áo...cày "cắc củm" mua....
    Thắt lưng , buộc bụng...eo vừa....tròng vô
    Định thần...kiếm một anh bồ
    Ai ngờ...có gả...."mần mô".......chê mình?
    Sống trong thời đại văn minh
    Thay đổi quần áo.....chứ tính tình..........Vài mẫu chuyện vui....! - 3 còn nguyên......
     
  10. -IiAkiI- Thành Viên Kim Cương

    Jean Hở Cổ

    Thời trang mát mẻ mùa hè
    Áo Jean hở cổ đừng dè bỉu nhe
    Có đẹp thì mới mặc khoe
    Hở chút cho mát chẳng loè ai đâu
    Chàng ơi đừng có cầu nhầu
    Tối về em thưởng một chầu ái ân
     
  11. -IiAkiI- Thành Viên Kim Cương

    Nhìn xem bức ảnh âu sầu
    Cô nàng cuối mặt gì đâu.....hởi chàng? (thẹn)
    Đường tình chắc cũng...... đa đoan (bất cần)
    Hay là bị.......gạt.....lúc còn ấu thơ? (Không gợi cãm)
     
  12. -IiAkiI- Thành Viên Kim Cương

    Nhìn xem nét mặt bơ phờ
    Tóc tay rủ rượi .....còn chờ đợi chi?
    Đàn ông...hiếm kẻ "tu mi"
    Toàn là toan tính....Sống chết gì........"mặc ai!"
     
  13. -IiAkiI- Thành Viên Kim Cương

    Bức ảnh mà tác giả muốn gởi gấm là:
    "Tiếc thay tay đã nhún chàm
    Dạy rồi còn biết...khôn làm sao đây !"
     
  14. -IiAkiI- Thành Viên Kim Cương

    Thẹn thì em chẳng thẹn đâu
    Cuộc đời từng trải dễ dầu khổ đau
    Nhìn qua chớ tưởng em sầu
    Em đang giăng lưới thả câu đó mà
    Đàn ông lắm kẻ thật thà
    Mới gặp đã muốn bỏ nhà theo em

     
  15. -IiAkiI- Thành Viên Kim Cương

    Chửa qua thì ngó.....thòm thèm...
    Đàn ông chiếm đoạt....xong đem vứt bừa!
    Thảm người con gái kia chưa
    Bèo nhèo..chưa đủ....còn thừa..."tiếng tai"....
     
  16. -IiAkiI- Thành Viên Kim Cương

    Đàn ông lắm kẻ như vầy
    Đàn bà..vượt biển....còn ai làm chồng???
    Má hồng ai thích long đong???
    Chẳng qua số kiếp....buộc lòng....truâng chiên....
     
  17. -IiAkiI- Thành Viên Kim Cương

    Vỡ Mộng
    Vài mẫu chuyện vui....!


    Thoạt nhìn cứ tưởng dịu hiền
    Lấy về mới biết có tiền mới yên
    Tháng đầu nàng vần làm duyên
    Tháng hai nàng đã luyên thuyên nhiều lời
    "Lấy anh tôi chẳng được mời
    Đi ăn cơm tiệm như thời mới quen"
    Áo quần diện chút lại ghen
    Ra đường hổng được lèng phèn gái tơ
    Tiền lương đừng có dẫm dờ
    Ăn tiêu khai báo giấy tờ chứng minh
    Lạng quạng cho ngủ một mình
    Đi sớm về trễ khai trình cho coi
    Lấy nàng cứ tưởng lên voi
    Ai dè xuống chó khó ngoi làm người
     
  18. -IiAkiI- Thành Viên Kim Cương

    Nghe nói rỏ thiệt.....hổ ngươi
    Cũng tại kén chọn..."đáng đời" đàn ông!
    Trước khi nên vợ, thành chồng
    Ít ra cũng phải....thuộc lòng đường đi....
     
  19. -IiAkiI- Thành Viên Kim Cương

    Vợ chồng cũng có tôn ty
    Nhà còn không ổn...huống gì Nước yên?
    Trước khi xuôi mái...đồng thuyền....
    Ráng chọn thật kỹ...khỏi phiền về sau....
     
  20. -IiAkiI- Thành Viên Kim Cương

    Cảnh trên sao thấy phát rầu
    Đàn ông gốc Việt...ít có....(thằng nào) "như trên"
    Toàn là say xỉn......hớ hên
    Đến năm bãy thiếp.....kêu tên...lộn người.....
     

Tình hình diễn đàn

  1. tranphu0938,
  2. thanhphutondan268,
  3. phu266,
  4. 0918611921,
  5. phuong0503,
  6. phammynguyen,
  7. PDuong
Total: 908 (members: 11, guests: 874, robots: 23)