Tìm kiếm bài viết theo id

Vài nét về khám Chí Hòa

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tran_phuong, 20/4/09.

ID Topic : 869470
Ngày đăng:
20/4/09 lúc 18:20
  1. meohamchoi Thành Viên Cấp 2

    như vậy là Chí Hòa nhìu ma lắm nhỉ .. Vài nét về khám Chí Hòa sợ thật, sẵn đây anh tran_phuong kể luôn chuyện ma ở trỏng đi, hấp dẫn wa' xa'
     
  2. sofarsogood Thành Viên Cấp 6

    để nhớ khu G sau này lỡ có vô thì còn mần đường ra
     
  3. unbreakable Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đề tài hay , đang theo dõi Vài nét về khám Chí Hòa
     
  4. leduan Thành Viên Cấp 4

    chả có gì bí hiểm, nếu học về điện sẽ biết tại sao bị sét đánh hoài
    về nguyên tắc anh lắp cột thu lôi là thu hút sét chứ ko phải đuổi sét đi như mọi người thường nghỉ
    phong thủy cũng chẳng qua là khoa học thôi!!

    thật khâm phục bác Phước 8 ngón...
     
  5. leduan Thành Viên Cấp 4

    dĩ nhiên, khám chí hòa thì suốt ngày gặp cô hồn ác quỷ, đầu trâu mặt ngựa, ít bổng lộc thì sao chịu nổi, đến đi NVQS còn chạy chọt chỗ sướng khổ thì nói gì he he!! mình đi tăng chạy chọt làm lính kiểng, cho thằng nào học tăng, pháo thủ chết mẹ nó đi, ha ha
     
  6. tiếu_ngạo2008 Âm Binh Cô Hồn

    càng doc càng hay Vài nét về khám Chí Hòa
     
  7. haleyduong Thành Viên Cấp 4

    Em xin góp thêm mẫu chuyện ở khám Chí Hòa , nghe đâu ai vào khám Chí Hòa roài cũng sẽ biết ..... Thời gian thì em không nhớ chính xác ( nghe thằng bạn ở trong đó kể lại ^^ ), lúc trước ở trong khám có cả giám thị nữ , nhưng trong một lần đi tuần khuya thì nữ giám thị gặp ma nên sau đóa xin nghĩ và về sau cũng không có giám thị nữ .
    Ngày X Tháng X Năm X .. vẫn như mọi ngày nữ giám thị đi kiểm tra từng phòng để điểm danh có ai trốn trại không . Khi đến phòng X nằm trên lầu kiểm tra thì nữ giám thị thấy mọi người đều ngủ , khi nhìn vào nhà vệ sinh thì thấy có một phạm nhân đang ngồi nhà xí ,vừa cầm tờ báo vừa điếu thuốc hút , thấy vậy cán bộ mới gọi phạm nhân kia , gọi lần đầu , lần 2 không trả lời , thằnng phạm nhân đó vẫn ngồi im như không nghe thấy gì . Nữ giám thị đập cửa phòng , kêu thằng trưởng phòng điểm danh coi ai vắng mặt , thằng trưởng phòng mắt nhắm mắt mở đi điểm danh , đi hết một vòng trong phòng thì có mặt đủ ,nó chạy ra báo cáo đủ với bà giám thị . Lúc đó bà giám thị nhìn vào nhà vệ sinh thì không thấy ai hết . Mọi chuyện tưởng chừng như không có gì bất ổn bà giám thị quay lưng đi kiểm tra tiếp . Lúc đi xuống cầu thang thì bà lại thấy người mà nhìn thây trong nhà vệ sinh đang ngồi dưới chân cầu thang , nhìn thậy vậy bà hết hồn nhưng cố gắng bình tĩnh xem sao thì lúc đó thằng cầm tờ báo đọc lên tiếng hỏi bà giám thị : Lúc này giám thị gọi tên em co gì không ? Nghe vậy bà giám thị biết mình đang gặp ma nên bỏ chạy . Kể từ đó không còn giám thị nữ trong khám Chí Hòa .
     
  8. meohamchoi Thành Viên Cấp 2

    nghe ông kế bên nhà (khách hàng thân thiết 1 thời của KCH) kể ở trỏng ma nhiều lém, ko ai mà chưa bị nhát or chọc phá Vài nét về khám Chí Hòa
     
  9. haleyduong Thành Viên Cấp 4

    Hình ảnh về lò bát quái Chí Hòa không được rõ nên em sưu tầm để anh em nhìn rõ thêm hihi
    Vài nét về khám Chí Hòa

    Cổng vào khám Chí Hòa

    Vài nét về khám Chí Hòa - 1

    Máy chém

    Vài nét về khám Chí Hòa - 2

    Đường hầm dẫn vào khu trại giam

    Vài nét về khám Chí Hòa - 3
     
  10. piki_shop Thành Viên Cấp 5

    Nhà mình ở gần Khám mà ko biết. Cám ơn chủ topic đã cung cấp kiến thức rất bổ ích. Tiếp tục phát huy nghe bạn Vài nét về khám Chí Hòa
     
  11. Tế Công Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Vài nét về khám Chí Hòa
    cái này độc nha bác
     
  12. leo_vinc Thành Viên Kim Cương

    bac bo sung them 2 bai ve 2 nguoi tron dc ra khoi trai chi hoa di
     
  13. picashoa Thành Viên Cấp 2

    Tướng cướp Bạch Hải Đường là nhân vật có thật ngoài đời, đã từng được dàn dựng trên sân khấu cải lương, và qua bộ phim SBC nhân vật này do nam diễn viên sân khấu điện ảnh Bùi Thương Tín sắm vai. NSƯT Trần Lê Khanh trong vai nữ tu Băng Thanh - người yêu cũ của tướng cướp Bạch Hải Đường. Hồi thập niên 90, nhân vật tướng cướp Bạch Hải Đường còn được thể hiện qua bộ phim “Hải đường trắng” của đạo diễn Châu Huế do Lê Tuấn Anh (chồng NSƯT Hồng Vân) đóng
    tên thật là Nguyễn Ngọc Truyện, quê ở Long Xuyên...cha là tướng cướp, bị chế độ cũ tử hình bêu giữa chợ Long Xuyên. Có người chú là thầy dạy võ thuật, theo chú "học nghề" từ khi cha bị bắn chết, nuôi mộng trả thù...xăm mình đầy người, nên còn gọi là Truyện "xăm mình"
    Sở dĩ có tên Bạch Hải Đường là do Đại úy ngụy đặt cho vì tài xuất quỷ nhập thần, nên bắt không được ...
    Thấy cũng hay hay nên nhận luôn, từ đó đổi tên thành Bạch Hải Đường.
    Thật sự Bạch Hải Đường chính gốc chỉ là nhân vật trong tuồng cải lương cổ. Còn nó có thật hay không thì phải hỏi tác giả. Bạch Hải Đường trong cải lương có con, có vợ...
    Bạch Hải Đường "Truyện" Long Xuyên không có con...
    Đúng là anh hùng hảo hán, cướp của giàu chia người nghèo, từng đột nhập Khám Chí Hòa cứu bạn thoát khám khi từ Long Xuyên mới lên Sài Gòn gia nhập giới giang hồ.
    Để phân giai thứ trong nhóm, họ đưa ra yêu cầu, trong 3 ngày phải đột nhập lầu 3 tầng thượng nhà sĩ quan ngụy, có chiếc trực thăng, lấy mũ phi công về, ai lấy được thì làm đại ca, Truyện nhà ta lấy được nên làm đại ca...
    Chuyện dài lắm, khi nào rãnh rổi tôi kể thêm, còn nhiều tình tiết ly kỳ hấp dẩn lắm...
    Chỉ biết rằng, Truyện ngồi tù trước 1975, nhân lúc lộn xộn, bàn giao, tiếp thu 1975, Truyện ta vượt ngục thành công. còn để lại dòng nhắn trên tường "Bạch Hải Đường sinh ra không phải để ngồi tù" lúc ấy cán bộ quản giáo mới biết sổng một con hổ to, mà khó lòng bắt lại được.
    Kết thúc chuyện, Truyện nhà ta bị đàn em bán đứng sau chầu nhậu, nó là Tư Râu, hắn ra trình diện, hưởng khoan hồng, rồi dụ Bạch Hải Đường vào lưới của Đại tá công an cách mạng.
    ......
    mới sưu tầm thêm sau khi đọc topic này
     
  14. ruoi_trau Thành Viên Cấp 3

    Cái này có hẳn 1 cuốn truyện mình đọc cách nay cung gan 20 năm lúc đó còn nhỏ. Nhưng mình vẫn còn nhớ vài tình tiết như đàn em Bạch Hải Đường dàn cản đụng xe giết cảnh sát chế đô cũ, đột nhập vào nhà sỹ quan chế đô cũ cuớp mà còn tỉnh táo mở tủ lạnh lấy trái cây ănVài nét về khám Chí Hòa. Nhưng ghét nhất là kết cục như phim HK, cảnh sát chế độ cũ pó chíu nhưng sau 30-4-75 thì BHĐ bị SBC dí bắt, wánh lộn trên xe 67 y như film hành động, cuối cùng BHĐ võ công ko bằng chiến sỹ SBC (thua 1/2 chiu hình như là chiêu bỏ xe bay lên dùng 2 chân kẹp cổ, chiến sĩ này bị té xuống chéc cũng viêm so nao :too_sadVài nét về khám Chí Hòa - 1 nên BHĐ bị bắt rùi hết truyện luôn.
     
  15. tommy_tuong Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bác pót bài nào cũng hay.e thích đọc ghê.có thời gian rãnh post bài mới cho e đọc với nha bác.thanks
     
  16. diep_thuy Thành Viên Cấp 5

    thông tin hay, hấp dẫn, THANKS bro
     
  17. piki_shop Thành Viên Cấp 5

    Tiếp tục lên cho mọi ngưòi cùng xem nào Vài nét về khám Chí Hòa
     
  18. tranthuykl Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Hok biết trong Chí Hòa có cần bảo vệ ko ta? Nếu có mình xin 1 slot Vài nét về khám Chí Hòa
     
  19. rain_1704 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Hơ! có những chiện mà bây giờ mới bit lun ,hay!
     
  20. kent_rocker Thành Viên Cấp 5

    Cái loạt bài này đăng trên báo AN NINH THẾ GIỚI suốt mấy tuần qua, bro nên cho cái (source) thì hay hơn.
     

Chia sẻ trang này

Tình hình diễn đàn

  1. vuleanh1234,
  2. alo789vnlife
Tổng: 527 (Thành viên: 2, Khách: 494, Robots: 31)