Tìm kiếm bài viết theo id

Vài nét về khám Chí Hòa

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tran_phuong, 20/4/09.

ID Topic : 869470
Ngày đăng:
20/4/09 lúc 18:20
  1. huynhtranhao Thành Viên Cấp 3

    đọc xong thấy ớn wa'
     
  2. letuyen347 Thành Viên Kim Cương

    hay quá chỉ nghĩ đơn giản thui..ai ngờ phức tạp zị
     
  3. changvuive Thành Viên Cấp 4

    Rất hay! Thanks bạn nhiều
     
  4. tuyetvinhcuu Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    1 thông tin bổ ích
     
  5. binhga113 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cái tấm hình dưới chữ ký cũa bác em mắc cười wá .





    bác này lun lun có những bài viết wá hay thong tin cũng chính xac . thích đọc bài cũa bác nhất
     
  6. viencuong Banned

    chính xác là cuối đường hòa hưng,bên hông có đường hẽm nối ra 131 tô hiến thành,có 2 cổng ra vào,1 cổng bên cao thắng,cổng hòa hưng,khu dân cư trong đó rất chi là yên tỉnh,thoáng mát,ko có âm uh như mấy ông nì nói.xe dựng trong nì khỏi cần khóa cổ,lâu lâu nghe nhửng tiếng la hét của nhửng phạm nhân,đặc biệt là vào dịp gần tết này.trong đó còn có quán nước mia ngon tuyệt,em hay vào kua gái nên biết sơ sơ bên ngoài
     
  7. S6240 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Khám này đặc biệt thật! Up cho topic hay!
     
  8. MrBin123 Thành Viên Cấp 5

    Em có 1 người bạn mới bị án 13 năm ở chí hòa
    giờ em muốn vào thăm nuôi nó
    thì lịch thăm nuôi hay có cần gì không ạk ?
    mọi người chỉ giúp nhé
     
  9. nhà em và nhà mấy thằng bạn cũng 1 lối ra duy nhất nè, lol
     
  10. Cường Rhino Thành Viên Bạch Kim

    post tiep di bro
    doc hay wa
     
  11. DANGCAPSIMSO.com Thành Viên Kim Cương

    Tại sao đặt tên là chí hòa zi:d
     
  12. sirius_ga Đừng sao nhãng!

    lại có dịp mở mang thêm, thanks ae đã comment góp phần làm topic hấp dẫn thêm.
     
  13. kimphuonggl Thành Viên Cấp 3

    Tới hạn mới dc vào thăm, phải có giấy của Hội đồng xét xử về việc phạm tội gì( giấy này cấp khi xét xử trong, giao lại cho gia đình khi đã tuyên án)
     
  14. Q.Chung Thành Viên Mới

    Nói chung là thông tin các bạn đưa ra thì chỉ đúng được một phần thôi. Nếu ai đã từng đến trại thì mời các bạn chú ý nhé. Trước tiên là cái nhìn tổng thể: Trại được xây từ thời Nhật, do một ông thầy địa lý nổi tiếng được mời từ Hàn Quốc qua. Do bọn Nhật muốn triệt hạ tất cả những người chiến sỹ CM Việt Namcủa mình nên bắt ông thầy địa lý phải xây dựng sao cho các linh hồn không thể nào thoát ra khỏi trại đươc. Sau khi xem xét khu vực Sài Gòn ông thầy dã quyết định chọn một nơi mà âm khí nặng nhất để xây dựng, sau đó cho xây theo hình trận đồ bát quái. Trại gồm có 8 cạnh với ở giữa là một thanh kiếm cắm ngược trở xuống, chuôi kiếm chính là bồn chứa nước.Thanh kiếm có tác dụng là phong tỏa giam giữ tất cả các linh hồn khi chết trong trại. Đường đi trong trại cũng được bố trí theo trận đồ vô cùng chặt chẽ, nếu một phạm nhân trốn chạy ko biết đường thì dù có chạy đằng trời cũng chỉ lòng vòng trong đó rồi lại quay về chỗ cũ thôi. Khi xây dựng thì thầy địa lý thấy được dã tâm của người Nhật nên ông đã tìm cách tạo cho linh hồn 1 cửa sinh trong 8 cửa tử mà hiện tại nó là khu F. Ở khu này ông đã bắt thợ xây dựng phải đổ bằng trần nhà trong khi tất cả các khu khác lại lợp ngói. Khi Pháp vào tiếp quản của Nhật thấy vậy ảnh hưởng tới mỹ quan của trại nên bắt phải lợp ngói. Nào ngờ khi bắt đầu lợp là in như rằng lại có sét đánh sập ngay lập tức. Sau này khi tham khảo ý kiến của các nhà địa lý tôi mới hiểu vì sao lại có chuyện này. Khu F là cửa thoát của linh hồn khi xây ngói tạo thành cửa tử, các linh hồn khi chết cứ theo con đường thoát được bố trí chạy về khu F nên mỗi ngày oan hồn âm khí tập trung ngày càng nhiều, âm khí quá nhều nên trời lại giáng sét xuống để thông cửa giải thoát cho các vong hồn. Nếu ai đi ngang Chí Hòa hay vào thăm nuôi thử chú nhé : Từ cổng ngoài ( cổng 1) ta sẽ thấy ngay hình một cái đòn gánh quan tài. nhìn vào trong nữa sẽ thấy ngay một tòa nhà dài có hình áo quan( áo khi khâm liệm người chết). Đi qua chỗ này sẽ đến dãy thứ hai sẽ thấy dãy này chính là cái quan tài. Đấy chính là đường vô của trận đồ. Phía sau là vòng bát quái, ở giữa là thanh kiếm cắm vào, để đi vào thanh kiếm thì có 2 lối thẳng nắm đối diện gọi là đường cổ loa. Ai đã từng đi trong đó hẳn có cái cảm giác vô cùng ngột ngạt, lý do nào thì các bạn cũng biết rồi đó. Còn chuyện thằng Phước Tám Ngón tôi nắm rất rõ từng chi tiết nhưng không kể ra đây. Nếu ai có nhu cầu biết thì liên hệ nick yahoo: satthuthamlang_ch. Thằng đó nhờ một phần hên một phần khôn nên mới thoát được. Trong trại còn nhiều nhiều điều vô cùng ly kỳ và hấp dẫn nhưng người kể đã thề là có thật 100%. Và tất cả những người tôi tìm hiểu đều kể như vậy. Tôi xin trích ra đây một chuyện vậy: Trong trại có một khu gọi là khu chăn nuôi chuyên dùng nuôi heo và trồng rau. Bên khu này có nhà xác và bên nhà xác có một ngôi mộ được xây. Vì tò mò tôi đã hỏi tại sao lại có ngôi mộ nằm đây và được một người kể rằng : Năm 1982 có một người chỉ huy trại nằm mơ thấy một người Hoa vô phòng làm việc xin nói chuyện. Ông ta nói mộ mình được chôn ở ngay dưới nơi cây mận mọc lên. Giờ đây khu chăn nuôi nuôi heo mùi vô cùng thối đã đành lại còn cho nước phân chảy ngay lên mộ nên ông chịu không nổi. Người chỉ huy không tin nhưng cứ khi nào có ca trực vào ngủ đều thấy ông ta mặc bộ đồ trắng và đi đôi guốc gỗ đứng ngoài cửa van xin. Ông liền vô khu chăn nuôi tìm hiểu thì được biết hễ cứ khoảng 11h - 1h sáng khi cán bộ trực khu ngủ cứ nghe tiếng chân bước trên guốc gỗ đi lại nhưng dậy tìm thì không thấy ai. Vì vậy người chỉ huy liền cho phạm nhân đào thử lên thì trúng ngay một cái quan tài bằng gỗ rất dày. Ông quyết định giữ nguyên ngôi mộ và cho xây mộ bằng gạch cấm không cho xả nước phân về khu vực đó nữa. Ôi còn nhiều chuyện vô cùng mà đánh chữ mỏi tay với lại buồn ngủ quá rồi. Ai có nhu cầu muốn nghe chuyện này nữa thì xin liên hệ email : satthuthamlang_ch@yahoo.com nhé. Ngủ đây, mai còn phải đi trực nữa. Hic
     
  15. hoamais Thành Viên Bạch Kim

    muốn nghe lắm nhưng mà cũng nhát, thấy sợ rùi
     
  16. Q.Chung Thành Viên Mới

    Trước tiên là bạn phải qua phòng cảnh sát điều tra ( PC16) hỏi xem vụ án của người thân bạn đã hoàn tất quá trình điều tra hay chưa? Nếu rồi thì bạn xin người ta một tờ giấy xác nhận. Sau khi xong bạn đưa qua bên trại tạm giam Chí Hòa ( PC35) đưa cho phòng tiếp dân của trại. Phòng tiếp dân đưa vào trình giám thị trại duyệt. Giám thị duyệt xong sẽ chuyển vào khu giam giữ can phạm cho ban ch huy khu. Lúc đó họ sẽ báo cho bạn biết là bạn sẽ được gặp mặt. Còn bạn muốn gửi quà đồ ăn tiếp tế vô thì vẫn được gửi nhưng ko được gặp mặt.Lưu ý, khi đ được gặp mặt bạn nên khuyên người nhà mình chấp hành kỷ luật khu hay buồng giam cho tốt nêu vi phạm sẽ cắt thăm nuôi ngay. Còn bạn muốn gửi thuốc vô cho người nhà dùng thì xin trình bày như thế này: Hiện tại trại đang ngừng bán thuốc và ko cho gửi thuốc ở bên ngoài vào. Chỉ cho gửi thuốc đặc trị như thuốc điều trị ARV( HIV) hay thuốc có toa của bác sỹ trại kê cho mua thì bệnh viện mới nhận. Nếu người nhà bạn bị bệnh thực sự thì sẽ được chuyển qua bệnh viện của trại điều trị, bạn cứ yên tâm về chuyện này. Nếu còn gì thắc mắc cứ liên hệ với tui. Nếu giúp đỡ được mà ko ảnh hưởng gì thì tui sẵn sàng.
     
  17. Q.Chung Thành Viên Mới

    Lịch thăm nuôi như sau: Thứ 2 thăm nuôi khu ED, Thứ 3 thăm nuôi khu BC, thứ 4 thăm nuôi khu AB + khu F , thứ 5 thăm nuôi khu AH, thứ 6 thăm nuôi khu G. Nhớ đi đúng ngày nếu ko thì cũng vô ích, trừ trường hợp phạm nhân được chuyểnkhu m à người nhà ko biết thì có thể trại sẽ nhận hoặc hẹn bạn ngày thăm nuôi khác. Ok?
     
  18. Táo xanh Thành Viên Cấp 5

    Bro Q.Chung ơi kể tiếp đi hấp dẫn quá
     
  19. Beeline189 Thành Viên Cấp 6

    Nghe tiếng Chí Hòa là run liền !!
     
  20. rockydant Thành Viên Cấp 5

    dữ quá... I love chí hòa... sao hông làm phim về nó ta, chắc còn hay hơn die hard với transporter nữa
     

Chia sẻ trang này