Tìm kiếm bài viết theo id

Vấn đề " Nghĩa vụ Quân Sự "

Discussion in 'Chuyện trò' started by DecemberNo2., Mar 9, 2009.

ID Topic : 775304
Ngày đăng:
Mar 9, 2009 at 6:23 PM
  1. tithong251 Thành Viên Cấp 4

    Bác nào mà mỡ dịch vụ lo mấy cái vụ quân sự này chắc cũng hốt bộn tiền ý nhĩ
     
  2. vietdungvn Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Thì cũng qua phường đội trưởng àh .... Vấn đề  Nghĩa vụ Quân Sự
     
  3. thuy89 Thành Viên Cấp 6

    đừng có mơ 25t xin ra quân dc nhá.Khi nào đủ 5 năm thì mới có giấy nhá.Nếu như bạn nghĩ thì mình xin đi dân quân lâu rồi chẳng phải năm nào cũng phải đóng tiền
     
  4. vietdungvn Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Những bạn nào sinh > tháng 3 thì đủ 25t là khỏe , còn sau tháng 3 thì 26t mới hết ! Dân quân thì 5 năm mới có giấy , nhưng thg lằng nhằng thêm 1 hay 2 năm nữa mới có , nghĩa là cũng có khi 7 năm ! Thường trực thì tùy phường , có phường 2 năm là ra quân , có giấy , có phường thì 3 năm , còn có phường làm thường trực 3 năm xong , làm dân quân khu phố thêm 2 năm cho đủ 5 năm mới có giấy ra
     
  5. karakatapa Thành Viên Kim Cương

    mình sinh ngay ngày 1/3/87 thì còn nhiu năm vậy bro Vấn đề  Nghĩa vụ Quân Sự
     
  6. MoZart Thành Viên Cấp 6

    ... suy nghĩ khổ thân thế bạn ?

    1 năm 3 triệu, trọn gói 15 triệu. Bạn đừng nghĩ đến việc gia đình ko đủ tiền mà hãy nghỉ rằng : 1 năm bạn đi làm đc bao nhiu tiền ? 1.5 năm bạn đi lính về thì bạn có đi làm đc ko ? chỉ sợ bạn thành giang hồ khi trở về thoy haha

    Khuyên bạn thật lòng đấy... lo cho hết 25t đi
     
  7. kzam Thành Viên Cấp 6

    Theo lời bác là vào bộ đội là được đào tạo thành đại bàng ạ?Vấn đề  Nghĩa vụ Quân Sự
    Thực ra ko thiếu người có học đi bộ đội đâu.Hồi ba em mới ra ĐH đi dạy cũng kiu đi bộ đội,mà ngày xưa người được đi học đâu có nhiều như ngày nay.
    Cũng nói là sau này khi bác về hưu mà trước đó chưa đi bộ đội....thông cảm nhá bác sẽ được đặc cách đi dọn dẹp nghĩa vụVấn đề  Nghĩa vụ Quân Sự  - 1.Ba em đã được kiu đi như vậy,ổng nói đi NVQS rồi ko đi nữa...thế là xong.Ko thoát được lưới trời đâu mấy bác.:sweet_kiss:
     
  8. gacon000 Thành Viên Cấp 2

    Bác nì nói đúng đó, người có học đi nghĩa vụ không phải đi cuốc đất giống mấy người vô học đâu, được xếp vào chỗ những người có học chung với mình (hehe chưa đi mà nghe tụi bạn kể thế). Còn không đi dân quân cho xong đỡ mệt, dính mác bộ đội đi kiếm việc oải lắmVấn đề  Nghĩa vụ Quân Sự  - 2
     
  9. tithong251 Thành Viên Cấp 4

    Điều anh em quan tâm ở đây ko phải là đi NVQS vất vả hay ko ,mà mất 1 năm rưỡi trong khi kinh tế thế giới và công nghệ đâu có chờ mình ,khi đi NVQS ra rùi liệu bạn còn đủ trình độ cạnh tranh việc làm với người ta ko ?
     
  10. jacky_lonely Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    thôi...anh em đừng bức xúc nữa ! phường đội kiêu ai nấy dạ...! nếu ko dạ thì đút tiền cho tụi nó...! ke ke, cho nó ăn phình bụng , nó no là nó hết kiêu chứ j`??
     
  11. kzam Thành Viên Cấp 6

    Bác lại lo quá đáng.Em nghĩ cái thứ j có trong đầu thì chỉ cần moi ra là nhớ hết,đó là kiến thức căn bản.
    Còn mà đi NVQS ai nói bác khó kiếm việc?Có giấy chứng nhận là được ưu tiên đi làm nhà nước,còn tư nhân thì hem biết.
    Lại nói,anh của em học ĐH xong có ma nào đi NVQS đâu mà mấy bác sợ thế nhẩy?
    Hôm nay mới hỏi thằng bạn,trước nó học ĐH xây dựng,nó nói nộp giấy chứng nhận sv trường em,có bị j đâu.Cái gì mà học tập trung lần ,lần 2?Các bác muốn học bằng 2,bằng 3...thạc sĩ,tiến sĩ,bác sĩ...nhà nước càng khuyến khích Vấn đề  Nghĩa vụ Quân Sự
     
  12. thanhhaiq8 CafeHátVớiNhau 344 PTH Q8

    hix.mình cũng đang đau đầu vì vụ này đây.mình học cao đẳng ngành ngoại thương.năm nào nó cũng kêu lên trường chứng mới đau-3 lần mà còn chưa tha.chứng hoài.học tới năm 3 do không đúng ngành yêu thích và môn học quá trái với khả năng,mẹ mình lại kêu thôi ở nhà mở tiệm bán buôn chút chút và phụ mẹ đi mua đồ bán quán,tình hình kinh tế khó khăn,học dở dở ương ương lại không được gì.ở nhà buôn bán kiếm sống còn khá hơn nhiều.mình làm bù đầu từ sáng 9h->11h đêm quên mất vụ nghĩa vụ.hôm bữa lại gởi giấy kêu mình.mấy bữa này lo quá.làm gì cũng không chú tâm.
    trong khi đó mấy thằng gần nhà mình nghỉ học từ năm lớp 6-7.ăn chơi.đánh lộn...đủ thứ trò mà có thằng nào đi đâu.toàn đè đầu mấy đứa hiền hay khờ đi không ah.
     
  13. qingying2411 Thành Viên Cấp 1

    nguyễn tiến trung là người tôi khâm phục nhất. anh học trường lê hồng phong được tuyển thẳng vô đại học bách khoa khoa công nghệ thông tin, sau đó lấy bằng thạc sỹ công nghệ thông tin bên pháp. người đại diện cho tập hợp thanh niên dân chủ tại việt nam, đã từng tiếp kiến tổng thống bush, tổng thống úc, tổng thống pháp... nếu bạn muốn tìm hiểu về nguyễn tiến trung thì lên google serch sẽ ra nhiều thông tin mà bạn cần phải quan tâm
     
  14. adean Cửa hàng Phụ Liệu Tóc

    bác này nói sai rồi!có học hay không cũng cho đi cuốc đất như thường thôi,muốn sướng muốn được đánh vi tính trong văn phòng thì lại phải lo lót,hoặc có người gữi gắm...:adore: đã zậy người có học vô trong đó còn bị đì ác nữa,cuốc đất hok được nó bảo là "trình độ như zậy mà cầm cây cuốc cũng không xong..."Vấn đề  Nghĩa vụ Quân Sự  - 1
     
  15. MoZart Thành Viên Cấp 6

    các bác này thật là ngây thơ quá đi mất =.=, Đầu tiên em xin nói : người trên 18t chỉ đc hoãn NVQS 1 lần cho mục đích học hành ok ? Còn đường tình gian dở thế nào thì đó ko phải chuyện của phường đội .

    Anh học 4 năm, ok, tôi cho anh học TN 4 năm và sau đó phải đi NVQS. Ko có cái chuyện anh học hết 4 năm rùi anh đi học thạc sĩ, tiến sĩ gì gì mà tôi phải chờ đâu, ok ??

    Ko tin thì cứ tìm cuốn LUẬT ĐỘNG VIÊN của nhà nước VietNam ban hành mà xem nhá.

    Điều thứ 2 em xin nói, bác tithong nói đúng đây nè. Em xin bổ sung thêm tí. Bạn có liệu chắc chắn đc là bạn sẽ tiếp tục học đc sau khi hoàn thành NVQS ko ?? Xin nói thẳng là trong môi trường 98% chỉ TN lớp 12 và thấp hơn bạn khó có thể nào tiến thân đc cả. Còn chuyện ưu ái cho người cho trình độ hả ? Mơ đi bạn ... cho xin tí tiền tiêu hoặc chú Ba, cô Sáu, bác Bảy thì dc. Lơ ngơ lớ ngớ vào thì có mà đi tải đạn, tải ko nổi bị đì như KON CHÓ. Bạn tin ko ??

    P/s : các bác đa số xem "cuộc đời là 1 màu hồng tươi thắm" à ?? Nghĩ tiêu cực 1 chút ko mất mát rì đâu
    Thân!
     
  16. daibangmientay2003 Thành Viên Bạch Kim

    Bác nói chí lý quá, vẫn còn thấy nhiều thằng ăn ở ko, suốt ngày lê la các quán cà phê, chẳng làm nên trò trống gì cả, thiệt là hết nói nổi. Vấn đề  Nghĩa vụ Quân Sự h:
    Nhưng mất 1 năm rưỡi ko làm được gì ? Trong khi thời gian đó bạn có thể làm biết bao nhiêu việc để giúp đỡ gia đình ...

    Tui bít ông anh NTT này rùi, nhưng mà ở VN thì ko đc đón tiếp nồng hậu cho lắm bởi anh đả kích quá mạnh mẽ vào... (ko tiện nói ra):sure:
     
  17. karakatapa Thành Viên Kim Cương


    đúng vậy,chúng tôi ko muốn anh học nhìu,chúng tôi chỉ muốn anh đi cuốc đất trồng rau thui,anh nghe rõ ko ? chúng tôi chả cần tiến sĩ thạc sĩ cái quái gì cả,các anh học cho lắm mà ko wen ko biết,ko phải con cháu các cụ cả,cô cậu cần chiếu cố thì cũng lương 3 cọc 3 đồng thuil,còn chúng tôi chả cần học hành wa'i gì cũng xây dc biệt thự,có con đi du học US,UK.ok ?? tụi nó wa đó ăn chơi nhảy múa,sau này cũng làm ông này bà kia.các anh 4 năm học hành ăn mì gói ở phòng trọ như cái lỗ mũi,sau này có xin dc chân bảo vệ cho tụi nó ko ? học cho lắm vào làm gì

    anh hỉu chưa ?ok ?? a lê hấp lên xe
     
  18. Sir_Alex Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Chuẩn không cần chỉnhVấn đề  Nghĩa vụ Quân Sự  - 1
     
  19. B_pro Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    để khỏi đi quân sự dễ mà.
    1/lúc khám mắt thì cứ đọc sai dù biết đọc => nó tưởng cận thị nặng =>khỏi đi
    2/lúc khám tim mạch thì chịu khó chạy lên xuống cầu thang =>mạch đập nhanh trên 100 =>khỏi đi or có bệnh tim mach thì kể ra hết.hôm bữa đi khám.chạy lên lầu cái mạch đập 131,bác sĩ nói sao đập nhanh the.Mình nói em bi yếu tim,rối loạn tim mach.hehe.
    3/nhìu cách để khỏi đi mà.
     
  20. tithong251 Thành Viên Cấp 4

    Đoạn văn hay nhất trong tháng =]]