Tìm kiếm bài viết theo id

[ Vần Đề ] Xả rác ngoài đường !!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi kbpingu, 5/5/10.

ID Topic : 1839049
Ngày đăng:
5/5/10 lúc 19:28
  1. tuanyas Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tat ca đều do ý thức
     
  2. qwertyu100 Thành Viên Cấp 3

    đến vô quán ăn tui còn ko xả rác (rau, khăn giấy..) xuống nền nhà mặc dù quán đó người ta xả vô tội vạ. Nếu có thùng rác ở gần thì bỏ vô thùng rác, không thì gom trên bàn. Thấy nhiều người vừa ăn vừa phun phèo phèo xuống chân!! gứm chít luôn!
    Lâu lâu cũng hay để quên rác trong túi do khi đi đường nhét vô, bỏ quên vô máy giặt là lấy ra nát bét; mà tờ tiền của VN cũng bền thiệt, bỏ quên vô máy giặt cũng ko rách!!
     
  3. kandkstraw Thành Viên Cấp 4

    uhm, ko nên xả rác.
    Hồi xưa thì hơi ít thùng rác ngoài đường chứ giờ tui thấy nhiều lắm rồi mà. Với lại có gì thì mình gói lại, treo trên xe, hay bỏ vô cặp, vô túi về nhà dục.
    Còn thêm vụ phun nước miếng ngoài đường nữa, ghớm chết. Người nào quay bên phải vô lề đường còn đỡ, có người còn phun bên trái, rủi mà trúng ai chạy đằng sau chắc nó quýnh cho.
     
  4. kzam Thành Viên Cấp 6

    Tiền cotton đúng rất bền,còn giả thì nát bét.
    Quan trọng là thành phố này kiết thôi mấy bro ơi.
    Hồi tui mới vào,thầy Vũ Gia Hiền có nói : tại sao người Việt Nam hay đặt rác ở cột điện?
    Không thể qui đồng hết được,đường phố ở nhà tui rất là sạch.Tại sao?Vì cuối đường luôn có thùng rác lớn và được thu dọn thường xuyên,đúng hơn là cứ cách 500m có 2 thùng rác.Ở nội thành thì gần hơn,cứ 200m có 1 thùng rác vì vậy người dân rất có ý thức bó rác.
    Chỉ trừ mấy đồ ngu bỏ than đang cháy làm lủng thùng,loại phá hoại.[ Vần Đề ] Xả rác ngoài đường !!
    Tất nhiên là hạn chế được phần nào và tạo ý thức văn minh thôi.
    Loại này ở nhà em đây:
    [ Vần Đề ] Xả rác ngoài đường !! - 1
    Còn ở SG,chạy 1km hên xui có 1 cái bé tí thế này[ Vần Đề ] Xả rác ngoài đường !! - 2
    [ Vần Đề ] Xả rác ngoài đường !! - 3
     
  5. Săn Bắt Gà Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    xả rác là vô học
    em thường bỏ vào trong túi cho tới khi nào gặp thùng rác thì quăng vào
     
  6. hayashikendo Bất Khả Xâm Phạm

    cái này là ý thức tuy nhiên vẫn ko thấy ghét =mấy thằng khốn nạn đang đi xe mà phun nước miếng phèo phèo(người nào đi sau lãnh đủ) hay vừa chạy xe vừa cầm điếu thuốc(tàn thuốc bay vào mặt người đi sau)lũ đó mới là lũ vô học
     
  7. Lỡ Bước Thành Viên Kim Cương

    Ý thức dân mình còn kém quá :|
     
  8. goofy123g Thành Viên Cấp 3

    herher e cũng có xả rác. mà trong cặp trong túi e cũng có rác lun. mỗi lần dọn cặp là bao rác lun hêhe. trên xe e cũng có rác treo lun, mà có khi treo cả tuần mà cũng làm biếg quăng lun. ngồi nghĩ k bít mình thuộc loại j nữa sax
     
  9. jimmyass Thành Viên Cấp 2

    có 1 hôm tui cũng thấy 2 girl xả rác giống như bạn vậy đó,thế là tui chạy lên xem mặt mũi 2 cô ấy ra sao.Tui nhìn chầm chầm thẳng mặt và lắc cái đầu tỏ vẻ ko hài lòng,2 cô ấy thấy ngại hay mắc cỡ hay sao đó,quẹo vào cái hẻm gần đó và...biến mất ko 1 dấu tích,hehe[ Vần Đề ] Xả rác ngoài đường !!
     
  10. dau_iu I love haters

    haha, đc cái này mình tự tin ko xả rác ngoài đường bao giờ.... có rác thì kiếm thùng rác vứt vào.... cùng lắm đi hoài k thấy thì thấy chỗ người ta để rác chờ thu gom thì bỏ kế bên [ Vần Đề ] Xả rác ngoài đường !! còn bữa nào mà đi no có 2 cái cốp đủ nhét thì nhét vào về nhà vất
     
  11. LyCuCu Thành Viên Vàng

    tui thì ghét nhổ nước bọt ngoài đường! từng đập 1 thằng vì nhổ nước bọt văng lung tung
     
  12. Chuột Rain Thành Viên Cấp 5

    Còn mắng người khác là "thằng khùng" và "mất dạy" thì có học không bạn?
     
  13. manhtungfpt Thành Viên Cấp 3

    bọn này chán thệt. Mình còn thấy 1 ông đi xe chở rác, vứt cái ly nhựa uống caffe xuống đường nữa kìa. bực ơi là bực
     
  14. your_rules1708 Support box Mobile Thành viên BQT

    Trước đó có wen 1 cô, đi chơi với cô ấy, dùng khăn giấy xong cứ cầm trên tay, đi uống nước, đi coi phim vẫn còn cầm, hỏi thì nói là kiếm k ra thùng rác để bỏ nên cầm về nhà bỏ, cô ấy nói là từ nhỏ mẹ đã nói k được vứt rác ngoài đường, nếu lúc đó k có thùng rác thì cứ coi cái cặp của mình là 1 thùng rác, bỏ vào đó, xong rùi kiếm thùng rác nào bỏ vào, còn k thì đem về nhà bỏ

    Từ đó về sau mình hạn chế rất nhiều về việc vứt rác ngoài đừng
     
  15. blackangel8x Sống bằng tình cảm

    Lâu lâu chạy xe ngang thùng rác...quăng cái vèo...rớt bịch rác ra ngoài.Xui gê[ Vần Đề ] Xả rác ngoài đường !!
     
  16. truongchi_khang Thành Viên Cấp 3

    ý thức là 1 chuyện , còn thùng rác thì ít....kiếm 1 cái thùng rác để bỏ cũng nan giải lắm....nhà mình lúc trước để cái thùng rac bằng nhựa trước nhà..... sáng dậy mở cửa là mất tiêu rồi...mấy bà ve chai lượn sạch...để hở là nó gom thung rac luôn...nên thùng rac công cộng là gi mà có nhiều
     
  17. hungpham23 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bình thường ra đường thấy hòai cái này còn đỡ, đang chạy xe mà bị phun mua ra nữa mới kinh, móa muốn đá nó vài phát ghê
     
  18. Luân Thiếu Gia Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nhiều người còn vô ý thức thiệt, bữa cũng thấy 2 chàng đi piaggio LX nhìn rất ư là sang trọng, a chàng ngồi sau cũng vứt cái hũ trà sữa ngay giữa đường Lý Chính Thắng, thiệt là pó tay.

    mình là mình chưa bao h vứt rác ngoài đường thế nhé ^^
     
  19. hix_hix Ko Xấu Vì Wá Xấu

    giống mình nè , dị ứng vụ này thấy mất vệ sinh làm sao .
     
  20. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    giống mình quá [ Vần Đề ] Xả rác ngoài đường !!
     

Tình hình diễn đàn

  1. Khoidongho
Tổng: 398 (Thành viên: 1, Khách: 391, Robots: 6)