Nhiều tấm gương sáng cho tui noi theo quá ... Tui : - Có xả rác. - Có nhổ nước bọt, khạc đờm. - Có tè bậy. - Có ... nhiều thứ nữa.
đi ngoài đường, đừng nên nhìn vẻ bề ngoài của người ta mà đoán, rất nhiều người nhìn thấy bề ngoài có vẻ giàu, có học cao nhưng hàng động thì thiếu ý thức, vì vậy việc thiếu ý thức không phải do nghèo , thiếu học mà là do bản chất của con người mà ra cả.
Mình đi siêu thị...thấy 1 ông ngang nhiên quẳng điếu thuốc xuống sàn...rồi một đứa bé người nước ngoài chạy đến lụm điếu thuốc bỏ vào thùng rác... Thấy cái cảnh ấy mình cứ suy nghĩ mãi....biết khi nào nước ta mới có thể bắt kịp trình độ các nước trong khu vực ( chưa dám so sánh với các cường quốc trên TG) khi còn tồn tại những ng` thiếu ý thức đến vậy...theo mình thì tất cả cũng chỉ do nên giáo dục nước ta quá kém....chỉ trọng những lý thuyết mà quên đi những kiến thức căn bản
ý thức, phương tiện ( thiếu thùng rác...) ăn sâu rồi, khó bỏ lắm thôi kệ đi ai có văn hóa thì tự biết làm sao, ai vô ý thức thì người ta nhìn vào mà đánh giá thôi đọc bài này nhớ kỳ báo tuổi trẻ có đăng thằng kia gửi bài ý nói " gặp người ta vứt rác nó lượm rồi chạy lên thẩy vào người người ta nói rớt đồ nè" hơ , ku này quả thật chém gió... xh này mà nó làm kiểu đó thì nhẹ nhàng cũng phải sắm răng giả mà đeo.
iem lại hok thích mấy ng đang đi đường ko cần biết có ai đằng sau cứ thế phun nguyên cục nc bọt xuống đường,dơ và tởm ko chịu được.
Bộ ko có đọc cmt từ đầu trang sao. Ko có thùng rác thì bỏ vô cặp, vô túi, mang về nhà vứt. Mà dạo này nhiều thùng rác ngoài đường lắm rồi, làm sao mà ko có. Chẳng lẽ cứ 100m có 1 cái thùng rác mới chịu sao.
do VN mình cơ sở vật chất yếu kém quá , đi mãi chả thấy cái thùng rác nào thìl àm sao dân chúng có ý thức được , nhiều khi mún có cũng khó.Riết rồi sinh thành thói quen lun.Nói chung là cơ bản cái nền tảng đã k tốt kéo theo hệ quả là như thế là điều tất yếu.
Tôi củng đồng ý với các bạn, tôi ghét nhất xả rác ngoài đường, Nếu ko thấy thùng rác thì cầm về nhà vứt, và có ng còn khạc nhổ bừa bãi nữa. Vừa mất vệ sinh mà có thể gây ảnh hưởng đến ng khác, SG đông ng vậy chứ có phải chạy 1 mình ở đồng ruộng hiu quạnh đâu. Luôn có ng chạy phía sau mình và có thể gây tai nạn. Tôi thấy nhiều ng ăn mặc rất lịch sự, chạy xe xịn mà họ củng có thể khạc nhổ tự nhiên khi đang chạy xe.
vứt còn đỡ , đang đi , còn vô tư kéo khẩu trang ra , phoẹt 1 bãi nhiều lúc phẹt trúng mình luôn rồi vô tư đi tiếp