bạn chạy theo mấy nhỏ đó rồi nói " Mấy cô làm rớt cái gì kìa !!!! " rồi chỉ mấy cái ly nước bên đường .........
nói cái này mới bực mình nè. Mình là ghét nhất thằng nào khạc nhổ ngoài đường. Thí dụ như mình đập một thằng vì tội khạc nhổ lung tung (văng trúng mình) thì có sao không ta? Ngoài ra, cực ghét mấy thằng đi ngoài đường hút thuốc rồi gạt lung tung (có lần tàn thuốc bay vào mắt mình). Ước gì tụi nó cũng bị như thế một (vài) lần cho chừa.
Nhớ hồi đó ai cũng làm văn về vấn đề này sao vẫn cứ thích nhỉ =]] Ai cũng bảo xã rác là thiếu văn hóa vậy mà cũng có ngày mình tự chửi mình
Mình luôn luôn cần đến nơi rồi bỏ nếu trên đường ko thấy thùng rác. Nhiều khi uống xong hộp sữa mà phải chạy từ nhà lên Thủ Đức mới quăng được đó. Chưa bao giờ quăng ra giữa đường. Vậy mà đang chạy xe cứ gặp cảnh tượng vô văn hóa đó. Xe chạy đằng trước vô tư quăng li trà sữa đã uống xong. Đá, li, bao nilon văng vung vãi khắp mặt đường. Nhìn mà chỉ biết lắc đầu.
lần trước tui đi đường lạc long quân bị 2 thằng(cũng hơn 30 mấy tuổi rồi)đang đi ngay sau nó mà thằng chó cầm lái nó ko thèm nhìn cứ thế phun tẹt 1 cái nước bọt bay cả vào mặt tui tui chạy lên thấy nó cũng lớn tuổi nên mới lịch sự hỏi nó là anh có biết vừa phun nước miếng trúng tui ko 2 thằng chó đó nó còn quay qua hỏi tui rồi sao mày muốn sao tức wá tui ép xe nó vô lề nó tưởng nó đi 2 mình đi 1 là nó bảnh nó gỡ nón bảo hiểm ra đòi phang mình nữa mới ghê cũng may là cốp xe tui lúc nào cũng thủ 1 cây roi điện tui vừa bấm nút xẹt xẹt mấy cái 2 thằng chó vứt xe chạy(1 thằng văng mẹ nó chiếc dép tại hiện trường)tại lúc đó tui đi 1 mình sợ dí theo nó thì way lại chắc mất xe wá nên mới để 2 thằng chó nó thoát ko thì cho nó vào khoa tim mạch cấp cứu rồi