Cái đó cũg ko bik được. Mình wen mau quá là cho người ta thấy mất cảm giác chinh phục---> tình cảm chưa chín mùi ---> mau chán --> Tìm của lạ
hii,nên cách tốt nhất lun lun là bắt đầu từ 1 tình bạn chân thành, mới có đc 1 tình iu nồng thắm bền vững, cái hay gọi là...thanh mai trúc mã zị tuần tới noel mình offline hay seo ha ^^ trưa nay ted mới thi xong...phê!!! pé ú và tô-ki thì sao rùi, có làm gj nhìu để quên sầu hum !!!
tình cảm dựa trên 1 bờ vực...nguy cơ ngã xuống là rất cao... rút kinh nghiệm...sáng suốt và chuẩn bị tâm lí cho những gì sắp xảy ra nếu fải wen 1ng nữa.....
mới xong toefl, còn môn IT t4 -23, và t5 noel...đúng là người bùn cảnh củng sầu, thấy hum thix có noel và tết chút nào rút kinh nghiệm dặn lòng...nên xuống đồng bằng iu tránh xa bờ vực cho an toàn chà, sáng t5 or t6 gj đó mình đi off nhe, ở nhà cuồng cẳng bực mình nhớ nhung vớ vẩn !!! đi kapkap yaourt or cafe gj đi cho zui hen ^^
Sáng thì t5 t6 tokyo busy, ko bik pe_u có busy ko? Chứ từ 2g đến chiều là rảnh gòi >"< Yaourt sao kapkap được te? ( bàn trong đây 1 hồi hok bik mod có xử hum. Lạc đề >"<)
zị t6 mình đi chiều tối đi, để hỏi pe ú koi!!! ÚUUUUUUUU ơii............chiều t6 e rảnh ko đi off hehe,mà đừng lo, nick cấp 5 chưa lo, nick mới toanh tô-ki lo gj ban ra gặp mặt cho zui zẻ nhà cửa trò chiện gjải tỏa stress nên kapkap yaourt tự chọn í muh ^^
nói chung thứ 5 thứ 6 em rảnh..mọi ng of ngày nào thì báo em tiếng...dạo này tinh thần xuống khiếp wá,cứ sn xa vời..thấy có nguy cớ rơi típ tục chứ chưa dừng lại...chợt thấy đau,thấy buồn,thấy xót xa cho bthân..nv có fải là hối hận....chưa từng,em chưa từng nghĩ mình đã yêu anh wá nhìu và làm anh buồn wá nhìu..anh đi sao ko nghĩ tới em..ra đi dễ dàng như anh đến,em ở lại với cái nỗi đau của anh... chia tay đi anh hết yêu em rồi làm ơn đừng làm fiền anh hãy để anh sống nữa...chỉ 1câu này đã vô tính đánh vào tim em...wen nhau chưa từng chụp 1 tấm hình,chia tay anh đem hình ng ấy về treo trong nhà,nhìn mà em chỉ cười,có ng thấy ng ta biết em đang cười cho bthân wá ngu ngốc để yêu anh wá nhìu,khóc trong lòng vìt/y của mình đã đi sang 1ng khác,buông 1 câu nói ko hiểu anh có bik hay chỉ nghĩ rằng em nói vu vơ. hnay em lại nghĩ về anh nhìu hơn,ngày tháng tuy ít nhưng em và anh đã có nhau....cái lỗi wá lớn là yêu anh mà ko cần gì,lỗi wá lớn là chỉ mún anh chạy đnế bên em dù chỉ 1lần,lỗi wá lớn là đã đẩy anh đi với khác,và cái lỗi lớn nhất đã khóc trc mặt anh để rồi em thành trò cười......em sai rồi...mong từ đây về sau đừng xuất hiện anh trong em nữa....coi như van xin hay cầu khẩn.....vì em đã wá sức,ko chịu đc nữa.....em đau lắm anh àh!!!
haizz...pe ú ngoan nào, thui cry 1 trận cho đã, ngủ cho say , để ngày mai thấy trời lại sáng, chim lại hót và hi vọng có nhìu trai đẹp gja nhập hội chung tìn ngày xưa cũng iu mà chưa có tấm hình chụp chung nào, iu mà ko đc nghe tiếng iu...cũng đôi khi bùn như đêm nay vắng vẻ ngồi loney thực tế cũng từng bùn cry nhìu nhưng 2th nay hầu như ko còn liên lạc gj nữa, ko hận, ko ghét, nếu e có kó khăn ted nghĩ vẫn vui lòng gjúp đỡ vì 1 chữ iu hẹn hò từng nói!!! nhưng thui cry xong đừng bùn nữa vì vẫn còn những chàng và nàng chung tìn như ae mình, vẫn còn bạn bè quan tâm để mình mít ướt khi bùn lòng nà zị t5,6 gj đó ae mình đi xem film avatar đi hen, tô-ki xem chưa mình đi xem lun, đi mình sợ zô rạp kó chịu nghĩ vẩn vơ tại trước gjờ toàn đi với gf ^^
em có khó khăn chưa chắc ngta wan tâm,em bệnh mà ngta còn bỏ mặt đc huống chi nói đến cái khó khăn......nhẫn tâm 1 cách tàn nhẫn anh àh!!!em đã cố gắn chấp nhận điều đó nhưng có lẽ wá khó....chia tay 1 cách rõ ràng nhưng lại để 1 tổn thương wá lớn.... sai lầm là để ngđó về bình dương làm.lúc đó em chỉ nghĩ vì gđ nên fải xa anh ấy.cũng có 1lần anh ấy kiu em xuống chơi nhưng thật sự ko đi đc vậy là chuyện ntnày đây...nếu như em đừng wá cố chấp nv có lẽ em đã ko mất anh ấy...
NẾu có người đó có lòg yêu thương mình thật sự thì dù xa ngàn dặm cũng chỉ có 1 mình mình mà thôi. Mình yêu nhau nhưg cũng chưa từg có 1 tấm hình nà chụp chung cả. Trong khi đó người ta có hình người yêu cũ người yêu mới. Haizz chán quá. Đêm qua 3g sáng mới ngũ được. Gọi đt cho bạn tâm sự, nước mắt trực trào ra. Chán nản quá đi....
còn có ng để gđt nói chuyện......còn bthân mình...chắc do chỉ bik nghe tâm sự của ngkhác,lúc nào cũng vì ngkhác mà wên đi mình là ai và mình cần gì.....nãn wá
hehe,đúng rùi, tâm sự với thiên thần và gấu bông nè mà đó là may mắn của e khi breakup chứ hem phải xui xẻo đâu, xa nhau có chút mà zị rùi, xưa gf a cũng học 3th, zìa wê 1th mới lên thui có sao đâu, chẳng wa chuyện xảy ra ở trên này ko phải do xa khỏang cách!!!! e bùn cũng gjống như mọi người, a nghĩ chắc gjống ted và tôki đây, ko có người để mình xả ra cho đã thui ^^ cũng gjờ có nhỏ bạn khi breakup a ngồi xả ra 1 lèo liền tù tì mí tuần gjờ chỉ bùn khi hiu họach vắng vẻ thui, còn lại cũng như thuở xưa khi còn độc thân zui tín..hahaa ^^ ua, mà thiệt ha !?! zị là cả 3 đứa đều hem có rùi ^^ nghĩ lại cũng khỏe, ko có, ko nhớ đợi sau này chụp chung với vợ (chồng) mình lun làm kỉ niệm mãi mãi ^^ mà ted ko chụp chung do gf mắc cỡ ko mún chụp, còn 2 người sao lại hem cóa lun là seo hi!!!
em ko có tjan lun...gặp nhau chỉ đi ăn rồi chạy vòng vòng về w lại ktế 2 đứa ko giàu mà,em cũng tiết kiệm giùm ngta nên ko xa xỷ...đi toàn ăn mì gõ ún ko khí thẳng tiến.....sang lắm đc ly cafe là ko ăn gì mới đc nv áh.......nói chung,vì ngta chia tay w1 lí do wá sốc nên em mới điên như vậy...nghĩ ra mình ngu ngốc thật..... anh hay thật,đôi khi thấy tỉnh weo àh...có lẽ anh mạnh mẽ hơn những ngkhác..ít nhất anh ko chạy đi tìm ngay 1 ng khác để yêu như 1 số ng ctrai khi bgái chia tay....gút anh rồi...
Bị người ta chia tay òi chạy đi tìm người khác thế vô chỗ trống, chẵng hóa ra mình làm khổ người khác như người ta làm khổ mình >"<
mình nghĩ chắc nv đó....chẳng wa thiếu tc cần 1 chút lấp khoảng trống nhưng dần dần tc lại tràn đầy lúc nào ko hay rồi yêu rồi vui rồi cãi nhau rồi ko gặp nhau rồi thế là pái pai.....t/c wa đi sao mà chậm wá trời nhưng lại tới rất nhanh,im đậm trong lòng rất sâu....khó hiểu...