nói chơi thôi ạ.chứ mình jàu cho mình là chủ íu.ở bên đó có làm thì củg 2 năm là về đc rồi.có tiền ở VN là sướng nhất,làm dc 1k USD ở VN vẫn sướng hơn làm 2kUSD ở nc ngoài
mấy anh đó nói chung tốt, vui vẻ, lâu lâu có anh cầm passport ngắm một hồi mới đóng dấu!! nhưng bạn hãy nhìn mấy anh xung quanh đi vòng vòng áh! với lại bạn là con gái dễ thương thì lại càng dễ chịu nữa!! hihi
sao bạn xui vậy ta, tui đi nước ngoài vài lần, thấy tốt và vui vẻ nhiệt tình bình thường. Nhiều khi điền form sai, xin cái khác vẫn vui vẻ cho và hướng dẫn, thâm chí cho thêm một cái phòng hờ khi ghi sai nữa. Hải quan ở nươc ngoài cũng hên xui hà, tui đi Malaysia, mấy nhân viên hải quan ở đó mặt quạu quọ, không lấy một nụ cười.
bác mới đến sân bay thui hả ? từ sân bay ra, đi về hướng q.1 tất nhiên sẽ phải đi ngang qua đường Hoàng Văn Thụ hoặc Lăng Cha Cả, đến đó mới thấy cái mà bác gọi là VẺ ĐẸP TIỀM ẨN đó --> đào đường , kẹt xe , vượt đèn đỏ.