Tìm kiếm bài viết theo id

Vũ trường - quán bar?

Discussion in 'Chuyện trò' started by sherry_311096, Apr 25, 2012.

ID Topic : 4927212
Ngày đăng:
Apr 25, 2012 at 11:39 AM
  1. sofialnguyen_2008 Thành Viên Kim Cương

    vào đó ngồi cùng gia đình or bạn bè uống ly rượu
    thưởng thức nhạc, rồi ai thích nhảy thì nhảy, xả stress, có gì mà xấu
    Ng Việt mình có thói quen hay làm quá lên vấn đề wá hen
     
  2. ChanXongHup Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chắc không cóa ai tốt há há
     
  3. Mr Cốp Đỉnh cao Ngành Thời Trang

    - Chắc em zai đây còn rất nhỏ tuổi. Đời còn chưa trải nhìu.
    - Anh: Mr Cốp ko bik có phải ăn chơi, quậy phá hay ko !!!
    - Hiện tại anh đang làm Điều Hành Tòa Nhà 15 tầng PMH + Kinh doanh nhỏ lẻ về ngành Thời Trang. Nói chung lương đủ nuôi mình anh chứ ko phải khá giả gì (AE 5giay nào gặp Cốp cũng bik rùi nên ko hề chém trong đây)
    - Quay lại vấn đề: Mỗi người có 1 lý do riêng để đi Bar hay Sàn nói chung là đi nhảy nhót đi. Các thành phần cũng nhiều nên ko thể vơ đũa cả nắm đc.
    - Riêng anh đi lý do đơn giản: Xả stress + a thích nhạc House. Trung bình 1 tháng đi 2 - 3 lần.
    - Không dám tự nhận VIP này VIP nọ nhưng đa số tất cả Bar Sàn Q.1 Cốp vào chơi đều có thể tính giá rượu = nửa giá Menu (ko hề chém vì AE 5giay đã đi với Cốp nhìu lần rồi và Cốp lo từ A-Z tiền rượu cho AE chơi). Nói ra điều này để chứng minh cho những ai nói câu "TIỀN NHÌU KO BIK TIÊU VÀO ĐÂU NÊN VÀO ĐÓ"
    - Túm lại: Chơi phải bik cách chơi sao cho hợp và lành mạnh.
    - Nếu em thix cúi tuần này đi chung với anh vào GOLD Club chơi ở Q.1. Tất nhiên như a đã nói bên trên: "Ko phải lo tiền rượu"


    - Trước khi nói gì nên uống lưỡi 7 lần rưỡi
     
  4. liptonchanh Thành Viên Cấp 3

    hâm mộ anh cốp quá đi Vũ trường - quán bar?
     
  5. sherry_311096 Thành Viên Mới

    thanks a, nhưng e còn đi học, với lại e không thích mấy chỗ ồn ào náo nhiệt :smile::smile:
    mà trong đó ngta có bỏ thuốc vô ly của mấy chị giống trong phim không ạ? :surrender:
     
  6. mr$ky Thành Viên Cấp 5

    làm việc cả ngày,cả tuần...tối rãnh lên đồ vào nghe nhạc,vui vẻ cùng bạn bè cũng giải tỏa bớt đc stress đó mà,Vũ trường - quán bar?
    đa số mình đi bar tây vì mình thix hiphop và lịch sự,Vũ trường - quán bar? - 1,còn bar á thì ít,khi nào bạn bè rủ thì qua chơi góp vui thôi,Vũ trường - quán bar? - 2

     
  7. ca_loc_canh_chua Thành Viên Cấp 2

    Vũ trường là chốn ăn chơi
    Chí Hòa là chốn nghỉ nghơi giang hồ....
    Vũ trường - quán bar?
     
  8. minhchung36 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    =))))))))))))))) em nó fát hiện ra chiêu của anh cốp rồi kìa Vũ trường - quán bar?


    đùa thôi.. chắc em nhỏ này là gái rồi .. Vũ trường - quán bar? - 1 ... tuổi này thì chưa đi bar dc đâu nha bé... :smile:
     
  9. be_xiu1991 Thành Viên Chưa Kích Hoạt


    việc đi chơi club hay bar gì đó là việc ko xấu!!! bởi vì ai có tiền, ai làm ra tiền thì họ được xài tiền của họ thôi. hay xài của ba mẹ thì đó là quyền của người ta.
    cò những người vô bar hoặc club thì đều có những mục đích riêng. có những người vô giải trí. nhảy nhót, nghe nhạc,giải tỏa stress.
    có người vô để giao lưu bạn bè
    , gặp gỡ tối tác. có người vì mún tìm đến tiếng nhạc mạnh để quên đi thực tại. cũng có người vô đó để ăn chơi.đàn đúm với bạn bè, cũng có người ko bik tiền mình làm để tiêu vào việc gì nên chi vào những chỗ đó.nói chung mỗi người một mục đích. quan trọng nó là xấu hay tốt thôi.
    người ta có tiền thì người ta làm gì mà ko được? có người có tiền, làm ra tiền thì đi làm từ thiện, giúp đỡ người già trẻ em, xây chùa... có người làm ra tiền thì mua nhà, tậu xe hoặc nuôi gái! có người có tiền thì đi nhậu, đi bar,đi chơi...
    nói chung là những nơi đó nhà nước ko cấm thì ai thích thì vô thôi. đó là do suy nghĩ và sở thích của mỗi người. Vũ trường - quán bar? - 1'
    lâu lâu 5s mới có một comment hay!!! đọc thấy thú vị và bùn cười!!! hé hé!! rất thích comment của anh này!!! em dân nhà quê thật thà chân chất,ko bik nói văn hoa.tuổi đời còn non kém!!!!
    có gì thì đừng có chém em.
     
  10. sherry_311096 Thành Viên Mới

    e biết mà, chỉ là thắc mắc cuộc sống trong đó là thế nào thôi :smile:
     
  11. Mr Cốp Đỉnh cao Ngành Thời Trang

    Bỏ thuốc vào hay ko thì do thành phần e đang chơi là những người thế nào.

    Thành phần e đang quan hệ là những người có học thức, suy nghĩ chính chắn, có lương tâm, và quan trọng là có bản lĩnh đàn ông trong đó thì sao làm những chiện đồi bại như vậy đc.

    Anh ko quan tâm e là boy hay girl dù là thế nào thì cũng nên chọn bạn mà chơi. Xưa nay Mr Cốp kết bạn với ai chưa bao giờ có bất cứ hiềm khích và tai tiếng nào với bạn bè mà chỉ chơi hết mình với bạn bè thôi.
     
  12. luboquanvu Thành Viên Cấp 4

    ấy chết, mình chỉ nói không tốt chứ không có nói xấu à nghen Vũ trường - quán bar? - 2 Nói chung đó là nơi dễ sa ngã, và ai có lập trường vững chắc thì chẳng vấn đề gì
     
  13. be_xiu1991 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    trong này có nhìu câu khẩu hiệu quá!!! hihi, và có những câu khẩu hiệu đến quen thuộc. giờ thuộc luôn rồi!!! toàn là những đàn anh,đàn chị trải đời cả. ai cũng trải đời hết ak..thấy thật là ngưỡng mộ vì là nơi hội tụ nhân tài, toàn là dân Vip vào đây ko ah! Vũ trường - quán bar?. đâu giống như em.dân nhà quê!!! ko bik gì.nói ra điều gì cũng bị chửi....
    có những người cứ nói mình là người thế này, thế kia. hahaha.
    :haha::haha:.....

    một thằng có tiền đi chơi với bạn mà tiền bao hết hay lo một mảng nào đó thì sao ko có bạn nhìu? sao ko khéo những kẻ nịnh bợ theo sau.
    Vũ trường - quán bar? - 1Vũ trường - quán bar? - 2
    thế nào gọi là người tốt, người bản lĩnh,người có nhìu bạn tốt? có những người nghèo xơ nghèo xác đối xử tốt với bạn bè đó sao ko có nhìu người theo mà nịnh bợ?
    nào là ngưỡng mộ anh quá! nào là anh thật là trải đời... nào là đi chơi với anh, anh đó chơi được lắm ak.!!!! hay anh đó ko có tai tiếng gì hết ak, hay anh đó là người tốt....
    nào là anh đó chơi hết mình lắm ak, chơi được lắm! chơi được là sao? là đi chơi nha thì nè chịu chi.. thì nè bik cách chơi. thì nè bik chọn bạn chơi. thì nè có nhìu bạn lắm ak.mà đâu đâu cũng thấy bạn. mà bạn thì nó ko dám nói động một lời cho mình giận nữa, !!!! thì nè mọi người ko có tiền trả thôi móc tiền ra trả cho nó hết bill...... nào là được anh đó hay giúp đỡ nà..... nào là thấy mọi người ca tụng thì vào nói thêm thôi!!!

    " anh ơi, em thiệt ngưỡng mộ anh quá!!!",
    "anh ơi.hum nay đi chơi chỗ nào anh??"
    " anh ơi, em sẽ ủng hộ anh hết mình",
    "anh ơi. bà con rất là thương anh"
    "anh ơi,. tội nghiệp anh ghê"
    "anh ơi...em xin cụng ly với anh"
    "anh ơi. đi chơi với anh vui lắm!!!"
    " bà con ơi! hôm nay có anh này trả tiền rượu, bao tiền rượu cho bà con rồi nên ko cần phải lo gì đâu. chúng ta ăn chơi thoải mái nhá!!!"
    chết cha! gom hết tiền lại mà vẫn ko đủ. thôi kệ! chơi trội đi. móc tiền ra trả thêm. đằng nào chẳng phải trả????
    "chúng ta, theo sự chỉ dẫn của anh.... sẽ lần lượt dạo hết những chỗ nào có chim chóc, dạo mát...ở khắp thành phố này"
    " mai đi bar mọi người ! có anh kia lo hết đó ! tiền rượu chúng ta ko phải lo... lo tiền trái cây được ùi"
    đi chơi với anh đó ko phải lo gì đâu. hết tiền hoặc ko đủ tiền nó cũng móc ra trả mà!!

    anh ơi , bạn ơi..em ơi...ngàn lần câu nói!!!


    sao ko có nhìu bạn? ( ko được bà con nó thương).chẳng qua một là có chút danh tiếng, đi chơi được ké lây mà thôi!!! chẳng qua là đời là thế thôi.!!!!! chẳng qua là trao đổi hết.
    những người mà chơi với bạn mà ko có hiềm khích! ko bị ai nói. ko bị ai chửi một là người đó sống rất giả tạo,. ko nói động tới ai để ko ai động tới mình, hai là những người chơi với người đó ko tốt vì những người này cần bik cái gì? chỉ bik là đi chơi chung, đi chơi vui chứ đâu cần bik người này nghĩ gì? người này có cô đơn ko? người này có bùn ko? cuộc sống người này thế nào? có hiểu người này ko?


    thử hỏi nếu một ngày kia bị gãy chân, bị mù mắt, bị tai nạn,nhà bị nợ nần,. hay một ngày kia thấy mình là một kẻ ăn mặc rách rưới thử có mấy người tới hỏi han,thử hỏi có mấy người "bà con thương mến , hay bà con ngưỡng mộ " tới hỏi anh thế này , anh thế kia? một ngày kia mà ko có gì để ăn thử hỏi...bạn bè xưa kia nay còn đâu???
    Vũ trường - quán bar? - 3Vũ trường - quán bar? - 4 những cuộc vui nay còn đâu? bạn bè tri kỉ đâu? bạn bè mà ta hay đi chơi đâu? bạn bè ta hay giúp đỡ đâu? bạn nhậu ta đâu? bạn làm ăn ta đâu? lúc đó kiu bạn ơi cho ta mượn ít tiền, bạn ơi cho ta đi chơi với, bạn ơi...gọi woai cũng chẳng thấy bạn ta đâu? lúc đó ta mún đi xả tress lắm, mún thích nhạc house lắm!! mà ko thấy bạn đâu, cũng ko nghe nhạc đâu,. lúc đó làm bỏ mẹ lun !!!! lúc đó tới xin nó miếng ăn chắc nó còn đuổi đi.Vũ trường - quán bar? - 5có đứa nào kiu rủ đi chơi ...Vũ trường - quán bar? - 6


    chẳng qua là đi cho có qua có lại thôi. làm ăn mà đi cho có nhìu bạn!! có gì mình có khai trương hay buôn bán cái gì thì cũng có người ủng hộ!

    em dân cùi bắp!! ăn nói có gì vụng về mong bà con bỏ qua cho! đừng trách em tuổi còn nhỏ, ko hỉu bik chuyện đời ah!!! nếu nói đúng thì like em một tiếng,còn sai thì mong các anh chị chỉ giáo!!!
     
  14. PKN Thành Viên Vàng

    @be_xiu: comment chuẩn
     
  15. legna Thành Viên Cấp 3

    Hix e có não k xíu ? đã bảo là muốn nói cái gì thì nên suy nghĩ coi cái mình nói nó là cái gì đã ? k biết cuộc sống ngoài đời của e ra sao chứ thấy e trên tòa phát ngôn bừa bãi như mấy đứa thiểu năng tỏ vẻ sành đời ... tội nghiệp e wá ... dám tự nhận mình là cùi bắp thì cũng chẳng ai phản bác lại đâu ... sống đúng phong cách cùi bắp đi e

    Còn ai muốn biết bar , club gì thì vào thử đi rồi biết ... xã hội mà , thành phần nào chẳng có ... cứ lấy cái suy nghĩ của mình mà phán bừa vậy thì tội nghiệp thật ...
     
  16. tranghoney Thành Viên Cấp 5

    KHÔNG. ( còn tại sao thì đã có ng giải thích ròi)
     
  17. ko gian_ko giau Thành Viên Chưa Kích Hoạt


    Anh phục em là nói viết nhiều quá không mỏi tay hảVũ trường - quán bar? - 8 . mà đọc hết tóm lại đc vài câu là hiểu nghĩa, viết chi dài đọc mệt
     
  18. REVOLT Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Nó là nơi xã Stress và gặp gỡ làm ăn thôi Pro.

    Không phải ai vô đó cũng là xấu, tùy vào tình huống.

    Thường mình đi gặp gỡ khách hàng...tăng 2 tăng 3 họ muốn vô đó để nghe nhạc và nhún nhảy chút cho tỉnh táo rùi về.

    Miễn không làm gì xấu là được.
     
  19. sofialnguyen_2008 Thành Viên Kim Cương

    @ bé xíu :
    chị lớn tuối hơn e, nên có thể chị có nhiều kinh nghiệm hơn e tí
    chuyện đi bar, vũ trường ko gọi là xấu, xấu hay tốt là do mình, có những ng ngoài miệng rao giảng đạo đức - mà ở trong thúi hoắc lun.
    chị ko thường đi bar, nhưg khi cùng gia đình, bạn bè giải trí thì : bar, quán nhậu, cafe... chỗ nào chị cũng đi tuốt.
    quan trọng là mình như thế nào nào thôi, chắc có lẽ e từng nghe câu " Hòa nhập ko hòa tan " chứ gì. VD : chị ăn chay trường khi đi chơi ai ăn gì thì ăn, chị ăn tàu hũ, chị cũng làm 1,2 chai beer or 3,4 ly rượu góp zui, nhảy nhót 1 chút cho khỏi stress, cùng bạn bè gia đình 88 đủ thứ chuyện ==> đừng cố làm mình khác ng e ah.
    bản thân chị thấy ko có nơi nào xấu, xấu hay ko là do mình, đã tốt rùi thì có zô chỗ xấu cũng chẳng sao.
    Nhìn thì nhìn nhiều khía cạnh, đừng nhìn 1 phía rối phán xét tùm lum
     
  20. demondigital Thành Viên Cấp 6

    Sao a thấy e comment đâu có cùi bắp như e nói đâu!Suy nghĩ cũng đâu có hời hợt lắm,ko biết e bao nhiu tuổi nhưng a chắc chắn,suy nghĩ của e già dặn hơn nhiều so với tuổi của e và nhìu ng cùng tuổi với e(chỉ nói cái suy nghĩ của e thôi àh,ko chê già xấu àh nha,cấm tự kỷ với mọi hình thứcVũ trường - quán bar? - 1).Nhưng cái suy nghĩ đó hình như bị ám ảnh bởi cái xã hội mà trong con mắt e thấy toàn màu đen ko.Có người này thì phải có người kia,đọc xong ngồi cười rồi la làng lên kiểu như thằng nào ko có tóc là ko phải là người vậy!hãy suy nghĩ nhiều khía cạnh rồi hãy nói e nhé(chỉ góp ý nho nhỏ thôi,chứ ko dám dạy đời pé nhá,đừng chém a tội nghiệp..):burn_joss_stick:

    "hay xài của ba mẹ ---người ta có tiền thì người ta làm gì mà ko được?" <===cái này gọi là tự kỷ nè,đúng luôn!Cứ nghĩ vậy đi nếu e là người ta thì cũng vậy thôi,e giàu có,e có tiền thì e ăn cơm gà,người ko có thì ăn với cá,chẳng hạn thế!E có tiền mà ng ta bắt e ăn rau với cơm,e chịu ko?Suy nghĩ đơn giản thôi,nhìn xuống đề thấy mình hơn dc nhìu người có hoàn cảnh khổ hơn mình là hạnh phúc va may mắn hơn nhìu ng rồi pé àh!Ko có gì mà suốt ngày đi tự kỷ với thằng đi xe hơi ko thì pó tay với pé cho rồi
     

Tình hình diễn đàn

  1. Le Nhi Gia,
  2. xetaimoi,
  3. HONEYZ,
  4. chinhchu373,
  5. ctv01bdstamdien,
  6. chinhchu812
Total: 860 (members: 12, guests: 835, robots: 13)