Tìm kiếm bài viết theo id

Vũ trường - quán bar?

Discussion in 'Chuyện trò' started by sherry_311096, Apr 25, 2012.

ID Topic : 4927212
Ngày đăng:
Apr 25, 2012 at 11:39 AM
  1. Eris Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    :feel_good: Chưa bao giờ vô bar/club/sàn/vũ trường vì ko có hứng thú với nó . Nhưng chị nghĩ ở đâu cũng có đủ loại hạng người, chơi với nhau cảm thấy hợp thì chơi, còn ko dc thì thôi, lăn tăn chi cho nó xước não :feel_good:

    Nếu em muốn biết về môi trường đó: Alo anh Lúa, anh Cốp hay ai đó, đi cùng với họ hoặc em có thể đi một mình, vào đó thực tế coi nó ra làm sao, đi vài lần thì em sẽ tự rút ra dc kết luận của bản thân mình, nó đối với em là tốt hay xấu.

    Nếu em ko thích môi trường đó: Vậy thì em lên đây hỏi, cho dù có biết dc đôi chút (qua lời nói) thì cũng để làm cái khỉ gì đâu đúng ko ?

    Không biết em sao, nhưng chị thì sống với phương châm cái gì không thích thì không đụng vào, cũng ko rảnh mà tìm hiểu, mất thời gian lắm. Chị chưa bao giờ có hứng thú trở thành người sành đời, cái gì cũng biết, cái gì cũng đã trải qua, vì đối với chị nó là vô nghĩa.

    Em hiểu chị nói ko ? Nếu em có thích tìm hiểu - thì hãy trải nghiệm xem nó ra làm sao, còn nếu em ko thích, cảm thấy mình chưa đủ lớn hay sợ bị thuốc ...v.. - thì dẹp nó qua 1 bên và đi làm việc em có hứng thú đi, chừng nào cảm thấy : "A, tôi muốn thử" thì hãy thử :smile:
     
  2. tran pham Thành Viên Cấp 4

    Vũ trường hay Bar bản thân nó ko xấu, chỉ do con người thôi
    Nhưng môi trường nào mà ko có người tốt, kẻ xấu lẫn lộn, cớ sao lại đổ thừa cho bar, vũ trường
    Nếu bạn là người tốt- bước 1 chân vào vũ trường là biến ngay thành người xấu à?
     
  3. rio.simple Thành Viên Cấp 2

    k hẳn là ng xấu đâu bạn ơi , có thể do áp lực n nên ngta vào giảm stress thôi, 50/50 nha bạn k nên đánh giá hoàn toàn đc, gì cũng có mặt xấu và tốt
     
  4. biannet Thành Viên Cấp 4

    hihi nghe A Mr.Cốp nói đã ghê ! Lâu nay rất muôn đi chơi với ae 5s nhưng chưa có dịp nào ! Chắc còn nhỏ tuổi quá mới 18+ thôi
     
  5. Mr Cốp Đỉnh cao Ngành Thời Trang

    CM tốt :beauty:
     
  6. lucife_us Thành Viên Chưa Kích Hoạt


    I Like It Vũ trường - quán bar?
     
  7. hai.lua Bánh Mì Chảo 124B TBT

    2 đứa mềnh chưa đủ trình để nói chuyện với chị xíu đâu Cốp à :beauty:
    mới coi real đá xong lang thang vào lại topic bổ sung thêm 1 chút cho chủ top hiểu
    **bar ở đây được gọi tắt của từ bartender hoặc làm cho người ta liên tưởng đến quầy bar : bar thuộc dạng ngồi uống rượu nhạc vừa phải mà người tây hay ngồi uống rượu 1 mình tại quầy pha chế.đa phần à cocktail để giải sầu hay ít bạn đi chung chứ dân nước ngoài qua đây ít ai kêu 1 chai rượu uống 1 mình
    cocktail lại khác mocktail ở chỗ cocktail có rượu thì mới gọi là cocktail
    1 quán rượu nhỏ Vn gọi là bar là những quán nhỏ nằm ven đường phạm ngũ lão ở sài gòn hoặc khu ngõ huyện ở hà nội
    đúng chất bar tây thì gọi là pub chứ ko gọi là bar
    **club là 1 câu lạc bộ giải trí trong đó có rượu có bia nhiều loại mà thế giới ưa chuộng
    club là nơi giải trí xoã stress,cũng là nơi thác loạn ăn chơi đốt tiền nhảy nhót,là nơi để nhiều chú choai choai tạo phong cách tỏ vẻ chơi trội hoặc con ông cháu cha
    club cũng bao gồm những thành phần tiếng tăm của xã hội ban ngày làm việc nhà nước ban đêm vào club mua vui hoặc làm ăn gặp gỡ đối tác
    club cũng là nơi để cho những nhóm bạn hoặc đi cũng gia đình người thân vào nghe nhạc ai chơi thì chơi ai nhảy thì nhảy.cái này là do bản chất con người chứ ko ai giống ai,nói chung là club khác hẳn 1 trời 1 vực với bar
    nói về club thì có nói đến sáng mai cũng chưa hết nữa....
    **vũ trường : 1 sàn nhảy ko có bàn,nói ko có bàn là ko chính xác vì cũng có bàn để để rượu bia nhưng phần lớn là những bàn được đặt sát mép tường ko gây cản trở sàn nhảy nhót.vũ trường mức lượng nhạc lớn hơn 1 chút với club,vào club có thể nói chuyện được nếu kê sát miệng vào lỗ tai người khác,vào vũ trường thì chỉ có cách nc bằng tin nhắn trên đt,vũ trường là 1 phiên bản đặc biệt của club và hoạt động mạnh hơn đợc đầu tư hoành tráng hơn so với club
    vào vũ trường con người ta cũng bất bình thường hơn vì vào đó muốn đứng 1 chỗ hơi khó
    chốt : chút kiến thức nông cạn muốn góp ý với chủ top,còn bạn nào thắc mắc hay phang bão gì nữa cứ tiếp tục
    1 câu hỏi có thưởng : ở việt nam có bao nhiêu người quản lý 1 lúc 3 cái bar.club,vũ trường ?
    ai trả lời chính xác nhất thì liên hệ với lúa đãi 1 chầu cafe ăn sáng hoặc 1 chậu nhậu tại 124B

     
  8. Hột É Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    gâu gâu nhìu thế e Vũ trường - quán bar? - 4
     
  9. Hột É Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Vũ trường - quán bar?
     
  10. be_xiu1991 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hé hé...Vũ trường - quán bar?Vũ trường - quán bar? - 1
     
  11. be_xiu1991 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    thì em có nói là đi bar là xấu đâu!!! khi làm một việc gì đó thì xấu hay tốt là do mục đích của mình thôi!!
    còn em thì chẳng phải làm mình khác người vì bản thân em là em khác người rồi!! em thích những cái mới!! thích được là chính mình, thích được làm điều mình thích!
    còn em là dân nhà quê, ăn nói vụng về , lại ko có kinh nghiệm sống như mấy anh chị,. cô bác nên ko bik cách ăn nói nên mọi người cứ nói gì thoải mái mà!!! em nói trước ùi muk.ý em nói một đằng mà chị lại hiểu một nẻo!!!
    Vũ trường - quán bar?Vũ trường - quán bar? - 1
     
  12. be_xiu1991 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chài.. đối với em thì có nhìu tiền hay ít tiền cũng thế mà thôi. tiền... là một thứ trung gian
    . ý em ở đây là em nói tổng quát. có người có thể làm ra tiền. có người con nhà giàu xài tiền ba mẹ. có người
    ko có tiền cũng đu theo người ta thôi! người ta bằng cách nào đó kiếm ra tiền là việc của người ta. và việc tiêu tiền như thế nào, ở đâu cũng là việc của họ, là quyền cá nhân. bản thân em thì cảm thấy em hạnh phúc hơn nhìu người rồi, còn có người yêu thương và quan tâm em. nhất là gia đình .....
    còn thằng xe hơi với thằng xe máy hay thằng đi xe đạp cũng thế thôi!!! bản thân em khi ra đường thấy một thằng đi xe hơi hay chạy xe SH thì em cũng thấy bình thường. ko nhìn!!!.......nhưng thấy một người đi xe lăn hay một người phải bò lê bò lết dưới đất chắc em sẽ chạy tới...nếu em có tiền thì em cũng sẽ sống như ngày hôm nay em vẫn sống thôi!!! em hok ham hố tiền lắm..nếu có tiền em vẫn sẽ ăn rau( vì ăn rau sống lâu hơn. giờ ăn thịt cá ớn ùi. ăn mí thứ kia có ngày chết sớm). nếu có tiền em ko mua xe hơi( vì đi xe đạp cho nó vận động. bản thân em có xe máy mà em ko đi. vẫn đi xe đạp nè!!!). nói chung là em vẫn sống như ngày hôm nay em vẫn sống! chẳng có gì thay đổi! em ko hề ghen tị hay tự kỉ với người giàu, bởi vì họ có làm mới có tiền. đâu có ai mà ngồi không mà tiền tự rớt vô miệng! nên ai giàu thì em mừng cho người đó thôi! vì họ bik cách kiếm tiền và đó là sức lao động của họ! và họ có tiền tiêu đồng tiền họ làm ra!

    còn việc tự kỷ hay tự ti hay tự gì đó thì em hoàn toàn ko có. em nhìn mọi thứ bằng sự thật!!!
    mọi sự việc em nhìn cũng nhìn mọi khía cạnh của nó, hok nghe câu :" sự thật vẫn là sự thật cho dù nó phũ phàng hả???" riêng bản thân em thì nhìn đời bằng con mắt rất là lạc quan.. iu đời...dĩ nhiên là xã hội này ko toàn là màu đen vì hằng ngày vẫn có những con người đang âm thầm làm những việc tốt,hằng ngày vẫn có những con người với tấm lòng cao cả ko chỉ nghĩ tới bản thân mà còn lo cho người khác, ở đâu cũng có những cử chỉ tốt đẹp mà...

    còn việc đi bar hay club gì đó thì đó là hình thức giải trí của người ta thôi. mỗi người có hình thức giải trí khác nhau....đâu ai cấm được ai? và những cái đó được pháp luật công nhận mà thì có gì trái pháp luật đâu mà phải sợ? như một thằng bị nghiện ma túy thì nó cũng có ma túy làm bạn , làm cách giải trí riêng của nó mà. ở đây em ko dám phán xét là đúng hay sai. mà chỉ nói đó là quyền riêng của mỗi người mà thôi.
     
  13. be_xiu1991 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nói chung ko bik thì cứ tìm hiểu em ah!!! hihii. đu theo đi em?
     
  14. Eris Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Chi vậy ? :haha:
     
  15. demondigital Thành Viên Cấp 6

    Vũ trường - quán bar?Ôi mèn đét ơi!thấy thích e rồi đó nha pé há há,suy nghĩ vậy mà kiu cùi bắp,nghĩ được vậy là tốt rồi dù a là người xém tốt há há,mấy comment sau này,hình như có cách suy nghĩ khác,bén hơn nhiều,cũng xém đúng hơn lúc đầu rồi(do a nghĩ vậy thôi àh) há há.Vũ trường - quán bar? - 1
     
  16. be_xiu1991 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    sao lại nói vậy hả anh Lúa?Vũ trường - quán bar?Vũ trường - quán bar? - 1Vũ trường - quán bar? - 2Vũ trường - quán bar? - 3
    em đâu có đủ trình độ hay bản lĩnh để mà so sánh với hai anh đây? một chút cũng ko có ...nên em mới nói anh là thần tượng của em, anh là dân Vip!
    một người là " chịu khó đu bám nên bà con thương", còn một người là chơi với bạn mà ko bao giờ gây hiềm khích hay tai tiếng nào! nói chung trên 5s mà nói tới hai anh ai mà ko bik? nổi tiếng thế còn gì? một lời nói của hai anh đây là "nặng tựa núi Thái Sơn", dân tình ủng hộ ầm ầm.....

    còn em ...một con nhóc mới lớn thôi. ăn nói vụng về, dân nhà quê,ko bik cách ăn chơi mà cũng đâu có tiền để ăn chơi nên ghen tị đó mà!
    Vũ trường - quán bar? - 4 một lời nói nói ra cũng chỉ là gió thoảng mây bay thôi, nói ra là dân tình nó lại kiu:" sao lại đụng tới thần tượng của tui hay sao lại nói ra vô văn hóa, ko có học thế hả? chịu khó đu bám đi rồi hẵng nói nhá. trẻ con ko bik gì mà còn bày đặt!.. anh Lúa ko thèm nói tới loại người này đâu anh Lúa nhỉ??? loại đó nói làm gì cho mệt óc ra... con điên , con khùng đó mà.! thôi, tối nay mình đi nhậu hay đi bar đi anh???"Vũ trường - quán bar? - 5Vũ trường - quán bar? - 6 tối nay 121B thẳng tiến nha anh! lâu lắm chưa gặp anh mà nhớ anh quá!! gặp anh lại được anh chỉ giáo thêm cho"...
    "nói chung là tụi mình giúp đỡ nhau, giao lưu là chính mà... còn hơn cái con đó chỉ toàn là anh hùng bàn phím thôi, thế giới ảo.tụi mình chơi sao thì tụi mình bik. anh Lúa là người thế nào là anh Lúa bik thôi. cần quái gì phải thanh minh với con khùng đó làm gì, tụi mình đâu có rảnh hơi. ???"
    dân Vip như anh thì em đâu có dám so sánh? so sánh thì cũng chỉ như...con kiến mà so với con voi ah???anh từng ngồi với giám đốc xâu dựng, từng ngồi với tổng giám đốc... còn em thì chưa bao giờ...em chỉ toàn ngồi ở nhà mà hốt cứt bò thôi anh ơi!! em ko có ăn học gì .,.. hằng ngày chỉ đi bán vé số kiếm tiền qua ngày thôi. dân Vip thế em đâu dám đu theo? tự ti lắm anh ơi!!!
    Vũ trường - quán bar? - 7Vũ trường - quán bar? - 8Vũ trường - quán bar? - 9. đu theo nó lại kiu thấy người sang bắt quàng làm họ nữa!
    hahaha. có phải vậy ko anh???
     
  17. demondigital Thành Viên Cấp 6

    1
     
  18. be_xiu1991 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    còn ở Việt Nam chẳng có một ai đi một lúc đi quản lí cả ba cái : bar,. club, vũ trường cả. hay chăng mấy cái đó thì nhà nước nó quản lí mà. mà mỗi quán thì có bảo kê riêng. còn hằng tháng thì đóng thuế cho nhà nước...cho mấy thằng cán bộ ăn thế là xong.. tự dưng hỏi câu này làm gì thế?
    ko bik có đúng ko. kiến thức còn non kém.ko đúng thì thôi
     
  19. be_xiu1991 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    thì cái gì ko bik thì cứ tìm hiểu mà? đến khi nào bik thì thôi! xin lỗi bạn eris mình ko có ý nói xoáy bạn nha!!! hihih. sorry trước cho nó chắc!
     
  20. be_xiu1991 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cùng một suy nghĩ thôi!! mà là do cách diễn đạt!! Vũ trường - quán bar? - 2Vũ trường - quán bar? - 3Vũ trường - quán bar? - 4hihi. trước giờ vẫn suy nghĩ vậy mà!!! mà nói chung em dân nhà quê , dân tỉnh mới lên thành phố có 2 năm. đâu bik thành phố này có có trò gì vui, đâu bik chơi gì.. đâu có học hành gì...hhihi. nói vài câu chém gió cho vui thôi mà! nhìn là bik dân nhà quê mới lên liền. Vũ trường - quán bar? - 5
     

Tình hình diễn đàn

  1. Anh88,
  2. vanquyensg2024,
  3. darcular,
  4. honeyz...,
  5. ductuan88,
  6. HONEYZ
Total: 769 (members: 8, guests: 687, robots: 74)