Tự nhiên đọc topic này thì lại nảy sinh ý tưởng "chế" ra cái phụ kiện gì trên người để phòng thân và bán trên 5s chắc kiếm bộn kakkaka
1280 là đt lý tưởng nhất trong thời điểm hiện tại , cuộc sống mà , giá cả leo thang , cướp bóc là chuyện bt` thôi , tất cả là 2 chữ " Nhu cầu " thôi.. Xin chia buồn cùng chủ topic!
trưa nay lại chứng kiến 1 pha giật đồ ngay DHSP,bạn nào đi học ra lúc 11g hơn chắc cũng thấy giống mình.Mình thì đi từ Cty Đức khải đối diện trường,mình băng qua đường cùng 1 người bạn để mua đồ ăn vặt thì thấy 2 thằng ku đi xe wave giật giỏ của 1 cô tầm 45-50t đi xe atila màu trắng.Cô này ú ớ không kịp kêu tiếng nào còn mình thì đang đi bộ mà khoảng cách cũng khá xa nên 2 thằng chỉ biết chửi DM chứ ko biết làm gì hơn. Đến hỏi thăm cô có mất gì ko thì cổ nói mất khoảng 6-7tr,hơn 200$ và 1 cái IP4,giấy tờ đủ thứ,chìa khóa tùm lum...có mấy em SV chỉ cô lên CA trình báo.Lúc đó tức kinh khủng nhưng nghĩ lại mấy em SV cũng toàn đi xe đạp,có mấy em đi xe máy thì cũng thân gái chân yếu tay mềm,có em còn ko hiểu mô tê gì nên cũng ko thể trách dc. Thôi thì mọi người cẩn thận nha,cướp giờ nó làm việc cả ngày và đêm luôn @@
=)). àk cho hỏi bik chỗ nào bán dụng cụ phòng thân ko? e vs con bồ e sắm couple ) tại tụi e sv lại cũng thường xuyên đi ngoài đương nhìu vào buổi tối nên thủ người. giá rẻ tí nha sv túng khổ quá. thks mọi ng