Tìm kiếm bài viết theo id

Truyện hay Vui cười mỗi ngày

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Lily Doan, 23/3/18.

ID Topic : 9096829
Ngày đăng:
23/3/18 lúc 14:52
  1. Lily Doan Thành Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    24/10/14
    Tuổi tham gia:
    9
    Bài viết:
    11,419
    Bí kíp cho tuổi già
    Một ông lão ngồi trên bậc tam cấp trước nhà, nhìn đứa cháu nội đang bắt trùng đi câu. Không hiểu nghĩ gì, ông đến bên cạnh đứa cháu hỏi:
    – Nầy cháu, cháu kéo con trùng ra khỏi hang dễ dàng. Thế cháu có thể nhét con trùng mềm xèo vào hang trở lại không? Nếu cháu làm được, ông sẽ thưởng cho cháu mười đô-la.
    Thằng nhỏ nhanh trí, chạy ào vào phòng vệ sinh, lấy chai keo xịt tóc, kéo con trùng ra ngay ngắn rồi xịt keo vào, khiến con trùn cứng đơ và nhét con trùng vào hang dễ dàng.
    Ông lão khen:
    – Cháu thông minh lắm! Đây, ông thưởng cho cháu mười đô-la.
    Sáng hôm sau thằng bé cắp sách đi học thì ông nội nó gọi giật vào và nói:
    – Đây, cho cháu thêm mười đô-la nữa.
    Thằng bé hớn hở nói:
    – Úi chà! Ông nội hôm nay chơi bảnh vậy ta!
    Ông lão cười ruồi:
    – Không phải. Đây là của bà nội mầy cho.
     
  2. Lily Doan Thành Viên Kim Cương

    Trước đêm tân hôn, người con gái hồi hộp nói với người con trai:

    – Anh thân yêu! Có một chuyện mà trước đây em chưa dám thổ lộ với anh. Trước khi gặp anh, em đã từng yêu tha thiết một người. Để kỷ niệm mối tình đó, em đã xăm hình chân dung của anh ấy lên ngực bên trái.

    – Mọi cái đã thuộc về quá khứ, không có gì đâu, em yêu!

    Một lúc sau:

    – Anh thân yêu! Còn một chuyện nữa mà em không thể không kể trước khi hoàn toàn trở thành của anh. Sau khi chia tay với người kia, em gặp một người khác nữa, em cũng yêu anh ấy tha thiết. Để kỷ niệm mối tình này, em đã xăm hình chân dung anh ấy lên ngực bên phải.

    Người con trai ngồi im lặng, người con gái hồi hộp chờ đợi. Vài phút trôi qua, anh chàng bỗng bật cười hô hố, cười như lên đồng. Cô gái hoảng hốt:

    – Sao vậy, anh yêu?

    – Anh đang nghĩ không hiểu khoảng 10 năm nữa mặt chúng nó sẽ dài như thế nào!?!
     
  3. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Thế cô Lily có xăm mặt ai vào chỗ nào của cơ thể chưa
     
    QuiHoang, loc9000, are u sure and 2 others like this.
  4. are u sure Thành Viên Bạch Kim

    Like kịch liệt luôn, đề nghị 5giay cho thêm chức năng super like. =))
     
  5. Lily Doan Thành Viên Kim Cương

    dạ chưa bác ạ e sợ đau lắm nên k xăm đâu hihi
     
  6. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Đừng xăm đau lắm em, vẽ đi, vừa không đau, vừa đẹp nữa, em vẽ hình con cọp cho mấy ổng khỏi thắc mắc luôn
     
  7. Lily Doan Thành Viên Kim Cương

    Ngày xưa ở một thôn nọ cấm nấu rượu để tiết kiệm lương thực, một hôm trưởng thôn bất ngờ kiểm tra nhà của một cô gái thì phát hiện ra dụng cụ nấu rượu.
    Trưởng thôn liền phạt cô gái vì ” Cô ko nấu rượu nhưng có dụng cụ nấu rượu và chắc chắn sẽ nấu rượu nên tui phạt cô” .
    Cô gái liền la lên Hiếp Dâm…Hiếp Dâmmmmmmmmmmmmmmmmm … ”
    Trưởng thôn liền kinh ngạc và hỏi ” tại sao cô la như vậy ? cô muốn vu oan cho tui hả ?”
    Cô gái trả lời, ông chưa hiếp dâm nhưng có dụng cụ để hiếp dâm và chắc chắn ông sẽ hiếp dâm !!!”
     
  8. Lily Doan Thành Viên Kim Cương

    Đầu tuần vui vẻ nha !

    Có 2 vợ chồng kết hôn đã 50 năm mà chưa từng cãi nhau lần nào. Phóng viên của 1 tờ báo lớn đến phỏng vấn để hỏi về bí quyết sống hạnh phúc của họ: Anh chị làm thế nào mà lại được như vậy?
    Anh chồng trả lời: Ngày đón dâu về, con chó nhìn cô ấy và sủa, cô ấy rất bình tĩnh nói: lần thứ nhất. Mấy ngày sau, cô ấy đi lấy nước và đi qua con chó, nó lại nhìn cô ấy và sủa, cô lại nói: lần thứ hai. Hôm sau khi đang ngồi chẻ củi, con chó lại nhìn cô ấy và sủa, lần này cô ấy không nói gì, chỉ vung tay lên và đầu con chó rơi xuống đất. Lúc đó tôi giận quá hét lên: Cô điên à? Cô ấy cũng rất bình tĩnh quay sang tôi nói: lần thứ nhất.
    Từ đó đến nay chúng tôi trải qua cuộc sống hạnh phúc không cãi nhau bao giờ.
     
    TUAN_VU, nhansamqua, QuiHoang and 3 others like this.
  9. are u sure Thành Viên Bạch Kim

    Nếu 1 ngày nào đó vô phước a gặp e, a sẽ phải cẩn thận @@ lỡ bị bắt thì uổng cả đời trai. Hic hic
     
  10. Lily Doan Thành Viên Kim Cương

    e có làm gì a đâu nà
     
  11. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Lần thứ nhất Vui cười mỗi ngày
     
    7800II and Lạc Hoa Lưu Thủy like this.
  12. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ờ, nhớ mang theo bọc nylon đen Vui cười mỗi ngày
     
    7800II and Lạc Hoa Lưu Thủy like this.
  13. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Ổng đang tập coi bói miễn phí, mà em ngồi kế bên cứ " lần thứ nhất, lần thứ hai..." thì đố ai dám đến nhờ ổng coi nữa, ổng sợ là đúng rồi.
     
    7800II and Lạc Hoa Lưu Thủy like this.
  14. Lily Doan Thành Viên Kim Cương

    Vợ cằn nhằn:

    Từ hồi lấy nhau tới bây giờ, tôi làm cái gì ông cũng cản, nào là:
    “Đừng mua đồ…”, “Đừng ăn diện…”, nào là “Đừng ngồi lê đôi mách với mấy người hàng xóm…”, tôi chán mấy chữ “Đừng” đó lắm rồi.

    Sao chẳng bao giờ ông nói: “Ừ, mua đi em”, “Ừ làm đi em…” Chắc tôi phải dọn về nhà ba mẹ tôi ở quá!

    Chồng: Ừ, đi đi em!
     
  15. 7800II Thành Viên Kim Cương

    chào mừng bác trở lại, mong bác sẽ lợi hại hơn xưa
    còn về cái chuyện kia thì sis ấy nói quá chuẩn rồi còn giề, mie, tháng nào mà ko có thì lo chết mom ấy chứ
     
  16. 7800II Thành Viên Kim Cương

    đấy, lão @hieugiang36 thấy đấy, em cmt trên mà 2 lão già vào like vì đúng ý mấy lão ấy đấy, thử hỏi mấy lão ấy xem , trong tháng mà ko qua Tây Trúc thỉnh được kinh về thì mấy lão ấy ăn ko ngon ngủ ko yên
     
  17. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Mình đứng mấy bậc thang dưới ông @Lạc Hoa Lưu Thủy nhé, đừng xếp ngang hàng với ổng, phải biết kính lão thì mới đắc thọ. Bác cũng có ý đồ, nói xấu chiến hữu để có lợi cho mình.
     
    7800II and Lạc Hoa Lưu Thủy like this.
  18. Lily Doan Thành Viên Kim Cương

    Cô giáo mặc mini jupe bư ớc vào phòng học, cả lớp im lặng. Cô giáo bắt đầu giảng bài, bỗng viên phấn từ tay cô rơi xuống đất, cô giáo cúi xuống nhặt. Bàn đầu tiên rộ lên tiếng c ười. Cô giáo ngoảnh lại hỏi:
    – Natasha, sao em c ười ?
    – Th ưa cô… vì em nhìn thấy mắt cá chân của cô ạ!
    – Em ra ngoài, ngày mai đến lớp!
    – Ivan, sao em cư ời ?
    – Thư a cô… vì em nhìn thấy đầu gối của cô ạ!
    – Em ra ngoài, tuần sau đến lớp!
    – Ruka, sao em c ười ?
    – Thư a cô… vì em nhìn thấy đùi của cô ạ!
    – Em ra ngoài, tháng sau đến lớp!
    Vô va đứng đấy gấp sách vở đi ra cửa, cô giáo hỏi:
    – Vô va, tôi chư a hỏi đến em sao em về?
    – Em xin chào cô và các bạn sang năm em đến lớp!
     
    TUAN_VU, nhansamqua, 7800II and 2 others like this.
  19. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Truyện gì mà không mắc cười gì hết, khó hiểu quá à, AE có ai biết Vô Va thấy cái gì không vậy.
     
  20. Lạc Hoa Lưu Thủy Thành Viên Cấp 6 Thành viên BQT Moderator

    Kaka,mấy lần vào topic này,nói chủ thớt đừng buồn,chứ xem cmt #15 mình cười ko nhặt đc mồm.1 câu trả lời quá thông minh,hóm hỉnh&chính xác từng dem!
    Bên cạnh nó,nể luôn lão @7800II ,nghe 1 cái là hiệu hàng liền(có lẽ chủ đề này quá quen thuộc vs lão,vì đặc trưng của lão ta là luôn gần gũi vs thiên nhiên,lúc nào cũng thích đi chân trần dạo quanh"vườn rau"của mình.Nếu có "rau" nào ỏn ẻn:"Anh yêu ơi,em sợ thất kinh!",chắc lão ta đổ mồ hôi hột!
    À,chắc Vô va thấy...cuốn biên lại đóng các khoản tiền trên tay cô giáo thôi,làm gì bác nhạy cảm quá thế,kkk?
     
    Chỉnh sửa cuối: 26/3/18

Chia sẻ trang này

Tình hình diễn đàn

Tổng: 821 (Thành viên: 0, Khách: 804, Robots: 17)