Tìm kiếm bài viết theo id

Xe Buýt Ép Trái

Discussion in 'Chuyện trò' started by immortel_la, Jun 1, 2010.

ID Topic : 1927079
Ngày đăng:
Jun 1, 2010 at 8:10 PM
  1. bigthreea Thành Viên Cấp 3

    Xe Buýt Ép Trái - 1 nouvo 135 lx đời đầu, bạn gái em thì sợ lắm nhưng muốn trêu mấy thằng chó đó một lần cho bõ tức , :baffle: nó cũng ko dám lao theo điên cuồng đâu , tại đường đông mà , nó chỉ dám bóp còi như điên và đuổi theo thôi
     
  2. khacchinh Thành Viên Vàng

    mẹ , cầu trời cho người thân hay họ hàng của mấy thằng xe bus chạy ẩu bị xe bus khác đụng cho lè lưỡi cóc ra , chạy kg bít luật là gì
     
  3. chautinhtri1988 Thành Viên Kim Cương

    ^_^ lay' thit de` nguoi`,i' quen lay' xe de` nguoi`
     
  4. bocap2duoi Thành Viên Cấp 5

    Keke, ngày xưa từng lách 1 chiếc xe tải để ôm cua, ai dè nó quẹo sát quá, hậu quả nó kéo chiếc future vào gầm luôn, mình thì may mắn đứng lại được, dàn áo future đi gần 1/2. Kinh nghiệm là không quẹo cua song song với xe lớn
     
  5. ytengtrung Thành Viên Bạch Kim

    Thấy xe bus là e né. ko dám cạnh tranh với mấy ảnh.
     
  6. lnqn88 Thành Viên Cấp 4

    Chắc ít người từng gặp cảm giác như mình... bị kẹp giữa 2 chiếc buýt... Chính xác là "kẹp" luôn chứ không phải "kẹt".

    Lần đó vừa chạy từ CoopMart lý Thường Kiệt ra. Đang có 1 chiếc buýt dừng lại đón khách nên mình phải chạy vòng ra bên phải nó... Tự nhiên không biết vì lý do gì mà chiếc buýt phái đường đối diện lại ép qua sát phía bên này...

    Mình và thằng em cộng với chiếc xe y như miếng Jambon ép giữa 2 miếng Sanwich vậy. 2 tay cầm cạ vào 2 bên xe buýt mòn vào 1 lõm, 2 cái gác chân trước cong 90 độ về cặp sát 2 bên xe, cái che bô xe không rõ hình thù...

    2 anh em tưởng kỳ này là tiêu rồi chứ, may là ông bà còn thương, thằng em mình hơi bầm bầm cái chân, còn mình thì không sao cả.

    Thằng lơ xe chạy qua xong ngoái đầu lại chửi mới ghê chứ...

    Lạy hồn...

    Từ đó về sau mình có 1 nguyên tắc hết sức rõ ràng: xe buýt là thể loại xe đặc biệt cần tránh..........
     
  7. nhoc-teppi Thành Viên Bạch Kim

    bít sao nó xi nhan phải mà lại ra trái ko, tại trạm có đầy người đứng đợi bus, nó tưởng có người bắt thế là ép xe vào, ai dè ko ai lên thế là nó chạy wa lại. em đi bus đi học hoài nên rành lắm, 1 ngày đi bus hết 60km đi học av, nên mấy chuyện này,lên xe ko ngủ dc là thức coi bác tài làm ảo thuận.
    có hôm em đón 150 từ cầu điện biên phủ, nó chạy về Đồng nai, ngay bến xe ngã 3 vũng tàu. lúc tới bến đó là nó đi dc đúng 27 phút. ( 9h tối) .amen bác tài chạy mà em bùn ngủ mà ko dám ngủ, đang ngồi bên phải xe, phải move ngay qua dãy bác tài ngồi. chạy sao sớ rớ là bác ngoặt tay lái thì ko sao. chớ ngồi dãy kia thì chắc dẹp lép nếu có chuyện gì xảy ra.
    Nói chung mấy anh đừng thấy bọn bus nó tấp vào thì vọt wa, vì nó có khoảng 45 -> 60s để dừng đón khách, nên xong là bác tài trả số vọt ngay à.
     
  8. ngheoquadi Thành Viên Cấp 4

    tránh và nhường cho nó chả chết tay nào, chen với nó chỉ thêm khổ thôi.