Tìm kiếm bài viết theo id

Xe với chả cộ, mưa xuống sình không

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Heo Cúm, 22/9/17.

ID Topic : 8956778
Ngày đăng:
22/9/17 lúc 06:34
  1. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Hơ hơ, thưa thật với pác là chưa bao giờ em đồng tình với anh ý về chuyện anh ý hay nói xấu và đổ thừa tại vợ nhá. Đường đường một đấng nam nhi ra đường gặp các em chém gió rào rào mà cái gì cũng đổ hết cho vợ là không được dzồi.

    Lão ấy nói cũng có phần giống với mấy comment trước của pác Chủ Tịch đấy thôi.

    Thì đồng ý với anh là có những người tánh tình theo kiểu "sớm nắng, chiều mưa, trưa trưa giông bão", phàm cũng là chuyện bình thường vậy. Anh có quyền ra tối hậu thư "nè bà, bà mà không biết tu tâm dưỡng tánh thì tui bỏ cái nhà này đi luôn cho bà dzừa lòng". Đấy, anh có toàn quyền sử dụng năng lực ý chí của anh mà. Khà khà...
     
    Chỉnh sửa cuối: 26/9/17
  2. 7800II Thành Viên Kim Cương

    thì chỉ có ở đây mới dám nói thôi, ở nhà có dám nói đâu, có mỗi chỗ xả xì chét mà bác bảo đừng nói thì còn gì nữa, chẳng hạn ở nước ngoài có phòng xả xì chét, dán hình sếp lên hình nộp để nhân viên đấm, chứ ở ngoài làm gì dám. Ở đây cũng tương tự vậy, cơ mà cũng chỉ là lời nói thôi chứ bác mà gặp lão ấy ở nhà mới thấy rằng lão cưng vợ như trứng ấy, cuối tuần chở ra ngoại ô để đổi gió, 2 VC đi ăn nhà hàng vào khách sạn như kiểu bồ bịch ấy
     
  3. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Thấy cái bài này đúng ý của lão đại nè nên đưa lên cho ae xem

    Ông vua xe hơi, Henry Ford sau khi chết được đưa lên thiên đàng. Tại cổng thiên đàng có Thánh St Peter chờ sẵn để đón Ford.
    Vừa gặp Ford, Thánh Peter cho biết:
    "Ford, hồi còn sống, ngươi đã làm nhiều việc công ích cho xã hội, như sáng chế phương pháp làm việc dây chuyền cho kỹ nghệ xe hơi làm thay đổi cả thế giới. Với thành quả như vậy, ngươi sẽ được một ân huệ là có thể chuyện trò với bất cứ ai ở thiên đàng này".
    Suy nghĩ vài giây, Ford xin được gặp Thượng đế. Thánh Peter dẫn Ford đến gặp Thượng đế.
    Vừa gặp Thượng đế, Ford hỏi ngay:
    - Thưa Ngài, lúc Ngài chế tạo ra đàn bà, Ngài đã suy nghĩ gì?
    Thượng đế nghe xong bèn hỏi lại:
    - Ngươi hỏi như vậy là ý gì?
    Ford liền trả lời:
    - Trong sáng chế của Ngài có quá nhiều sơ sót: Phía trước thì bị phồng lên, phía sau thì bị nhô ra. Máy thường kêu to khi chạy nhanh. Tiền bảo trì và nuôi dưỡng quá cao. Thường xuyên đòi hỏi nước sơn mới. Cứ đi 28 ngày là lại bị chảy nhớt và không làm việc được. Chỗ bơm xăng và ống xả lại quá gần nhau. Ðèn trước thì quá nhỏ. Tiêu thụ nhiên liệu thì nhiều kinh khủng khiếp.
    Thượng đế nghe qua liền bảo:
    - Ngươi hãy đợi một chốc lát để ta xem lại bản thiết kế.
    Đoạn, Thượng đế bèn cho gọi toàn bộ kỹ sư thiết kế và cơ khí trên thiên đàng lại để xem lại quá trình, sau một thời gian họ đã trình báo cáo lên cho Thượng đế. Xem xong, Thượng đế phán:
    - Ford, những lời ngươi vừa nói hoàn toàn chính xác. Phát minh của ta thật sự quá nhiều sai sót, nhưng nếu tính trên phương diện kinh tế thì hiệu quả lại rất cao: Có gần 98% đàn ông trên thế giới xài sản phẩm do ta chế tạo, trong khi chỉ chưa đầy 10% đàn ông xài sản phẩm của ngươi.
     
  4. Lạc Hoa Lưu Thủy Thành Viên Cấp 6 Thành viên BQT Moderator

    Bổ sung sai sót trong bản thiết kế của Thượng đếXe với chả cộ, mưa xuống sình khônghần điện quá tệ,thường xuyên chạm mát nên còi kêu suốt ngày;dàn đồng có lẽ do sử dụng vật liệu tái chế nên xài đc 1 thời gian là nhăn nheo,dúm dó thảm hại;thường xuyên so sánh chủ sở hữu mình vs chủ sở hữu...nhà hàng xóm,mây mây...
    P/s:2% còn lại chắc chắn có tên lão @nguoianhyeu
     
  5. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    @nguoianhyeu không xài hàng của thượng đế thì chết sẽ xuống địa ngục cho mà xem, mà ae mình lỡ xài hàng thượng đế thì còn hơn cả xuống địa ngục nữa hihi.
     
  6. Lạc Hoa Lưu Thủy Thành Viên Cấp 6 Thành viên BQT Moderator

    Quá chuẩn!Có câu:"Nếu ko có đàn bà hiện diện trên TG này thì tất cả đàn ông sẽ đc lên thẳng thiên đường!".Và người như tớ,khi chết đi,Diêm vương nhòm sổ,phán:"Cho tên này lên trển ngay&luôn,vì quãng đời dưới trần gian hắn đã bị hành hạ quá cha địa ngục rồi!"
    Lạy giời,cầu mong bà xã đại nhân ko thấy cmt này!
     
  7. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Khúc này sao pác biết, lão ấy khai ra phải không? Triệu hồi lão đại @Lạc Hoa Lưu Thủy vào xác nhận thông tin.
     
    7800II thích bài này.
  8. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Câu này cực kỳ phi logic, nếu không có phụ nữ thì loài người đã không tồn tại và tất nhiên cái khái niệm "thiên đường" cũng không được tạo ra.
     
  9. Bảo Trâm Thành Viên Vàng

    Tội nghiệp cho mấy pác zà 5giay, giờ bùn quá hong biết chuyện gì làm nên ngồi tụm với nhau mà than với thở haizzzz...
    Vài năm nữa khi VN thực sự du nhập vào nền KTTT, em nhất quyết xin giấy phép mở 1 cửa hàng chuyên phục vụ lảo zà các anh là tuyển vài chục ghệ sồn sồn cở ngực quả mướp, xong đâu đó anh zà nào vô, em cho thay đồ em bé rồi cho nằm lên đùi, vừa ru ngủ vừa cho bú sữa. À ! còn mỗi anh thắt cho cái nơ trên đầu nữa chứ...Tha hồ thích nhé mấy anh zà nhé Xe với chả cộ, mưa xuống sình không
     
  10. lbn1987 Thành Viên Cấp 3

    Có 2 trái bưởi thôi mà kéo dài tới 8 trang
     
  11. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Khakhakha...........
     
  12. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Xài hàng kim khí điện máy cho đỡ tốn tiền bảo trì 2 pác.

    - hàng lỗi được bảo hành.
    - có thể nâng cấp,thay đổi trang phục hợp gu với mình.
    - mua thêm được sale off.

    ---> mấy pác có sướng được như em ko ? Khakhakha
     
  13. Bảo Trâm Thành Viên Vàng



    Bởi vậy em nói đâu có sai: mấy bác giờ đây chỉ có thể tự sướng được thôi mà chứ hàng có sẵn giờ đây.....eo ui....nghĩ đến không mà đã ợ lên ợ xuống giùm mấy bác rồi.....kinh quá điiiiiiii
     
  14. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Em với lão ấy và cả lão @loc9000 cùng 1 giuộc mà bác, sau khi ăn uống no say thì kéo nhau đi ngủ, mỗi cặp vào 1 phòng ngủ cho mệt xong lại đánh chén tiếp tăng nữa rồi về, mấy lão ấy già mà lãng mạn lắm, em trẻ trẻ mà nhìn mấy lão tặng hoa, tặng dây chuyền, túi xách, giày dép... nói những lời ngọt như mía mà em nghe còn cảm thấy mắc cỡ nữa, em thì khô khan, bởi vậy mỗi lần mấy lão ấy tặng quà là em lại giả bộ nhìn ra chỗ khác, đâu dám nhìn vợ mình đâu, cơ mà vợ em cũng hiểu chuyện, ATM của em nó giữ và phát tiền ăn hàng ngày cho em mà
     
  15. Lạc Hoa Lưu Thủy Thành Viên Cấp 6 Thành viên BQT Moderator

    Thực hiện ngay&luôn đi E.Anh tình nghiệm làm chuột bạch cho E vầy vò,xoa nắn,để thân thể này tìm lại cảm giác hương xưa...
     
  16. Lạc Hoa Lưu Thủy Thành Viên Cấp 6 Thành viên BQT Moderator

    Hình như ~ câu danh ngôn&chú chẳng bao giờ có bà con vs nhau thì phải!Ví dụ:Với chữ "nếu",ngta có thể bỏ cả thủ đô Paris hoa lệ vào 1 cái chai=>nghe ai nói câu này,chắc chú sẽ lầm bầm:"Đồ điên!".
    Lão @nguoianhyeu đâu,ra xem ăn ở nàm thao mà để người đẹp ơ...ói từa lưa thế này.
    Mà nghiêm khắc phê bình bác nhé,chọt chẹt sao để người đẹp đá xéo bọn tớ này!
    Chết chửa,lúc ấy bác núp gầm giường sao mà tỏ tường thế?
    Grừ...đã dặn mụ vợ rồi,đóng cửa chặt rồi hãy...,gấp chi mà gấp dzữ,để lão này thấy hết trọi,giờ public lên có hãi ko!
     
  17. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Em ko thích nam hay nữ.Em chỉ thích cắn thôi.Hé....hé...hé
     
    7800II and Lạc Hoa Lưu Thủy like this.
  18. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    2 trái bưởi mà tách ra từng múi thì còn dài lê thê nữa.
     
  19. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    BT ơi, em nỡ lòng nào ghép anh với mấy lão già này, anh còn trai trẻ mà nghe em nói anh buồn lắm
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy and 7800II like this.
  20. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Tới luôn đi bác, kiếm 1 thằng cạnh tranh nhân sắc, chứ độc cô cầu bại hoài cũng chán