Hi thks bạn rất nhiều,khi nào đi,mình sẽ book vé bên bạn,hihi. Cám ơn bác rất nhiều,bác nhiệt tình quá,hihi.Có điều gì cần biết,e sẽ nhờ bác chỉ giáo nhá.hihi. Hình của bác đẹp quá,nhìn đúng chất rừng nguyên sinh và suối đẹp như tranh Cám ơn bạn,lên đó mình sẽ mua 1 tờ bản đồ như bác dangvass chỉ,và sẽ tìm đường đi mọi nơi,kaka
Cám ơn bạn rất nhiều. Mình với bgai thích đi du lịch bụi hơn bạn à.Để 2 đứa tự do khám phá hòn đảo xinh đẹp,hòn ngọc xanh,và 2 đứa tự khám phá nhau Thà mình bỏ công,bỏ sức khám phá 1 cái mới mẻ dù có mệt chút,hơn là theo tuor mà bị gò bó,áp lực về thời gian,chỗ ăn,ngủ nghỉ thì không được thú vị cho lắm với 1 chuyến honeymoon phải k nè,hihi :41_002: Thks Bạn 1 lần nữa :41_002:
Chủ thớt lo xa quá,nói chung xác định ra PQ thì chổ để ăn chơi thác loạn ko nhiều như VT nhưng khí hậu trong lành mát mẻ,đồ ăn thì ngon khỏi nói như: gỏi cá trích,canh chua lá bứa,còi biên mai,cầu gai .v.v. nhớ lại là chảy nước miếng,mình cũng đi honey moon ở PQ luôn đó chủ thớt,đang tính sắp xếp thời gian 2vc rảnh ra đó chơi nữa,ghiền đồ ăn PQ quá đi
hihi,bác hp thật đó nha,chúc mừng bác.E thì chưa vợ,chưa con.Chỉ mới có bgai thôi Em ở VT,ở riết,đi riết thấy nó chán phẻo phèo pheo,chả còn gì để đi.:confuse: bọn e thay đổi không khí,đi PQ chơi,vì bgai ở Hàn,sắp về VN rồi
hihi,bác kể cho mọi người cùng nghe chung với nào,ai cũng mong được đi 1 lần giống bác hết đó. có hình ảnh thì up lên nhé bác.
Đi Phú Quốc thì ở Resort luôn đi cho đã, đi 3 ngày 2 đêm thôi vì ở đó cũng ít chổ chơi: - Ngày 01: bay khoảng 6h, ra đến Phú Quốc là 8h sẽ check out, sau đó gọi Resort confirm phòng, đón xe lên suối tranh, tập thể dục leo bộ lên suối tranh, chụp hình hay ngâm chân tắm suối gì đó, sau đó ra làng chày Hàm Ninh cho biết, ăn hải sản luôn, lưu ý là ở đây bán rẻ đó, thông thả đến 14h về nhận phòng. Tối đặt tour đi câu mực tại khách sạn/resort, lưu ý, chống chỉ định say tàu nhé (coi chừng ói xanh mặt) hoặc có thể tranh thủ ... hihi - Ngày 02: đặt tour nguyên ngày tàu du lịch đi bắc đảo hoặc nam đảo (tùy thời tiết), sẻ được câu cá biển, ăn trên tàu, tắm các bải biển hoang sơ trên đảo, lăn ngắm san hô rất đẹp, lưu ý: không có chỗ thay đồ và tắm nước ngọt đàng hoàng nhé, mọi thứ đều hoang sơ. Chiều về đi tham quan dinh Cậu, đi chợ đêm, ra mấy quán Bar của tụi Nga uống vài chai rồi về ngủ. - Ngày 03: tranh thủ đi thăm chỗ nuôi ngọc trai hoặc làm nước mắm, hoặc nghĩ ngơi. Chiều bay về chuyến chiều, đến TP HCM, hết. Lúc trước mình đi như vậy đó.
hhii,bác kể mà e thèm quá trời nè. Không biết chuyến đi của mình sẽ ntn nữa. Mà đợt đó bác đi năm nào,chi phí he671t bao nhiêu vậy bác,cho e chút góp ý nhá,hihi
đi Phú Quốc....buồn ghê gớm..! ko có gì vui chơi được...có mỗi cái bãi biển màu xanh ngọc đẹp thiệt...đi Phú Quốc chi bằng để thêm chút tiền nữa...qua Thái chơi cho biết..!
nhắc tới đi câu cá biển thấy nhớ khi xưa đi câu, cứ thả mồi xuống là dính , câu nhìu tới nỗi mà chủ tàu kêu thôi đủ rồi các chú ơi, ăn ko hết
Hihi,bác đi PQ rồi à.Cho mọi người biết cảm nhận của Bác 1 chút về PQ đi. Bonus cho ACE mấy hình ảnh về biển ngọc PQ nha. Bãi Sao Bãi Dài Vũng Bầu Tàu cao tốc để các bạn ra vô đảo ngọc nè :dribble: mấy cái hình này,e lây trên mạng :sweat: Hix,càng nhìn lại càng thèm,muốn được đi ngay lúc này,hix. Có Ai thấy biển PQ đẹp k nè,vào bàn tán đi mọi người ơi
Bác câu ở đâu mà nhiều thế,cho e biết chỗ đó đc k!!! :moneygrubber: Mà kiểu này bác đi du lịch,làm sạch sành sanh cá của đảo ngọc thì chết mất thôi :doubt: