Tôi có đọc tất cả topic từ đầu tới cuối nhưng khi mún ý kiến thì lại ko được...hôm nay có topic t xin nói lun….đối với tôi khi một ng đàn ông đối xử với ng phụ nữ như thế, thì ko thể nào chấp nhận được, bạn cũng đã lớn, bạn đã quá cái tuổi để có thể phạm sai lầm như thế này? nếu như bạn là một ng biết suy nghĩ thì hãy coi lại mình trước khi kết trội một ai đó, có yêu thương thì chắc chắn sẽ có đau khổ, bạn hãy coi mình làm được gì cho nta, có làm chon g ta thoải mái và hp ko? Có thể đem đến những điều cơ bản mà một ng đàn ông có thể làm ko? t chỉ nói vd là nếu thôi nhé, nếu như ngyêu bạn có phạm phải sai lầm đi chăng nữa thì ban không thể suy nghĩ, ko thể tìm hiểu mọi vấn đề kĩ càng hay sao ?nhiêu dó thì t nghĩ bạn chẳng có thể làm gì lớn lao nếu mất kiện nhẫn và hành xử như thế. Có cần phải phô trương quá như thế ko?, tình yêu là phải có sự trân trọng nhưng dường như khi bạn lập topic kia thì t nghĩ bạn ko phải là con ng biết trân trọng những gì mình đang có, và cái ng mà bạn gọi là bạn gái, ng mình yêu thương thì thật ko thể hiểu rằng tại sao bạn lại có thể đưa mọi chuyện lên một nơi công cộng như thế này… Cuộc sống tìm một ng có thể nói chuyện và hiểu mình rất khó, và tìm ng đáng tub để chia sẻ thì lại càng khó hơn...tuy cùng một hành động nhưng ý nghĩa lại quá khác, bạn liên lạc vs ng cũ … thế t hỏi bạn, bạn có bao giờ nghĩ đến cảm giác khi yêu một ng mà trước mặt mình, ngta thản nhiên liên lạc vs ng thà rằng làm bạn bt t ko nói gì, còn đây mọi thứ ko hề minh bạch tí nào cả, lúc đó bạn có nghĩ tới cảm giác của cô ấy khi biết được những điều bạn làm hay ko? Đã là một ng đàn ông t ko thích nói nhiều mà t chỉ muốn làm những gì có thể chon g mình yêu để họ thật sự cảm thấy hp khi ở bên mình mà thôi, nhưng có lẽ nói nhiều như thế này chắc vẫn ko đủ đâu nhưng thôi kệ cái gì nó thấm vào đầu bạn được hay làm ám ảnh luôn thì càng tốt, quả thật là những gì bạn làm nó quá ấu trĩ…bạn có thấy hả hê và vui vẻ khi ngta ra nông nỗi mà phải nằm viện như thế ko..ko phải yêu nhau là có thể hiểu nhau hoàn toàn nhưng ít ra nếu bạn đã có từng cố gắng wan tâm và cố gắng tìm hiểu ng yêu thì ít ra bạn cũng hiểu được việc gì làm cô ấy hp và vui vẻ, biết khi nào cô ấy bùn, t ko dám mong rằng bạn sẽ hiểu dc những suy nghĩ của cô ấy về cái hành động mà bạn gây ra. Thật sự 1 ng đàn ông lun phải là chỗ dựa cho ng mình yêu, dù bạn ko hiểu cảm giác đó đi chăng nữa thì ít ra bạn cũng ở bên cô ấy để khi cô ấy khóc hay cần một ai đó lắng nghe thì sẽ tốt hơn cho cô ấy thế mà bạn ko làm được phải để ng yeu mình tìm đến anh trai để chia sẻ thì quả thật bạn nên dành ra nhiều thời gian tinh~ tâm và suy nghĩ về mọi chuyện đi bạn… Nếu bạn đúng thì tại sao ko để nhg ng hiểu chuyện biết là được rồi, đâu cần bạn phải đưa bài lên rồi ;ập ra cả một topic như thế này, hay ra hẵn một ng đàn ông đừng có hành động ích kỉ quá, t thấy thương cô bạn gái của bạn thật sự từ tấm lòng và t cũng thương bạn nữa nhưng chỉ là thương hại thôi vì cái sự thương hại này t nghĩ rằng cả đời này t sẽ chẳng bao giờ cần tới nó, may sao bạn là ng rước đi cái ko cần thiết ấy rồi. Hãy tập suy nghĩ và sống một cách sống sao cho mình đừng phài hối, hãy để khi ai đó biết bạn gặp bạn có thể mỉm cười chứ ko phải là cảm giác tránh né, việc hiểu ng yeu quả thật ko dễ nhưng t tin một điều đã cố gắng thì sẽ làm được dù ít hay nhiều thì việc đó cũng làm bạn trở nên một con ng đáng tin cậy hơn ko những trong mắt ng yêu mà là cả nhug ng xung wanh bạn...Cố gắng làm lại và lấy lại sự tôn trọng danh dự mà tôi nghĩ bạn nếu bạn hiểu thì bạn sẽ cần nó. T từng trải đời nhiều, t cũng từng yêu và từng bị bỏ rơi nhưng t vẫn có thể vượt wa dc, doi vs t thì nhug con ng mà hay kể lể, nói xấu về ng minh yêu để tìm sự thương hại của ng khác thì ko bao giờ đáng tin mà còn đáng sợ nữa, nếu bạn là một ng đàn ông thì dành thời gian đó kiếm việc gì làm đi, cái chuyện bạn mang lên đây ko mag tính chia sẻ hay tìm một giải pháp nào đó cho bản thân nên mới cần moi ng tư vấn khi bạn bế tắc mà như bạn đang kết tội một ng và đẩy ngta vào đường cùng, một ng đàn ông mà đối xử vs ng mình yêu như thế thì thật sự là quá ích kỉ, t cảm thấy xấu hổ khi bạn là 1 ng đàn ông đấy, bạn đủ lớn để hiểu điềi mà t nói, dug ko? Đừng tự biến mình thành trò cười của ng khác, mục đích đã ko đạt được đừng để mất luôn danh dự và sự tôn trọng of mọi ng dành cho bạn…HÃY LÀ MỘT NG ĐÀN ÔNG ĐÍCH THỰC ĐI, ĐÃ HẾT TÌNH RỒI PHẢI CÒN NGHĨA CHỨ.
Who are you?. Mình có cm trong topic kia, mình chỉ nghĩ là her thử lòng chủ pic thôi, ai dè, bên trong còn nhiều nội tình quá. Mà mình nói thiệt, mình như bác thì... chạy đi đến bv liền, bác post bài lên đây rồi nhá hàng cho em lên coi nữa àh. Cái gì nó cũng phải có "tâm" bác ạh. Qua chuyện này cũng muốn ae 5s suy nghĩ trước vấn đề cần trao đổi nhé, các bác làm cho 1 người nhập viện rồi đấy, vừa long chưa?
Bác cũng ích kỹ quá. Tui cũng là ng ích kỷ, quen ng iu dc 2 năm. Từ khi quen cô ấy mình ko cho cô ấy tiếp xúc cũng như đi chơi với bạn bè nữa vì mình rất ghen, nhưng tui dc hơn bác 1 chỗ những gì tui ko cho hoặc ko thix cô ấy làm thì tui cũng cấm bản thân tui làm những việc đó, cho nên khi ko thix cô ấy gặp gỡ bạn bè , thì tức là tui sẽ ko bjo gặp 1 đứa bạn nào nữa. Nhưng 2 đứa tui rất iu nhau, cũnh chẳng cần bạn bè làm j. Bác cũng nên suy nghĩ lại đi, người iu bạn gái kiếm dễ lắm, bề ngoài 1 chút là thiếu cha j, nhưng để kiếm dc 1 người chia ngọt sẽ bùi thì quả thật ko dễ đâu !!!
lời khuyên cho chủ topic nè (theo mình thôi nha),sau này có đụng chạm đến những vấn đề nhạy cảm như thế này thì ĐỪNG BAO GIỜ ĐI HỎI AI CẢ.....hãy tự mình giải quyết nhé,bởi vì ko ai hiểu chuyện của bạn cả,chỉ có bạn mới hiểu chuyện gì đang diễn ra thôi.Khi bạn xin ý kiến của ai đó,mình tin rằng trong lúc đó bạn đã có hướng giải quyết của riêng mình nhưng 1 lý do gì đó khiến bạn không TỰ TIN vì thế bạn mới cần góp ý....nhưng hoàn cảnh lúc đó sẽ khiến tâm lý bạn ko thể giữ vững hướng giải quyết của riêng mình và cảm thấy rất cần ai đó chia sẻ.Hãy tự mình giải quyết mọi chuyện bạn nhé,có thể bạn sẽ SAI nhưng nhờ cái SAI này bạn sẽ có thêm 1 cái nhìn cho mình về mặt tình cảm và còn nhiều thứ nữa.......Hãy lắng nghe nhịp đập của con tim nhé (sến quá) !!! ^^
Chuyện bắt đầu từ cái box nài, nên chủ topic cũng muốn happy ending tại topic nài lun. Nhưng tôi nghĩ rằng,bạn gái đó sẽ suy nghĩ về tình yêu mà cô ấy dành cho bạn. Tự dưng chưa rõ ngọn nguồn đã làm tổn thương họ,làm sao cho người ta nguôi ngoai?Nếu nó là actually love thì bay giờ bắt đầu 1 long story -love. Chưa hết đâu,tiếng em khẽ thở dài theo làn gió.....
Lúc đầu đọc thì thấy tội cho bạn thiệt,nhưng đọc hết thì mới thấy,tui mà ở đó thì bạn cũng đáng bị đập lắm Chuyện riêng tư,bạn cảm thấy có gì ko thỏa đáng,nên tìm bạn bè,người thân của bạn để xin ý kiến chứ,sao lại đi bêu rếu bạn gái mình như vậy, đã vậy còn kiu bạn gái bạn lên coi,bạn có biết đó là sự sỉ nhục đối với bạn gái của bạn ko vậy hả? Con người bạn thật ích kỷ,bạn yêu bạn thân bạn hơn cả người bạn gái bạn thì chẳng bao giờ bạn có thể có 1 hạnh phúc trọn vẹn cả.Nói thật lòng,tôi mong bạn gái bạn có thể đi du học như lời anh kia nói và tìm được hạnh phúc Còn bạn thì hãy suy nghĩ,sửa chữa lại bản thân đi chào bạn
bác chủ cũng dày mặt nhỉ! bác lập 1 cái topic công khai cho mọi người vào bình luận mà qua cái cách bác đưa ra vấn đề thì dường như người con gái kia có lỗi với bác lắm,thế nên anh em vào bình loạn thả cửa là chuyện phải thôi, giờ bác còn bảo Mình cũng xin gửi lời khuyên đến vài bạn, mình post bài trên đây là để xin ý kiến đóng góp lúc mình rối trí, nan giải ko giữ đc bình tĩnh, vậy mà các bạn nở buôn ra những lời lẻ máng tích chất phá hoại, châm dầu vào lửa." , bác khuyên àh??gỡ gạc danh dự thì có!!! nghe anh trai cô bạn gái bác nói mới thấy đc những hành vi ko đáng mặt đàn ông của bác! thôi, dù sao bác cũng đc 1 bài học đắt giá, hãy biết quý những gì đang có để mà gìn giữ nó, đừng để lúc mất rồi lại than trách!
Lỗi này là do người ta viết theo chiều suy nghĩ của bạn,nên biết rằng box chuyện trò 5s thường có 2 luồn ý kiến.Khi 2 người tố nhau thường thì các mem đợi người kia lên trả lời. Trường hợp của bạn viết cho đỡ tức,chẳng ai nghĩ bạn gửi topic cho bạn gái mình,nên người ta an ủi đến mức "phản động" là phải òi.Bạn gái bạn xem topic lăn đùng ra tăng xông,lại đi trách người viết mà ko trách người gửi như bạn. :shame:
thì ra còn có nội tình như thế. Lần sau có post topic thì post rõ ràng, để người ta khỏi nhìn lệch hướng nhé
ông nội này trẻ con wa',thật là wa đáng.Đã sai từ trước mà còn làm sai lệch vấn đề.Nhớ topic kia nói ông k léng phéng với ai và còn trách con bồ,vậy mà sự thật là vậy đây.....Đã vậy còn làm bẽ mặt bạn gái mình.Là tui thì cho bấm nút biến mẹ cho rồi,nói mà tức giùm
haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz ! Chia bùn cùng chủ topic nha ! Ráng thuyết phục lại em! Nếu k đc, cho em sdt, em hứa sẽ cố gắng hết sức ! Cái này là em nói thật chứ không phải là chọc phá gì đâu! Chẳng qua là em đã học được 1 bài học. Từ 1 chuyện, nhưng được nhìn từ 2 khía cạnh khác nhau và được nghe kể từ 2 khía cạnh khác nhau thì lại cảm thấy rất khác! Nếu như cần thì chủ topic ( a Vũ ) có thể sms cho em sdt của chị ấy ! Em sẽ cố gắng thuyết phục giùm ! 1 lần nữa chúc anh thành công nha!
bác này nói rất đúng ý em, người ta viết như vậy là vì bài post trước bác viết nghiêng theo chiều hướng khác, bây giờ sáng tỏ mọi chuyện thì bác lại xoay ngược 180 độ chửi người ta,nhưng dù gì đây cũng là 1 bái học đáng giá của bác, chúc bác và người ấy sẽ hàn gắn dc với nhau và cố gắng giữ gìn người ta nha bác
toi viet bai do. chi de cho ban tu sang oc ra, vi du sao ban cung la mot ng dan ong. da la ng dan ong thi lam gi, yeu nhu the nao? khi da dat moi wan he nghiem tuc roi thi hay tran trong lay, dung de ng khac phai len tieng va noi them nhung loi nhu the nay nua, t muon cho ban 1 bai hoc de ban tu sua chua loi lam, va that su mot ng ich ki hanh dong nhu the thi t cung ko mong rang ng yeu se way ve vs ban, t chi mong co ay tim dc ng dang de co ay yeu thuong va biet tran trong....
Ba này chả bao h viết có dấu, đọc muốn lé luôn. Nhưng mà những lời lẽ thì hay cực, chắc là thằng bạn thân hoặc là cô bé Ae chém gió dữ wá,chủ pic trốn luôn rồi
quăng bừa 1 cái topic ở đây xong biến luôn , đúng là người ko có tấm lòng , bác ngàn lần ko xứng đáng có được người bạn gái như thế đâu
oải nhất là mấy cha nội hay mấy a chàng ngớ ngẩn cứ đem chiện tình cảm lên đây post cho sướng tay , cho thiên hạ vào góp ý kiến cho đã ... rùi mún kể sao thì kề , thix thêm tương , muối , đường vào thì thêm .. hư cấu và vít theo ý mình ... mà trong khi câu chiện toàn là ko phải sự thật 100% giờ vỡ lẽ ra cũng chả dc gì .. đó giờ , chiện của mình , mình ko tự solve dc thì ai mà solve dc cho mình ?? mai mốt , đừng đem cái gì riêng tư , tình cảm đăng wed nữa ... oải lắm .... ng ta chả ai giúp dc mình , nhưng bàn vô bàn ra thì nhìu .. lun tiện hay tiên tay cho ý kiến chủ wan nữa ...
Theo mình thì bạn gái kia của bạn quả thật là quá đáng lun đó dám nói thẳng với bạn là đi chơi với người khác mà ko bít ngượng miệng Trong tình yêu ai mà ko buồn ko giận chứ mình từng bị rồi rất mệt mỏi nhưng bạn ơi bạn hãy cố gắng lên chỉ là tình yêu thôi mà, nó tuy rất đẹp và rất mãnh liệt có thể giúp con người ta có vô vàng sức mạnh và niềm tin để học hành làm việc và sống vui vẻ (nếu 2 người thật sự hỉu nhau và tha thứ thật lòng cho nhau) và ngược lại. Yêu thật lòng lun lun rất đẹp nhưng bạn đã làm hết sức rồi và đối với người bạn gái kia nếu trong trường hợp mình thì mình sẽ cho ra đi ngay (dù rất yêu). Một lần nữa chúc bạn vững vàng hơn nữa và hãy đặt nhẹ chuyện tình yêu một chút đừng để nó bao vây tâm hồn và con tim của bạn, chừa ra 1 khoảng trống để bạn là chính bạn. Thân