bà này có đọc hết câu chuyện ko mà comment trớt quớt vậy bà nội , chắc thấy dài quá nên ko đọc vô commnet tầm bậy tầm bạ nè
Hi hi, cuối cùng thì pé cũng chịu tha thứ cho mình, thật sự ko phải mình viết bài để mọi ng spam, mà mấy hnay mình lo bù đắp, ở bên cạnh pé, tối về nhìu lúc mệt nên wen mất, cám ơn mọi ng đã đồng cảm chia sẽ cùng mình, cám ơn pé. cuộc sống ai cũng có những sai lầm, nhưng hãy nhận ra sai lầm và sữa chữa, hãy tạo cho mình 1 cơ hội, đừng khoanh tay đứng chờ cơ hội đến với mình. Cám ơn pé nhìu!
Bác chủ đã thật sự phạm 1 sai lấm rất lớn...mình là đàn ông con trai với nhau nhưng rất buồn khi phải nói vậy! ĐỪng nói bằng miệng nha bác chủ...hãy chứng tỏ bằng hành động cho dù bro ko "quay lại như cũ" nữa...dzậy mới là đàn ông có trách nhiệm thật thụ ! Thân...
Hì...thật sự là như vậy thì cô ấy chính là Bồ Tát sống của bác đó...hãy trân trọng bằng chính con tim của mình nha bác ^^!
nếu bạn yêu thật lòng, hãy cố ắng đến mức có thể để sau này đừng hối tiếc là mình đã ko làm như thế...
Comment chớt quớt. Thôi cũng chúc mừng bác,coi như là bác có tu (kiếp trước), chứ cái ngữ như bác tôi cho de mấy số luôn rồi. Cố mà giữ lấy nhé. Cũng nhờ bác mà rút ra kinh nghiệm, sẽ hok bao giờ post bài trong mấy topic ghen tuông vớ vẫn do mấy nik cấp 1 trở xuống tạo ra nữa,toàn là phí thời gian vô bổ