Vợ ông này có buôn bán trên 5s nè. Từng mua hàng của chị này 1 lần. Thấy avatar nhận ra ngay, vì có add trong friend list của mình.
sao giống 2 anh em wa zậy mới search ra link bán hàng của cô vợ nè http://www.5giay.vn/showthread.php?t=1992842
Em nói thật là em sợ bác cà phê này lắm.Mod mạnh tay thì ban 1 phát cho ảnh ra đảo ăn kem đi. Đọc thấy mệ ngoại luôn ---------> trích từ Voz.Ý kiến gì cho mệt?-.,~
từ cái câu trên yahoo---> vợ bác đang buồn đó,giống như cần bác quan tâm mình hơn về tinh thần chẳng hạn. thôi thì bác lấy nhu thắng cương ,2 người ngồi xuống nói chuyện tìm cách khắc phục đi.
Đọc mắc` cười ghê =)), bác cafe lâu lâu làm mấy cái topic cũng vui nhỉ. Từ cãi nhau với đàn bà giờ sang vợ con. Thật vãi vãi vãi. Đếc đỡ đc =)). Chị dau_iu thần tượng của lòng chị này =))
ta nhớ ta với mi bằng tuổi mà ta :nosebleed_002: ta sợ rồi... bác này h nổi danh VOZ quá rồi mà... =)) hèn chi lúc đầu bác bảo bên í đoàn kết hơn bên này
2 người còn trẻ, ngồi lại nói chuyện đàng hoàng chứ để vậy đến bao giờ??? Tội cho con bé dễ thương và xinh xắn quá.
Biết ku em từ thời còn vợ em nó có bầu. Cũng hơi bị bất ngờ khi nhìn mặt ku Thắng non choẹt mà bụng vợ thì vượt mặt. Âu cũng duyên kiếp thôi em trai, cải tạo không được thì dứt điểm. Con cái nó cũng không muốn gia đình như vậy đâu. Bé nó 4 tuổi rồi, biết nghĩ rồi và cái tuổi này dễ bị tổn thương. Tốt nhất là dẫn vợ nếu cô ấy đồng ý lên trung tâm tư vấn, giải quyết tất cả các khúc mắc trong gia đình. Nếu không thì cũng đừng làm khổ làm khó nhau nữa, tình vẫn còn, nghĩa vẫn còn nhưng cứ như vậy thì không tốt cho cả hai. Không thể chịu được nữa thì ly thân 1 thời gian cho cô ấy tự sống và suy nghĩ về trách nhiệm của mình.
vợ đã bik topic này, tối nay có người ôm gối mền ra ngoài ngủ http://www.5giay.vn/showthread.php?p=52936735&posted=1#post52936735
xin chia bùn cho all những người liên quan tới topic này.đúng là ko mún ngta biết chỉ có ko làm mà thôi kiểu j chả đến tai cô vợ.kakka