Tìm kiếm bài viết theo id

[ Xin Ý Kiến ] Vợ

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi cafe5giay, 17/9/10.

ID Topic : 2291249
Ngày đăng:
17/9/10 lúc 16:17
  1. BiArtist Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    có ai đọc được page 21 của voz , có bài quote của vợ a này đó, :-s , nói chung ai cũng có lỗi , mà đàn ông đi nói xấu vợ, thêm cả nik, thêm cả hình, thì thou e thua [ Xin Ý Kiến ]            Vợ a này chắc ng Bắc ha :-"

    Mạng phép copy paste wa cho ae hiểu tình hình, k bênh bậy bênh bạ [ Xin Ý Kiến ]            Vợ - 1

    Originally Posted by hohoho [ Xin Ý Kiến ]            Vợ - 2
    Vợ Hohoho (sr em không có nick bên đây)

    Tự giới thiệu; em sinh 87, nhiều người hỏi sao còn trẻ mà có chồng có con sớm vậy (cười trừ).

    Lấy chồng, sinh con, hy sinh 2 năm ở nhà lo cho con (nhờ cháu nó bú mẹ 1.5 năm nên mới khỏe mạnh ít bệnh đấy ạ). Time này chồng đi học, nhà bên Thủ Đức không ai thân thích, hai mẹ con thui thủi ở nhà với nhau, vợ lo con cái, cơm nước, giặt giũ.

    Chuyển nhà vào TP, con đủ tuổi nhà trẻ, vợ đỡ cực, quyết tâm cắp sách đến trường, lúc này kinh doanh ít quần áo (không có vốn nhìu), lâu lâu mẹ đẻ gửi cho vài triệu tiêu vặt vì biết tính con gái hay tiết kiệm. Công việc của chồng bấp bênh, tiền nhà chồng giữ hết (có ai giống vậy không), hôm nào đi chợ lại ngửa tay xin tiền (nản + bất lực). Tiền mẹ cho tích dần để có vốn kinh doanh sau này. Lúc này vợ học ban ngày, chiều về đón con, tắm rửa, ăn uống. Sau 2 năm cũng hoàn thành xong bậc trung cấp (loại giỏi nhá). Cuộc sống vợ chồng dần trôi qua với vài lần cãi vả + có cả bạo lực gia đình.

    Vợ thi đậu cao đẳng, có vốn mở shop kinh doanh, sáng phải dậy sớm chạy từ Tân Phú qua Q6 để mở cửa shop, thức 2 cha con dậy thì cha cũng như con : mở mắt - nhìn - ngủ tiếp. Nghĩ lát 2 cha con có dậy muôn thì đi ăn với nhau rùi cha chở con đi học . Ban ngày bán ở shop, chiều về tất tả đi học, thế là không có time nấu nướng + chăm sóc con. Nhiều hôm học về chợp mắt lấy lại sức rùi thức khuya giặt đồ (11-12h), có lúc học xong lại đi giao hàng tới 11h kkhuya. Cãi vã gia đình lại xảy ra, chồng nói không lại thì nói giọng vô học + bạo lực, vợ không bít nói sao cho hồng hiểu về công việc của mình, rằng m đang cố gắng kiếm tiền. Chồng bảo kiếm tiền mà có phụ được cái gì trong nhà (có ai mới mở shop mà có lời ngay đc không? ). Con cái thì có mình chồng lo (em ngồi chơi lúc anh làm chắc), vợ bảo vậy giặt đồ sao có mình em làm, chồng bảo việc giặt đồ là việc của em, không bàn tới (lạ nhỉ).

    Trong 1 buổi chiều mưa xui xẻo, vợ bị tông xe (xe airblade), cũng may không gãy chân nhưng cái chân nó sưng như bị bướu, đau + run vì lạnh gọi về cho chồng, chồng hỏi qua loa rùi hỏi đến cái xe coi có bị gì (hơi tủi thân nhưng nghĩ tâm lý ai cũng vậy). Một thân một mình, ráng lết qua shop nhờ chị chủ nhà chở đi chụp hình rùi mua thuốc búa xua, xong ráng dầm mưa về tới nhà. Vừa mệt vừa đau. Chồng nhìn cái xe bị vỡ bửng, không nói gì. Hôm sau nhờ chồng chở đi học, không chở (nghỉ học 1 buổi). Không đi lại được thế là dẹp shop, dẹp luôn cả cái kiot ở chợ Nguyễn Văn Trỗi Q3 mới mở đc ít hôm. Nhờ chồng chở qua gặp khách để thanh lý shop, chồng bảo cô muốn đi đâu thì tự đi, đừng có đụng đến xe của tôi. Đang vội, nhờ 1 chú gần nhà làm xe ôm chở đi. Chiều về nhờ chồng chở đi học, chồng bảo thuê xe ôm mà đi, lấy xe tự đi thì chồng không cho lấy (nhà đang có 2 chiếc xe). Gọi đt cho ba chồng qua giải quyết, chồng hùng hổ giật đt, tháo sim trả vợ (vì sim vợ mua), lấy lại máy (do chồng mua). Cũng may còn cái ĐT vợ mua đang hết tiền, lấy ra thay sim gọi, chồng giở thói vũ phu đánh vợ như con ở. Cái chân đang đau + bị đánh đến muốn ngất, ba chồng tối về trễ ko qua đc. Gọi đt về cho mẹ (em không bao giờ than vãn chuyện gia đình với mẹ vì sợ mẹ buồn), mẹ bảo gọi cho ba chồng nói qua nhà chị họ ở ít hôm để chị chở đi học + lo cho ăn uống. Khủng hoảng tinh thần, gọi 1 chiếc taxi chở qua nhà chị họ ở ít hôm.

    Hai bà sui ở dưới quê lên, giải quyết xong lại ở với nhau tiếp. Tổn thương tâm lý, vợ ở lại âu là vì con cái, chứ tình cảm thì chắc hết rùi. Sau chuyến đi, học được chút kỹ năng làm đồ hand-made, về nhà tự mày mò bán, đơn đặt hàng ngày càng nhìu, thế là phải bỏ time ra để làm, xong rùi phải đi giao (dù chân vẫn còn đau), vậy là hết time nấu nướng. Chiều đến tất tả chạy đi học (ai nghĩ việc học là nhàn rỗi thì nên xem lại nhé). Hết 1 ngày. Sáng dậy không nổi, chồng phải lo cho con đi học. Tiền kiếm đc tích vốn kinh doanh thêm quần áo (ai bên box thời trang 5giay chắc cũng đều bít em). Định bụng bỏ ra vài ngày làm dư hàng để có time đi chợ nấu ăn, giờ chắc không dc rùi.

    Động lực làm vợ phải kiếm nhiều tiền là nhờ chồng xỉ vả + khinh bỉ đấy ạ.

    Mấy ngày nay tự dưng thấy chồng dậy sớm (ko như mọi khi nắng lên đỉnh đầu vẫn chưa dậy), thức con dậy đánh răng rửa mặt rùi chở con đi học. Tối vợ đi học về định giặt đồ thì thấy sọt đồ vơi đi 2/3, nhìn lại thấy toàn đồ vợ thui. Bực. Nghĩ bấy lâu nay m giặt cho ổng biết bao nhiêu chậu đồ mà giờ ổng giở thói ích kỷ nhỏ nhen kiểu trẻ con như vậy. CN cả nhà đi siêu thị chung với nhỏ bạn, gọi hoài chuông đổ mà chồng không bắt máy, nhờ nhỏ bạn gọi thì đc (hóa ra chồng đưa số m vô blacklist) ---> chưng hửng. Cơm thì nấu lên múc ăn dù vợ ngồi đó (m nấu cơm có khi nào ko mời ổng xuống ăn đâu nhỉ). Kệ. Thì ra chồng đang áp dụng chính sách cấm vận thật lố bịch, lại còn lên đây, đưa vợ m lên cho bàn dân thiên hạ ném đá (suy nghĩ thiển cận).

    Vài lời muốn nói đến các anh chị chú bác trong đây: Việc các bác nói thế nào em cũng không chấp (vì người ngoài cuộc thì biết cái gì đâu), chỉ khuyên các bác sau này có đánh giá điều gì thì nên nhìn về nhiều phía, em nghĩ khi các bác đi làm bên ngoài cũng phải thế, nhất là các công việc có địa vị xã hội. Phải biết nguyên nhân rùi hãy lên tiếng đánh giá, thế mới là người công bằng, phải không? Các bác thường nói cưới vợ về phải dạy vợ, thế ai dạy lại các bác, vợ chồng lấy nhau là phải biết giúp đỡ, quan tâm, tôn trọng nhau. Người yêu thương vợ con là người luôn âm thầm cho đi mà không hề tính toán kể lể, các bác thấy hành động của chồng em thế đc gọi là thương con chiều vợ à. SR các bác tính em hay nói thẳng.

    P/S chồng: nói anh đừng buồn, từ ngày lấy anh đến giờ em chịu khổ cùng anh thế là đủ rùi, những lúc anh cùng cực nhất em vẫn ở bên anh, dù e bị gđ phản đối nhưng vẫn đến với anh. Những lúc em cần 1 bờ vai để khóc thật lớn nhưng nhìn quanh vẫn không có ai hết. Em lầm lũi bước đi cùng anh trong cuộc sống gọi là gia đình, sinh cho anh 1 đứa con, con khỏe mạnh, đáng yêu đó là niềm vui của em. Những lúc em vấp ngã, chỉ có em tự động viên mình cố gắng đứng lên đi tiếp. Và giờ nhà mình cũng đỡ hơn rồi, em muốn lo cho tương lai của mình, điều đó đồng nghĩa với việc em phải hy sinh vài thứ, nhưng chỉ là 1 time thôi anh. Em biết việc anh kiếm tiền rất vất vả, em cũng thế, vì bản chất công việc của em với anh là như nhau, tại sao anh không hiểu? Tiền em kiếm đc không nhìu bằng anh, nhưng cũng đủ để anh đỡ nặng gánh trong chi tiêu và học hành của em, em vẫn lo cho 2 cha con có cái mặc như người ta được. Anh từng nói những gì trong nhà là do anh cày nên mà có, ừ thì anh nói đúng, nhưng anh nói vậy có thấy tàn nhẫn không, nó làm lòng em nhói 1 cách vô thức. Anh chưa từng cho em thấy cảm giác được yêu thương. Và việc anh lập topic này cũng đủ để 2 đứa m suy nghĩ về tương lai của nhau, em sai khi không lo chu toàn việc gia đình. Nhưng anh à, nếu a chỉ cần 1 người làm những việc đó, nếu sau này em và anh có chia tay, thì anh nên kiếm 1 người an phận, em không hợp với tuýp người đó, em cần có sự nghiệp cho riêng mình (mục đích cũng chỉ để cho con cái sung sướng hơn), vì m khổ nhìu rồi mà phải không anh?Nói ít mong anh hiểu nhìu, em không còn sức lực để bận tâm về vấn đề này nữa, nếu có tôn trọng em, xin anh đừng lấy nick làm ăn của em ra làm trò đùa. Mod close topic giúp em nhé.
     
  2. tienloc Thành Viên Cấp 4

    với vợ bác thì em bó tay ko có cách cứu chữa[ Xin Ý Kiến ]            Vợ
     
  3. zero_phi Thành Viên Cấp 3

    tưởng cấm vận là cấm vận chuyện ấy cơ

    cấm vận như bác thì sao có tác dụng gì
     
  4. mcsa1989 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    5s là nơi anh buôn bán
    5s là nơi em trao đổi
    5s là nơi ta hò hẹn
    5s là nơi em đánh rơi chiếc khăn trong nỗi nhớ thầm
    và 5s là nơi vợ chồng chúng ta cãi nhau
    .....và chia tay cũng tại 5s vì cái topic này!
    [ Xin Ý Kiến ]            Vợ[ Xin Ý Kiến ]            Vợ - 1[ Xin Ý Kiến ]            Vợ - 2[ Xin Ý Kiến ]            Vợ - 3[ Xin Ý Kiến ]            Vợ - 4
     
  5. Kubi Thành Viên Bạch Kim

    đã coi của vợ, và của chồng
    nói chung cái sai lớn nhất của 2 vợ chồng bạn là cưới nhau và có con quá sớm
    mình còn chưa kịp có bạn gái hợp ý nữa mà 2 bạn đã có bé Ty 4 tuổi rồi
    bây giờ chuyện đã như vậy, 2 bạn ngồi lại với nhau, cố gắng giải quyết sao cho êm đẹp nhất, tránh to tiếng sẽ lại làm giọt nước tràn ly, và nhất là tránh ko để cho pé Ty biết nha, tội nó lắm [ Xin Ý Kiến ]            Vợ
    cộng đồng mạng sẽ rất vui nếu biết được hai bạn lại cùng nhau ăn cung bữa cơm đấy
     
  6. KissLove Thành Viên Cấp 4

    Có lẽ nhà bác thíu cái Máy Giặt... T_T
     
  7. Went_Miller Thành Viên Cấp 6

    Lấy vợ sớm làm gì để lời ru thêm buồn
     
  8. mi nhon Thành Viên Mới

    Anh chồng nói cô vợ đủ điều nhưng chuyện anh làm thấy anh còn tệ hơn vợ anh nữa. Giận dỗi giống trẻ con để rồi tự lôi chuyện gia đình ra cho thiên hạ bàn tán, chưa kể nói xấu, bêu rếu vợ, còn đăng cả hình ảnh và nik làm ăn của vợ [ Xin Ý Kiến ]            Vợ - 3 lên mạng nữa, ko bít cô ấy là vợ hay là ng dưng của anh nữa. Thật là hết nói nổi ông chồng này, cách cư xử cực kì tệ, tệ hơn những cái xấu mà anh nói về vợ mình. Anh chẳng đáng là đàn ông, là chồng, là cha.

    P/S: bác cafe có một chiu xài quài, chuyên gia copy past chuyện ng khác. riết phát nhàm, chả có j mới. Sức sáng tạo và khả năng chém gió of bác có nhiu đó thui hả. Mai mốt kím chiu khác nha bác.
     
  9. katty_88 Thành Viên Bạch Kim

    Thấy đủ cái chuyện tạo topic nói tùm lum chuyện gia đình trên này là mình ko ưa thằng chồng rồi.đàn ông j mà...như đàn bà!
     
  10. coolnt0317 Thành Viên Cấp 5

    Bác chồng hơi nhỏ nhen nhỉ [ Xin Ý Kiến ]            Vợ
    Mà sao mới 23t đã có con 4 tuổi [ Xin Ý Kiến ]            Vợ - 1 ! vậy 2 anh chị này sinh em bé lúc 19t [ Xin Ý Kiến ]            Vợ - 2
     
  11. Nhiều bác comment đâm hơi dã man, chuyện gia đình nhà người ta mà cứ bàn như đúng rồi [ Xin Ý Kiến ]            Vợ Mod vào thấy close topic lại cho rồi đi...
     
  12. Mike239 Thành Viên Cấp 4

    hix,chủ top chém gió ghê heng......[ Xin Ý Kiến ]            Vợ mọi có ai thấy 2 chữ bé bé xinh xinh ở góc trái ko [ Xin Ý Kiến ]            Vợ - 1
     
  13. huycuongsjc VUCUONG CO.,LTD

    Lose topic đi mấy bạn ơi , chuyện gia đình người ta chúng ta không nên có ý kiến
     
  14. thienthantuyet Thành Viên Vip

    chẳng biết ai đúng ai sai nhưng mình chắc chắn cả 2 bạn đều quá vội vã trong hôn nhân rồi thôi cùng ngồi lại mà giải quyết đi
     
  15. z771991 Thành Viên Cấp 6

    ui con vợ.. nói nó tự làm tự ăn đi bác ạ
     
  16. emMinh Thành Viên Cấp 2

    công nhận vợ như vậy chán thật. vài năm còn trẻ còn thương, rồi cũng lớn dần, tới 1 lúc mệt mỏi - cái tình qua, còn lại cái nghĩa mà vợ cứ ích kỷ chỉ nghĩ tới mình như vậy sẽ khó có ông chồng nào muốn yêu chiều chia sẻ nữa đâu. bạn này cũng thương con, biết lo cho con ghê. đúng là được vọ thì mất chồng, mà được chồng thì lại hỏng vợ, chán thật.
     
  17. Trở Về Ngày Xưa Thành Viên Cấp 4

    mình rất thích diễn đàn 5giay, vì trên đây toàn thánh
     
  18. emMinh Thành Viên Cấp 2

    công nhận bạn này lãng nhách nha. chuyện cư xử vợ chồng mà cũng lôi vùng miền ra phán là sao vậy? càng lúc càng thấy mọi người càng quá đáng khi hở chút là lôi người bắc ra nói. có cái đúng, có cái vơ đũa vớ vẩn tào lao, hơi bị lố rồi đó!
    NÓi chung 2 vợ chồng ko ai chịu hiểu ai cả! ai cũng nghĩ mình có công, mình nuôi người kia, mình là điểm tựa cho người kia dựa mà người kia ko biết điều, ỷ lại quá. cái này là phải nói chuyện với nhau đàng hoàng, nhưng mà lôi cả nick vợ lên đây show thì hơi "lọa" đó nha.
     
  19. vickyvo Thành Viên Cấp 4

    dại lắm bạn trẻ à, tình kiếm tình yêu giữa những người đàn ông với nhau có phải vui hơn ko :">
     
  20. hotganuong Thành Viên Cấp 1

    hi, chủ topic bức xúc lắm nè. Thôi kệ, nói vợ ko nghe, bức xúc, lên đây pm cho xả hết bức xúc ra. Uhm, có vợ khổ vậy đó, mà vợ có suy nghĩ lớn chút thì ko đến nỗi. Do vợ bác còn đi học, còn trẻ. Nên còn "ham zui". Khuyên vợ ko được thì qua nói chuyện với ba mẹ vợ. Nhờ Ba mẹ vợ khuyên khéo giúp. Có vợ là để chia sẽ công việc gia đình. Mà h thành ra zầy là hơi hơi ko ổn thôi. Ko có j to tác lắm đâu bác ah`. Tại pác đi làm về mệt, còn lo này kia nên pác nổi quạo là đúng rồi. Thôi, từ từ khuyên bảo vợ, rồi có ngày vợ sẽ hiểu và giúp pác thôi. Mong con pác luôn ngoan hiền và vợ pác sẽ sớm biết chia sẻ với chồng công việc nhà.
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 1,121 (Thành viên: 0, Khách: 1,113, Robots: 8)