Keke!!Hên quá,ko bình nuận gì hết. Vợ chồng có gì còn đóng cửa bảo nhau.Anh chồng tính khí con nít,đã vậy còn giữ hết tiền để chi tiêu.Tôi nói thật thế này đừng có giận.100 gia đình mà chồng giữ tiền thì ít cũng 80 gia đình đỗ vỡ. Tôi thấy cái tính bro này cũng thương con,thương vợ đấy,gia trưởng đấy nhưng mà chuyện chi tiêu,tiền bạc nên để vợ thu xếp.Chỉ vậy thôi! Đồng vợ,đồng chồng tát biển Đông cũng cạn.Chỉ vì mấy thứ lặt vặt thế này mà tính toán chi li,xem ra đã tính toán sai ngay từ đầu rồi.
Miễn bàn luận về vợ bác chủ topic vì nên mang về cho huấn luyện lại......... 10 điểm cho bác chủ topic vì vừa trẻ vừa giỏi kinh doanh vừa thương vợ thương con.... Bác về nói với vợ bác là : "Bà liệu hồn đó, may mắn lắm mới lấy được tui không thì té mẹ lâu rồi." Cuối cùng là comment với bác là cảm ơn mấy dòng quá tình cảm và mấy pics cực dễ thương của bác nhé ^^
ai mà giống pác hô hô hô nhà ta wá ậy.....tình cảnh như vậy là thua pà nó òi..>..<... chỉ còn tối hậu thư thôi..........em đọc em còn thấy chán huống chi pác là người trong cuộc... quần áo ngâm 3-4 ngày..hjc...em wên ngâm 1 ngày thui là thủm thủm òi...>,,< giờ bác còn trẻ mà đã thế...sau này còn dài mà cứ thế thì....căng àh...khó khăn nhất là đứa nhỏ...nếu mà ko kẹt đứa nhỏ thì em khuyên bác đường ai nấy đi là hay nhất
Bạn nghĩ sao nếu cứ mỗi sáng thứ dậy vợ lại nói câu " anh ơi cho tiền e đi chợ??". Ai cũng nghĩ mình đúng, ai cũng cho mình có lý trong khi chẳng ai đúng cả. Hai con đường đang từ từ cách xa nhau, đứa bé là niềm vui nhưng đang dần trở thành gánh nặng. Cố gắng sáng suốt và hãy nghĩ đến đứa bé khi cùng ngồi lại. đời còn dài và vẫn chưa đến lúc sống với nhau chỉ bằng nghĩa đâu...
Công nhận bác này xâm mình thiek tối nay mà được ngũ mới lạ,bác này cưới nhầm MẸ chứ ko phải cưới vợ,mà noi chung lổi cung do bác yêu sớm quá,thành thật chia bùn cùng bác
Thật tội cho bạn. có vợ đúng như bạn nói thì thì tệ quá. vợ tôi mà thế thì chắc chắn tôi tìm thêm 1 người mẹ khác cho con tôi rồi ( người phụ nữ này không tệ như vợ của bạn nha!). để bù lại cho tôi và con tôi những công việc mà đúng ra vợ tôi phải giúp tôi làm!
Chồng +Con+Vợ cố gắng dìu nhau đi đến trọn cuộc đời.Cuộc đời như giất mộng ,hãy sống sao cho trọn nghĩa tình . Nhìn sign mà ngẫm nghĩ
1. Chở cháu đi chơi ko nhất thiết là KFC hay siêu thị, 2 cha con đi dạo mát ở chỗ nào đó sạch sẽ cũng đc, hạn chế mua sắm, bro sẽ tiết kiệm đc nhìu khoản đáng kể 2. Vợ bro theo như câu chuyện kể có vẻ mãi ko chịu lớn, mún làm trẻ con...Thiếu kĩ năng sống nghiêm trọng (cái này lỗi 1 phần cha mẹ vợ ko dạy dỗ kĩ, 1 phần tại bro chọn vợ ko biết vì cái gì, cá tính của vợ ko biết rõ hay sao nhắm mắt cưới ) 3. Bro mún thay đổi gì đó cũng khó, nhất là đứa bé ko thể thiếu mẹ, và bro chắc còn yêu vợ Tùy bro
Em sanh con trong mùa WC , Em sanh mổ nên chưa có sữa cho con bú ngay , anh phải túc trực cho con bú , thay tã ... khi nào có người đến thăm là chạy ra ngoài buôn bán ít lk để có tiền lo cho 2 mẹ con . Vậy mà bán kết với chung kết anh ko bỏ trận nào ^^ hehe ^^ Đón 2 mẹ con về , có bác em qua trông nom giúp tháng đầu , anh cũng có nhiều thời gian buôn bán , cuộc sống cũng tạm ổn , được cái con mình cũng ngoan , ít quấy khóc . Được mấy tháng thì con mình ngủ ít đi , quấy nhiều hơn . Đêm đến hay khóc , Em thì có lẽ do cả ngày trông con mệt rồi nên ngủ thiếp đi , những lúc như vậy chỉ có anh và con .... Được mấy tháng thì em đòi đi làm , ừ , có chí cầu tiến anh cũng mừng . thế là mỗi sáng em quần áo tươm tất đi làm , anh thì ở nhà đánh vật với con chiều mới làm được . Tưởng em đi làm cuộc sống sẽ đỡ hơn , ai dè e làm cho cty đa cấp , kiếm lời bằng việc dụ người quen , mình ko có người quen trên đây nên mấy tháng e chẳng bán được gì . Lúc đầu e còn mang tiền về nói là tiền lương 10 ngày cuối tháng , ko bán được cũng có lương , sau này thì tiền đâu nữa mà đưa . E nghỉ . Đến ngày con mọc răng , cứ đến 7h tối là con bắt đầu quấy khóc , đến 10h mới thôi , ngày nào cũng như ngày nào , suốt 3 tháng trời . Mấy ngày đầu em còn dỗ dành , sau chắc thấy dỗ cũng không ăn thua , phần vì trông con cả ngày cũng mệt nên em bắt đầu mặc kệ , suốt 3 tháng đó , cứ đến tối là con khóc - ba dỗ . Anh vẫn thường động viên em . phải kiên nhẫn , có nuôi con mới biết lòng cha mẹ . Con 1 tuổi thì mình bắt đầu chuyển lên Thủ Đức ở , Anh bắt đầu đi học , em ở nhà trông con , cuối tuần thì theo học DH tại chức ở Tân Phú . Mẹ lên thấy e học tuần có 1 buổi về nhà lại chả bài vở gì nên bắt e ở nhà trông con cho a đi học . Biết e ấm ức nhưng anh cũng chả trông mong gì ở cái trường ấy nên e phải ở nhà trông con cho a đi học 6 tháng . Hai năm đầu khó khăn rồi cũng qua đi , nhưng cả 2 đều hy sinh cho con chứ đâu phải mình em ? Rồi mình chuyển về Tân Phú . Em vào học trung cấp gần nhà , con cũng học ở nhà trẻ gần nhà . Sáng anh chở 2 mẹ con đi học , xong lo CV làm ăn , trưa tan học e gọi anh qua rước về . Gia đình mình tuy chỉ không được như nhà người ta nhưng vẫn đầm ấm . , rồi em có bạn bè , rồi em đi học thêm , rồi anh bắt đầu trông con một mình nhiều hơn , rồi những bữa cơm gia đình thưa dần đi . Anh vẫn bảo em rằng : Em chưa phụ được kinh tế gia đình thì ráng chắm sóc gia đình , con cái để anh yên tâm làm ăn . Không ngờ em lại cho rằng đó là những lời khinh bỉ , coi thường . Em nung nấu ý định làm ăn . Em bắt đầu có bạn bè buôn bán nhỏ giống như anh , bắt đầu cho mình cái quyền lơ là cơm nước , con cái . Mỗi lần anh nhắc thì em bảo em bận , em bận kiếm tiền , em bận lo cho tương lai , em bận lo cho sự nghiệp của riêng em . Em đòi quyền bình đẳng . ừ thì bình đẳng , nhưng sao cả 2 đứa cùng kiếm tiền mà tiền nhà , điện nước , internet , rồi tiền chợ , tiền học hành của con cái , tiền đi chơi .. tất cả anh chi ? ừ thì đàn ông lo kinh tế gia đình thì cũng bình thường thôi , nhưng phải chi em đảm đang việc nhà thì anh cũng mừng . Đằng này con ở với anh nhiều hơn với em, làm gì cũng đòi anh . Sáng dậy đánh răng rửa mặt : Ba , Đưa con đi học : Ba , Rước về : Ba , tắm : Ba , tiểu : Ba , ăn : cũng Ba . Mỗi lần dặn em làm chuyện gì thay anh chả khác này đày em , em viện cỡ con chỉ đòi ba . ừ , không đòi ba sao được khi em vừa làm vừa thái độ như làm cho bõ , vừa làm vừa mắng con . Anh càng ức chế thì em lại càng có nhiều lý do để bận hơn . Em thuê shop ở Q6 , em lại càng vắng nhà nhiều hơn . A bảo e dẹp , e lại thuê tiếp ở chợ Nguyễn văn trỗi . Những lần cãi vã diễn ra ngày một nhiều , mà nguyên nhân có bao giờ xuất phát từ việc thiếu tiền đâu em ? Đâu phải anh không giặt được đồ cho mình ? Đâu phải anh không muốn phụ giúp việc nhà với em ? Nhưng chẳng lẽ anh đã lo kiếm tiền , lo chăm sóc con , giờ đến cơm phải tự nấu lấy ăn , đồ phải tự giặt lấy nữa à ? Đối với anh . Không có bất cứ lý do nào biện hộ được cho một người phụ nữ bỏ bê nhà cửa , con cái . Còn đối với em , cơm nước 2 cha con có thể bỏ , nhưng cái hẹn giao bông , giao áo của em thì không thể bỏ được , Anh nói làm ko kịp thì hẹn người ta trễ một chút , em bỏ ngoài tai . Vào học kỳ mới , Anh bảo em xin chuyển lên học ban ngày để tối có thời gian chăm sóc con , em bảo học ban ngày nắng lắm em không đi học được . Ừ , nắng , nhưng lúc nắng đó em lại đi giao áo , giao bông được ! Đối với em , kiếm tiền quan trọng thế kia àh ? Nhớ ngày anh đi làm cho FPT shop . sáng sớm em dậy chuẩn bị cho anh đi làm , lo cho con đi học , T7 CN anh làm ca chiều đến 9h30-10h mới về đến nhà , cơm canh vẫn nóng . Nghĩ lại đó là thời gian em đảm đang nhất . Chỉ tiếc là nó kéo dài không lâu vì anh nghỉ . Phần vì nhân viên ở đó làm đổi ca , anh thì chỉ làm được ca sáng , chiều phải về trông con cho em đi học , cuối tuần thì lại làm ca chiều , sợ phiền người giới thiệu mình vào , phần vì tuần làm 7 ngày , thấy tốn nhiều thời gian quá , phần vì có hôm anh về thấy con nằm ngủ mà mặt vẫn mếu , trên má còn giọt nước mắt chưa khô , thương con quá nên nên anh càng muốn nghỉ . Nhưng anh ở nhà chăm con rồi thì em lại không đảm đang như khi anh đi làm nữa ... Em thấy đấy , mấy ngày này anh dậy chuẩn bị cho con đi học , anh vẫn có thời gian đi tập 2 buổi / ngày , vẫn kiếm tiền bình thường , chiều vẫn rước con đúng giờ , tối vẫn tắm rửa + cho con ăn uống đầy đủ , Đồ 2 cha con mặc ngày anh giặt chỉ 5 phút , đồ phơi khô xong bỏ tủ gọn gàng . Anh làm vậy không phải là trò lố bịch như em nói , mà chỉ để chứng minh cho em là tự anh vẫn lo cho 2 cha con được , không phải anh không làm được nên dồn cho em , Nhưng không lẽ trong nhà có người phụ nữ mà đàn ông phải làm hết những việc đó àh ? . chỉ thương con mình có người cha không biết nấu nướng , cứ trứng chiên , thịt chiên , xúc xích chiên quay vòng hoài , thương lắm em ạ ! Anh viết bài này không phải muốn nói xấu em , muốn em bị phá . Chỉ vì tỉ tê với em hoài cũng chẳng ăn thua , hoặc anh chưa biết cách , muốn tìm vài lời khuyên chân thành , gặp ai đã kinh qua truyền cho ít kinh nghiệm , cũng mong em đọc được , em hiểu . nuôi con khó lắm em ạ . nuôi cho con ngoan ngoãn , nên người còn khó hơn nhiều , Con cái cần tình thương và sự chăm sóc và sự hy sinh của cả cha mẹ từ ngày này qua ngày khác , tháng này qua tháng khác , năm này qua năm khác chứ không phải ngày một ngày hai hoặc nhiều tiền hay ít tiền đâu em ạ , vì kiếm tiền mà em đã bỏ quên mất nhiều thứ lắm rồi . Tiền học xong rồi kiếm em ạh , Chứ anh có bắt em ở nhà mãi đâu ! Ngồi ngẫm lại thấy mình còn trẻ mà đã cùng nhau chia sẻ bao nhiêu đắng cay ngọt bùi , giờ chẳng lẽ có bấy nhiêu mà mỗi đứa không điều chỉnh một chút để cùng nhau chia sẻ tiếp sao @All : Ai hiểu chuyện , có lời khuyên chân thành thì mình rất mong được tiếp thu. Chứ giờ ném đá mình hay bx mình thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả . Chém nhiều quá e đâm rối Thanks a abcomputer . để thằng e học tập xem sao !
phụ bạn nè ________________________ Unlock mở mạng các loại ĐT Softbank, T-Mobile, at&t Nokia,HTC,iPhone,Samsung,sony,LG v.v.... Bán điện thoại cũ LiveMobi.Net
Đồng ý với chủ topic khi giải bày để tìm cách giải quyết. Đã trãi qua cuộc sống vợ chồng, có khúc mắc lục đục thì ôm nhau mà gắn bó, không bằng cách này thì cách khác. Dù tuổi còn trẻ nhưng đâu phải trẻ con. Chúc 2 người tìm được tiếng nói chung. p/s: vợ chú còn nhỏ, hiếu thắng. Chú tìm cách mà dạy lại nhé
@hohoho : bác muốn tỉ tê tâm sự? Có blog để làm gì? mail để làm gì? post lên đây cho thiên hạ coi xong người ta dè bỉu mỉa mai vợ bác, hay lắm sao? Chuyện gia đình nhà bác mình không ý kiến vì chỉ là người ngoài, chỉ khuyên bác là đừng lôi chuyện riêng lên 5giay, nhiều kẻ hùa theo chửi góp vài câu tui thấy vớ vẩn lắm ấy.
thì đem lên đây để tìm được lời khuyên từ các bậc đàn anh đi trước....box chuyện trò cũng giống blog thôi ở đâu mà chẳng đủ hạng người.....nói hay thì nghe, còn tầm xàm bá láp thì bỏ ngòai tai..chứ ko tâm sự ko nói thì ức chế lắm ^^