Tìm kiếm bài viết theo id

Video Xứ lừa

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi HiepSiSiTinh, 6/8/19.

ID Topic : 9383867
Ngày đăng:
6/8/19 lúc 18:12
  1. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

  2. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Đặt mua gấu bông online, khách hàng 'hết hồn' lúc nhận thành phẩm

    Nhìn biểu cảm của con gấu bông chắc khổ chủ cũng phải cười trừ thay vì tức giận.


    Xứ lừa
    Không tiếc tiền chi ra để mua gấu bông...

    Xứ lừa - 1
    ... hàng nhận về lại là một con gấu kỳ lạ.

    Bác Ba Phi (st)
     
  3. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Đồng Nai: 40 tấn thịt đông lạnh hôi thối suýt bị làm giò chả nhiễm dịch tả lợn châu Phi


    40 tấn thịt đông lạnh hôi thối của chủ một cơ sở làm giò chả tại Đồng Nai đã có kết quả xét nghiệm. Toàn bộ số hàng này đều đã bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi.


    Xứ lừa

    Ngày 12/8 vừa qua, Đội quản lý thị trường số 3 (Cục Quản lý thị trường Đồng Nai) phối hợp cùng Trạm Thú y huyện Trảng Bom và chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất giò chả của ông Hoàng Đình Cảnh ở ấp Nhân Hòa, xã Tây Hòa (huyện Trảng Bom).

    Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở của ông Cảnh có 2 thùng container loại 20 feet chứa hàng trăm bọc ni-lông. Bên trong là bao tải thịt gà và thịt heo đã qua giết mổ, bốc mùi hôi khó chịu. Không những vậy, qua khám xét cơ sở làm giò chả của ông Cảnh, lực lượng chức năng còn phát hiện có thêm 2 tủ đông lạnh loại lớn chứa thịt heo, gà. Tổng số thịt heo, gà tại cơ sở này là hơn 40 tấn.

    Làm việc với các cơ quan chức năng, bước đầu chủ cơ sở này chỉ xuất trình được giấy phép kinh doanh hộ cá thể về sản xuất giò chả. Ông Cảnh không xuất trình được các loại giấy tờ, hóa đơn để chứng minh nguồn gốc xuất xứ số thịt heo, gà nêu trên.

    Sau khi lập biên bản, lực lượng chức năng đã tiến hành lấy mẫu để mang đi kiểm nghiệm và niêm phong toàn bộ số hàng để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

    Một tuần sau khi phát hiện vụ việc (19/8), cơ quan chức năng đã đưa số thịt đi xét nghiệm, kết quả cho thấy số thịt này nhiễm dịch tả heo châu Phi.
    Sau khi có kết quả xét nghiệm của cơ quan thú y, Cục Quản lý thị trường Đồng Nai đã bàn giao số thịt nhiễm bệnh trên cho cơ quan thú y và chính quyền địa phương tiêu hủy theo quy định.

    Đây là vụ việc hết sức nghiêm trọng, nhất là trong bối cảnh, dịch tả lợn châu Phi vẫn chưa thể khắc phục hoàn toàn. Các cơ quan chức năng cần mạnh tay hơn nữa trong công tác kiểm tra và xử lý các cơ sở vi phạm, để tránh các trường hợp tương tự xảy ra.

    Dân trí
     
    Cá Mập chiên xù thích bài này.
  4. nhokmoon3006 Thành Viên Cấp 3

    vì tiền mà lừa đảo tội người lao động quá, khó càng thêm khó
     
  5. nhokmoon3006 Thành Viên Cấp 3

    Dịch tả này hình như không lây sang người
     
    7800II thích bài này.
  6. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ờ, chắc không đúng. Vì mấy lão trong này đều "mắc dịch" hết. là tui nghe mấy bà mấy cô...đồn zậy Xứ lừa
     
    HiepSiSiTinh, ruaden4, 7800II and 2 others like this.
  7. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Đúng là người ăn thịt bị bệnh này cũng ko sao, nhưng sau khi ăn thì ngay cả đi ỉa ra thì bệnh vẫn còn trong phân, rồi phát tán ra môi trường, nhiễm lại vào heo chưa bệnh và gây thiệt hại cho ngành chăn nuôi
     
  8. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Nam thanh niên chạy xe máy tử vong vì vấp ổ gà

    Nam thanh niên điều khiển xe máy trên đường Đoàn Nguyễn Tuấn, huyện Bình Chánh (TP.HCM) thì vấp ổ gà, đổ xe xuống đường, tử vong tại chỗ.


    Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 1h30 ngày 24/8, trên đường Đoàn Nguyễn Tuấn, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh (TP.HCM).

    Thời điểm trên, anh Nguyễn Hoàng Linh (31 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) điều khiển xe máy lưu thông trên đường Đoàn Nguyễn Tuấn, hướng Long An về quốc lộ 1.

    Khi qua khu vực ấp 4 (xã Tân Quý Tây) anh Linh vấp ổ gà, đổ xe xuống đường tử vong tại chỗ. Nhà chức trách huyện Bình Chánh có mặt sau đó xử lý hiện trường tai nạn.

    Xứ lừa

    Hiện trường vụ tai nạn khiến anh Linh tử vong. Ảnh: Nguyễn Huy.

    Trao đổi với Zing.vn, đại diện Đội CSGT Bình Chánh cho biết nguyên ban đầu xác định anh Nguyễn Hoàng Linh điều khiển xe máy qua khu vực đường có nhiều ổ gà, tự đổ xe tử vong.

    Nhân chứng cho biết đường Đoàn Nguyễn Tuấn bị xuống cấp, hư hỏng nặng nên người dân chạy xe máy qua khu vực đổ xe liên tục. Người dân nhiều lần kiến nghị chính quyền sửa đường nhưng chưa được thực hiện.

    Xứ lừa - 1

    Khu vực gần nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Google Maps.

    An Huy
     
    Cá Mập chiên xù thích bài này.
  9. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

  10. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Lật tẩy đường dây sản xuất nước mắm bẩn đưa về TP.HCM
    Qua đường dây nóng Báo Thanh Niên, nhiều người dân phản ánh về mùi hôi thối từ một cơ sở sản xuất nước mắm. Phóng viên Thanh Niên đã phối hợp lật tẩy đường dây sản xuất nước mắm bẩn của cơ sở này.


    Xứ lừa

    Nguyên liệu sản xuất 'nước mắm' thu giữ được ở cơ sở Phúc Khang

    Liên quan đến cơ sở sản xuất nước mắm bẩn Phúc Khang ở Bình Dương vừa bị cơ quan chức năng triệt phá, phóng viên Thanh Niên đã có thời gian điều tra, bóc trần quy trình sản xuất, tiêu thụ ở nơi này.

    Xứ lừa - 1

    Cơ quan chức năng đang kiểm tra tại hiện trường

    Cụ thể, qua đường dây nóng Báo Thanh Niên, nhiều hộ dân sinh sống gần cơ sở sản xuất nước mắm Phúc Khang (KP.Bình Đức 2, P.Bình Hòa, TX.Thuận An, Bình Dương) phản ánh về việc mùi hôi thối rất khó chịu phát tán từ cơ sở này làm ảnh hưởng đến cuộc sống xung quanh khu vực. Sau nhiều ngày tìm hiểu, phóng viên đã ghi hình cặn kẽ quy trình sản xuất của cơ sở này.

    Đường đi của nước mắm bẩn

    Theo ghi nhận của PV, cơ sở sản xuất này hoạt động trong một căn nhà cấp 4 diện tích khoảng 70 m2, trước sân chất khoảng 30 can nhựa (loại 20 lít/can), bên trong chứa nước màu nâu đen. Phía sau căn nhà có 2 bồn chứa (loại 1.200 lít/bồn) và hàng trăm can, chai nhựa lớn nhỏ treo lủng lẳng khắp hàng rào. Kế bên 2 bồn này là một cánh cửa dẫn vào nhà vệ sinh. Bên trong nhà vệ sinh có hàng chục ống nước nối chằng chịt với nhau, một số ống được nối với 2 bồn nước dẫn thẳng vào khu sản xuất trong nhà.

    Trong khu sản xuất thường có 3 người làm cùng một dây chuyền, đưa ra thành phẩm. Theo đó, người thứ nhất có nhiệm vụ cho chai nhựa lên băng chuyền, sau đó vặn vòi xả nước có màu nâu vào bên trong. Tiếp đến, người thứ hai dùng cái khoan tay tự chế để đóng nắp chai, rồi bỏ từng chai xuống nền nhà. Người còn lại có nhiệm vụ dán nhãn mác nước mắm cá cơm Phúc Khang vào chai, sau đó dùng màng co ni lông quấn các chai lại với nhau thành từng lốc 8 chai. Chỉ trong khoảng 2 tiếng đồng hồ, dây chuyền cơ sở Phúc Khang cho ra lò khoảng 100 chai nước mắm.

    Xứ lừa - 2

    Nguyên liệu thu giữ được

    Sau khi đóng chai, cơ sở này cho người chở nước mắm đi giao cho các quán cơm bình dân. PV bám theo một người đàn ông vận chuyển 6 lốc nước mắm thành phẩm xuất phát từ cơ sở chạy thẳng ra đại lộ Bình Dương về hướng TP.HCM. Đến cầu Sài Gòn, người vận chuyển rẽ vào đường Trần Não (Q.2, TP.HCM), dừng xe ở một quán cơm bình dân giao 3 lốc nước mắm tại đây và thu tiền. Tiếp đó, ông này điều khiển xe chạy ngược lại phía cầu Sài Gòn, đến khu Thảo Điền (Q.2, TP.HCM), vào trong một con hẻm nhỏ ở đường Quốc Hương (P.Thảo Điền), bỏ toàn bộ số nước mắm còn lại xuống một cái kho để tiếp tục trung chuyển đến các nơi khác...

    “Nước mắm cá cơm” làm bằng nước lã + chất tạo màu…

    Xứ lừa - 3

    Thành phẩm nước mắm bẩn Phúc Khang

    Sau khi tiếp cận thu thập chứng cứ khá đầy đủ, phóng viên hệ thống tài liệu để phối hợp với cơ quan chức năng triệt phá. Cùng thời điểm, ngày 6.9, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Bộ Công an phối hợp với Cục Quản lý thị trường Bình Dương kiểm tra cơ sở sản xuất nước mắm Phúc Khang.
    Qua kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận cơ sở Phúc Khang có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hộ kinh doanh số 46F8031439, được UBND TX.Thuận An (Bình Dương) cấp ngày 22.5.2015 do bà Đoàn Kiều Anh (33 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận, TP.HCM) làm chủ. Ngành nghề kinh doanh: sản xuất, chế biến, gia công nước mắm.

    Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở Phúc Khang đang hoạt động sang chiết nước mắm để giao cho khách hàng. Ông Nguyễn Đăng Hoàng Phúc (chồng bà Kiều Anh) đang thực hiện “quy trình” sang chiết và khai với cơ quan chức năng nước mắm nguyên liệu được ông mua tại một cơ sở ở Vũng Tàu với giá 4.000 đồng/lít. Tuy nhiên, ông Phúc không xuất trình được hợp đồng, hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.

    Xứ lừa - 4

    Xứ lừa - 5

    Xứ lừa - 6

    Xứ lừa - 7

    Quy trình sản xuất từ chiết rót, đóng gói đến đưa nước mắm bẩn đi tiêu thụ - Ảnh: Lê Bình - Đỗ Trường - Công an cung cấp

    Ông Phúc thừa nhận, cơ sở có sản xuất 5 loại nước mắm với các dung tích khác nhau (5 lít, 900 ml, 650 ml, 500 ml và 200 ml). Cụ thể, với các loại dung tích 5 lít, 900 ml và 500 ml, quy trình sản xuất, pha chế như sau: 20 can nước mắm nguyên liệu (khoảng 1 - 2% độ đạm) + 6 can nước (20 lít/can) + caramen để tạo màu, sau đó sang chiết vào các chai có dung tích như trên rồi dán nhãn mác thương hiệu nước mắm cá cơm Phúc Khang và bán ra thị trường.

    Với loại có dung tích 650 ml và 200 ml thì để nguyên nước mắm nguyên liệu, không pha chế gì thêm, chỉ đóng chai rồi dán nhãn nước mắm cá cơm hiệu Phúc Khang mang đi tiêu thụ. Do làm bằng nước lã, hóa chất... nên giá của mỗi loại nước mắm cũng “siêu rẻ”: loại 5 lít/chai giá 35.000 đồng; loại 900 ml/chai giá 5.500 đồng; loại 650 ml giá 12.000 đồng; loại 500 ml giá 4.000 đồng; loại 200 ml giá 4.500 đồng.

    Mua hóa chất ở chợ Kim Biên

    Theo một cán bộ Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường, cơ sở này mua hóa chất ở chợ Kim Biên (Q.5, TP.HCM) pha chế với nước máy và số lượng ít nguyên liệu nước mắm loại rẻ để làm nước mắm, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Thị trường tiêu thụ của cơ sở nước mắm này chủ yếu là chợ dân sinh, các quán cơm vỉa hè, khu công nhân, lao động nghèo ở khu vực H.Củ Chi, H.Hóc Môn, Q.2, Q.12 (TP.HCM) và một số khu vực tại tỉnh Bình Dương.

    Đoàn kiểm tra đã lập biên bản cơ sở Phúc Khang với một loạt hành vi vi phạm: sử dụng nguyên liệu để sản xuất chế biến thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ; khu vực chứa đựng, kho bảo quản không có giá kệ, biển tên, nội quy, quy trình, chế độ vệ sinh theo đúng quy định; không bố trí riêng biệt nơi bảo quản nguyên liệu, thành phẩm, sơ chế, chế biến đóng gói... theo quy định; nơi sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản không cách biệt với nguồn ô nhiễm (hệ thống lọc nước để sản xuất đặt trong nhà vệ sinh bẩn thỉu, ẩm thấp và hôi thối); chủ hộ kinh doanh sản xuất sản phẩm thuộc diện tự công bố sản phẩm nhưng không có bản tự công bố sản phẩm theo quy định của pháp luật. Đoàn kiểm tra cũng đã lập biên bản thu giữ toàn bộ số nước mắm bẩn hàng trăm lít cùng nguyên liệu, chất tạo màu tại cơ sở để chờ kiểm nghiệm, xử lý.

    Lê Bình - Trác Rin - Đỗ Trường
     
    Chỉnh sửa cuối: 11/9/19
    ruaden4 and Cá Mập chiên xù like this.
  11. ruaden4 Thành Viên Bạch Kim

    Nhà em ăn nước mắm lấy trực tiếp từ cơ sở sản xuất ở Khánh Hòa, gần như giá gốc, lại còn free ship mà cũng 110K/lít rồi. Nước mắm kiểu gì 35K/5 lít. Hãi thật.
     
  12. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ờ, chả trách sao... đạm nhiều Xứ lừa
     
  13. ruaden4 Thành Viên Bạch Kim

    Nước mắm loại 1 luôn. Có điều là không có nhãn mác, hạn sử dụng thôi (nên chả biết độ đạm bao nhiêu). Chả sao cả, nhà em mỗi lần mua là hơn 10 lít. Để dành ăn cả năm.
     
  14. ruaden4 Thành Viên Bạch Kim

    Trích từ CafeF.vn
    Có cái nhà vệ sinh nam bị hư cũng đưa lên báo. Sao không linh động, nam - nữ dùng chung.
     
    HiepSiSiTinh thích bài này.
  15. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ờ, thử tưởng tượng. Bước vào thấy một em chân dài ngồi trỏng thì....Xứ lừa
     
  16. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Nhà xuất bản nói gì về cuốn sách Nguyễn Thái Luyện dạy nhân viên Alibaba 'bí kíp' lừa đảo

    Nhà xuất bản Thông tấn khẳng định nội dung 2 trang sách đang được lan truyền không nằm trong cuốn sách do đơn vị này phát hành.


    Liên quan đến cuốn sách Nguyễn Thái Luyện dạy nhân viên Alibaba 'bí kíp' lừa đảo đang lan truyền, ngày 21/9, một lãnh đạo Nhà xuất bản Thông tấn khẳng định với VTC News nội dung trích dẫn được chia sẻ không phải nội dung trong cuốn sách do đơn vị này sản xuất.

    Cụ thể, Nhà xuất bản Thông tấn từng phối hợp cùng Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba làm một quyển sách từ năm 2017. Tuy nhiên, 2 trang sách được chụp lên và cuốn sách do Nhà xuất bản Thông tấn phát hành là hoàn toàn khác nhau.

    Bìa đúng là cuốn sách do Nhà xuất bản Thông tấn xuất bản, nhưng nội dung bên trong được chụp lên là không phải. Tôi không rõ nó của cuốn sách nào, tôi cho rằng nó là sách lưu hành nội bộ của Alibaba, còn lý lịch bản thảo mà chúng tôi kiểm duyệt và còn lưu trữ thì nội dung đó không có”, người này khẳng định.

    Xứ lừa

    Nhà xuất bản Thông tấn khẳng định 2 trang sách này không nằm trong cuốn sách do đơn vị phát hành.

    Đồng thời, theo vị lãnh đạo này, cuốn sách do Nhà xuất bản Thông tấn và Alibaba phối hợp làm (được cấp giấy phép xuất bản) không phải sách lưu hành nội bộ mà là có bán ra thị trường.

    Họ (Alibaba - PV) có nhiều cuốn sách khác nữa, có những cuốn họ chỉ lưu hành nội bộ. Chuyện họ dạy dỗ nhân viên công ty như thế nào đấy là việc của họ, nhưng khi mà đưa ra ngoài thị trường thì Nhà xuất bản phải làm công tác kiểm duyệt, biên tập nội dung cẩn trọng.

    Theo bản thảo nội dung cuốn sách này thì nội dung đang được chia sẻ là không phải. Có thể mọi người đang nhầm lẫn, “râu ông nọ cắm cằm bà kia” hoặc là Alibaba cố tình gian lận, xuất bản nội dung sách mà không được Nhà xuất bản duyệt. Cái này chúng tôi phải cho kiểm tra lại”, người này cho biết.

    Một nguồn tin cho biết, trang sách đang được chia sẻ mà Nguyễn Thái Luyện dạy nhân viên “bí kíp” lừa đảo nằm trong một cuốn sách lưu hành nội bộ của Alibaba. Khi tuyển nhân viên, lãnh đạo công ty này sẽ dùng để đào tạo người mới.
    Xứ lừa - 1

    Bìa sách "Cẩm nang sale Bất động sản" do Nhà xuất bản Thông tấn phát hành.

    Trong khi đó, trên mạng xã hội hiện nay đang lan truyền những hình ảnh về bìa cuốn sách của Tập đoàn Địa ốc Alibaba mang tên "Cẩm nang sale bất động sản" do Nhà xuất bản Thông tấn xuất bản và hình ảnh khác về 2 trang 218 và 219 có nội dung "Giúp Sale Alibaba giàu lên cùng BĐS" - "Một người làm Sale Alibaba, cả họ có phúc".

    Nội dung 2 trang này, Nguyễn Thái Luyện dạy nhân viên nói dối và mượn tiền 100 người thân quen với mục đích dụ dỗ họ mua đất từ dự án "ma" của Alibaba.Theo đó, Chủ tịch Alibaba chỉ dẫn nhân viên việc lên danh sách 100 người mà “những anh chị sale Alibaba quen có khả năng cho mượn tiền để đầu tư”. Sau đó, sale Alibaba chỉ cần mượn mỗi người 10 triệu đồng là có thể huy động được 1 tỷ đồng.

    Không chỉ dạy nhân viên cách mượn tiền, Nguyễn Thái Luyện còn chỉ nhân viên mánh khóe để dụ dỗ người thân của mình tham gia vào việc mua đất thuộc dự án “ma” của Alibaba.

    Ngay sau khi 2 hình ảnh trên được lan truyền, nhiều người tỏ ra phẫn nộ và bất bình vì cách làm ăn lừa đảo và gian dối của Nguyễn Thái Luyện cùng đồng bọn. Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM cũng vừa ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh (em trai Luyện) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

    Nhật Linh
     
    Chỉnh sửa cuối: 21/9/19
    Cá Mập chiên xù and 7800II like this.
  17. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Sẽ xử nghiêm vụ ăn chặn hàng từ thiện ở trung tâm nhân đạo

    Sở LĐ-TB&XH TP Hà Nội đã cử cán bộ trực tiếp làm việc với trung tâm để xác minh sự việc, mức độ, số lượng người vi phạm…, từ đó sẽ đưa ra các hình thức kỷ luật tương xứng với hành vi vi phạm.


    Xứ lừa

    Liên quan đến thông tin cán bộ Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Hà Nội (xã Thụy An, huyện Ba Vì, Hà Nội), ngày 26-9, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Văn Hồi, Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội (Bộ LĐ-TB&XH), cho biết sau khi nắm bắt được thông tin qua báo chí, đơn vị có văn bản yêu cầu giám đốc Sở LĐ-TB&XH kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm theo các quy định của pháp luật (nếu có).

    “Sự việc nếu đúng như báo chí phản ánh là rất nghiêm trọng, nên chúng tôi yêu cầu phải làm nghiêm và có báo cáo về đơn vị” - ông Hồi nhấn mạnh.

    Chiều cùng ngày, ông Hoàng Thành Thái, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP Hà Nội, khẳng định đã cử cán bộ trực tiếp làm việc với trung tâm để xác minh sự việc, mức độ, số lượng người vi phạm…, từ đó sẽ đưa ra các hình thức kỷ luật tương xứng với hành vi vi phạm.

    Ông Thái cho rằng đây là sự việc rất đáng tiếc và cá nhân lãnh đạo đơn vị rất buồn. Vì nhiều năm qua, ngành LĐ-TB&XH Hà Nội đã làm tốt công tác chăm sóc người già, trẻ em khuyết tật, trong đó có sự đóng góp lớn của mạnh thường quân để giúp các đối tượng trên có điều kiện sống tốt nhất.

    Xứ lừa - 1

    Mạnh thường quân trao quà cho trẻ em nghèo tại Huế. Ảnh: VIẾT LONG

    “Nếu sự việc này đúng sẽ làm mất lòng tin của các nhà hảo tâm. Vì vậy, quan điểm của chúng tôi là xử nghiêm, sai đến đâu xử lý đến đó, không bao che, dung túng cho hành vi này…” - ông Thái nhấn mạnh.

    Trước đó, một số báo chí có nêu thông tin phản ánh về tình trạng nhiều cán bộ, nhân viên đang công tác tại Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Hà Nội thường xuyên tuồn hàng từ thiện do các cá nhân, tổ chức trao tặng vào các dịp lễ, tết ra ngoài để đưa cho người thân lấy về nhà.
    Liên quan đến sự việc trên, ngày 19-9, Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật có báo cáo nhanh với Sở LĐ-TB&XH TP Hà Nội.

    Theo đó, hai nhân viên Đào Thị Phương và Nguyễn Thị Liên, công tác tại Phòng phục hồi chức năng, khai nhận chiều 8-9 đã chuyển hàng quà tặng qua hàng rào.

    Trong đó, Đào Thị Phương nhận chuyển ba dây sữa ống hút, hai bịch bim bim, sáu cái bánh Trung thu, một hộp kẹo. Nguyễn Thị Liên khai đã chuyển ba dây sữa ống hút, hai hộp bim bim, sáu cái bánh Trung thu, một hộp kẹo.

    Cả hai nhân viên này cho biết đây là quà khách đến thăm tặng cho cán bộ chăm sóc đối tượng. Vì cuối giờ chiều, không kịp báo cáo ban giám đốc trung tâm nên hai người này đã chuyển những thứ quà tặng đó qua tường rào để mang về nhà cho con. Hai nhân viên Phương và Liên khẳng định sự việc này xảy ra lần đầu.

    Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật đề xuất hình thức xử lý cảnh cáo đối với hai nhân viên Phương và Liên, đồng thời khiển trách bảo vệ Trịnh Văn Hựu đã không làm tròn trách nhiệm trong ca trực của mình.

    VIẾT LONG
     
    Cá Mập chiên xù thích bài này.
  18. ruaden4 Thành Viên Bạch Kim

    Dù nói kiểu gì cũng thấy không ổn.
    Nói giảm số lượng để giảm tội. "Bần quá". Có nhiêu đó cũng lấy trộm. Nhà "nghèo" quá.
    Người thân em đi từ thiện cũng nhiều. Hễ đến địa phương nào mà thông báo trước, thể nào cũng có danh sách... hộ nghèo, gia đình neo đơn, gia đình chính sách từ địa phương đưa đến. Hộ nghèo và gia đình neo đơn thì không nói, còn gia đình chính sách thì phải do địa phương giải quyết chứ. Các gia đình được đưa vào diện chính sách đã được hưởng rất nhiều quyền lợi từ địa phương rồi. Ngay như việc thanh niên tình nguyện, Mùa hè xanh,... khi về địa phương cũng được ưu tiên cử đến giúp đỡ các gia đình này đầu tiên.
    Cái bản danh sách này địa phương đưa đến là bắt phải phát theo danh sách. Còn những hộ nghèo thật sự... hầu như chả biết đến cái vụ được tặng quà này. Người thân em toàn chia quà làm 2 phần, phần công khai thì cho địa phương biết số lượng (thường ít hơn 50%) và phát theo danh sách địa phương đưa đến. Phần "bí mật" sẽ do người đi trực tiếp đến từng nhà tặng - cứ đi đại, nhìn vào nhà thấy có vẻ khó khăn thì cho - và khi hỏi thăm họ, họ không biết gì về vụ quà tặng hết.
    Nhớ có năm lũ lụt miền Trung, nhà em tập kết được rất nhiều đồ gửi cho 1 sư thầy (quê ở miền Trung) để đi phát quà. Để tiết kiệm chi phí, lại thấy nhà nước thông báo: miễn phí tiền vận chuyển quà cho cứu trợ lũ lụt nếu đi tàu hỏa. Sư thầy bèn gửi theo đường tàu hỏa. Kết quả: nhập kho nhà nước để nhà nước phân phối. Sư thầy không lấy hàng ra được. Sư thầy đành phải bỏ thêm tiền túi và vận động tiền của Phật tử để tự mua quà phát riêng. Sau lần đó, mỗi khi cần vận chuyển quà đi, nhà em và sư thầy bỏ tiền ra thuê xe chở đi cho nó lành.
     
  19. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Bây giờ cái gì tụi nó cũng bớt xén đc, con gái của mình lúc nào nó ăn xế ở trường mà 16g mình đón về lúc nào cũng than đói, trong khi con bé này ăn uống bình thường rất lười và ít, vậy mà còn than đói, hỏi ra thì bữa xế có hôm còn cho uống khoảng nửa ly nước chanh, mẹ nó chứ, bữa trưa 20k, bữa xế 13k mà bọn nó làm thế đấy, à, tiền phục vụ và trả lương cho các cô bảo mẫu là tính riêng rồi đấy nhé, bữa nghe con kể bữa xế mỗi người nửa ca nước chanh là mình bực rồi, giá trị thì chắc chắn với 13 ngàn thì pha nước chanh cho cả lớp đc luôn, mà khi đói ai lại cho uống nc chanh cơ chứ, đang định hỏi thì quận 2 bị cái vụ trường quốc tế úc bị phanh phui bớt xén bữa ăn của trẻ, thế là hình như bị quán triệt hay sao ấy, mấy hôm nay con bé về bảo trường cho ăn toàn phở với hủ tiếu, trong khi trước đó toàn cho uống ly sữa (theo mô tả khoảng 50ml), ăn cái bánh bông lan, bánh flan nhỏ, hay cái bánh chocopie thôi à.
    Con nhỏ làm chung có bà chị làm bảo mẫu trong đó kể là mấy cô bảo mẫu chiều về cô nào cũng có khoảng ký trái cây bỏ cốp xe mang về, trog khi em hỏi con bé thì thường thường tụi nó đc phát 2 trái nho, bó tay
     
  20. Cá Mập chiên xù Thành Viên Kim Cương

    Tớ có nghe tên bạn kể cháu nó học bán trú đi học về cũng than đói,thế là ngày nào hắn cũng bỏ vào cặp nó 1 bịch Chocopie.Dưng hắn ngạc nhiên là ngày nào cũng hết veo 1 bịch to như vậy,chả lẽ nhà trường ko cho ăn gì à? Hóa ra con bé ko nỡ ăn 1 mình nên chia cho bạn bè cũng đói. Rõ khổ,tham nhũng vặt ntn thì đất nước sao hóa rồng đc!
     
    HiepSiSiTinh, ruaden4 and 7800II like this.

Chia sẻ trang này