Khó trách tại sao con trai hút thuốc hay uống bia rượu mà ko bỏ đc lắm , Vì quen rồi nên khó bỏ lắm. Hút thuốc ,rượu chè, cờ bạc ,con trai là phải bít ít nhất là 2 cai trong 3 cái đó, nếu ko bị kiu là pede đó =))
bt mình ko uống ruợu, bia thì bị mình giới hạn trong 3 chai mỗi lần nhậu, nếu léng phéng uống thêm thì...coi chừng bị thù nha
Thôi, khuyên bỏ làm quái gì. Uống rượu cũng có cái lợi của nó mà, ko tin à, xem nè: Research confirms that drinking gives you the same benefits as yoga !! Savasana Position of total relaxation. Balasana Position that brings the sensation of peace and calm. Setu Bandha Sarvangasana This position calms the brain and heals tired legs. Marjayasana Position stimulates the midirift area and the spinal comumn. Halasana Excelent for back pain and imsomnia. Dolphin Excelent for the shoulder area, thorax, legs, and arms. Salambhasana Great excersice to stimulate the lumbar area, legs, and arms. Ananda Balasana This position is great for masaging the hip area. Malasana This position, for ankles and back muscles.
Con trai mà, không uống rượu bia sao tiếp khách hàng. Đừng cấm tuyệt họ, chỉ là bảo họ uống vừa phải, có 1 điểm dừng nhất định, đừng uống nhiều quá, ảnh hưởng sức khỏe, rồi đi đường nguy hiểm. Mỗi người có tự do cá nhân riêng mà, mình cấm họ thì cũng giống như mình không tôn trọng họ vậy đó
người ấy uống rượu xã giao bạn nên chấp nhận, nếu không anh ấy chuyển qua uống rựơu xã láng thì nguy to....nó dễ xảy ra lắm!?
trời ơi đã quen nhầm người nghiện rượu rùi thì khuyên cái j` cũng vô ích thui bạn... ko nên tốn nhìu lời làm gì chỉ có 2 cách cho bạn chọn 1. uống rượu theo người đó (cái này nguy cơ cao lắm nè, khuyên người ta bỏ rượu ko đc mà wen lâu quá ko bít có khi uống theo người ta lun) 2. Bạn rút lui tìm người khác như ý bạn mún đi 3. đừng bao giờ có cái suy nghĩ vĩ đại là mình sẽ thay đổi được anh ta, những người nghiện rượu thường có chung 1 cái suy nghĩ "nam vô tửu như kỳ vô phong"... >>_<< nghe mà nãn!
Mình chưa biết nhậu,nhưng thử hỏi,1 cử nhậu để có việc làm lương 1 tháng 10 chai,1 buổi tiệc để có 1 cái hợp đồng bạc tỉ thì hơi nhìu nhưng khỏang vài trăm chai thì sao?Không nhậu vô chừng mực là ok bạn àh. Regards
Uống vì xã giao thui ss ơi. Tui nè, nhiều khi ko thích cũng phải đi. Mà ai mà thích cái chất đó chứ. Bất khả kháng thui. Phải thông cảm cho cánh con giai.
ko thích thì xù. còn ko thích xù thì chấp nhận. vậy thôi. Rượu bia -> bệnh gan, nổi mụn, bụng bự, vàng da, lè nhè, thiếu tỉnh táo, ói mửa, nói nhảm...blah blah blah...
bỏ bạn thì được chứ bỏ rượu thì không đâu. dám cá với bạn luôn , đàn ông mà vì bạn gái hay vợ mình mà bỏ rượu thì ko còn ai uống rượu nữa đâu nên chấp nhận sự thật đi, sống chung với rượu