đồng ý với những bro là xã hội ngày nay, Nam nữ phải bình quyền. Nhưng kg phải bình quyền là phụ nữ có thể làm những gì cũng được. Tại sao có những trường hợp đàn ông phải ưu tiên cho phụ nữ vậy những lúc đó cánh chị em có đòi hỏi bình quyền kg?
Kím thằng chồng nào bất nhân, bất nghĩa, bất trí, bất tín... là biết liền chứ gì ANh không rành về sách thánh hiền, cũng chả có sống theo chuẩn mực nào cả dưng mà nghĩ tới cái cảnh cưới về 1 cô vợ hậu đâu đến 1 cái trứng ko biết chiên, mẹ chồng nói ra câu nào đốp chát lại câu đó là anh nản Nói chung là mỗi cái một ít là ok roài. Các bác ở đây nói nó có ảnh hường tiêu cực nhưng em thấy chưa hiểu hết ý em, cái chính ở đây là mình hiểu nó như thế nào, tùy vào hoàn cảnh cụ thể.
Ko ai có quyền thay đổi tư tưởng ng khác hết ! Và mỗi ng đều có 1 suy nghĩ , quan niệm riêng của bản thân ! Đồng ý với chủ topic là "công dung ngôn hạnh" góp phần tôn vinh vẻ đẹp của ng phụ nữ và chủ top luôn muốn phụ nữ phải gắn 4 chữ ấy vào ng thì xin cho hỏi "như vậy để tốt cho họ hay cho chính bản thân bạn , trên cái danh là đàn ông? " ^^ Mình nghĩ "cái đẹp" thì có nhiều mặt lắm , và "công dung ngôn hạnh" chỉ là 1 . Chẳng hạn như hiện nay các phụ nữ cá tính , hay là tính tình trẻ con , hoặc giả là "tính đàn ông" trong phụ nữ như bạn nói thì tất cả đều là "cái đẹp của ng phụ nữ " cả Và đương nhiên tuỳ vào cảm nhận mỗi ng rồi lựa chọn sao cho phù hợp với mình nhất !
.... vậy là bây giờ bạn so đo với phụ nữ ah ? bạn thấy tại sao phụ nữ được đàn ông mở cửa giùm, kéo ghế ngồi, giành làm việc nặng , sao bạn không được ah ? vậy quyền bình đẳng để làm gì khi mà phụ nữ vẫn bị gò bó không được làm này không được làm nọ trong khi đàn ông thì vẫn có thể ?!
ai kiu ko giải thích cụ thể, lười type thì bị woánh vài cái cũng đáng anh hở? Bữa nào ra HT, em bù cf hehehe
Cái luân thường xã hội là mặn đắng ngọt bùi ... dù có vị giác cảm quan thế nào thì các bác cũng hỷ nộ ái ố về với quy luật ....
Mình nói câu này để hỏi bạn ở trên vì bạn đó nói " phụ nữ có quyền bình đẳng nhưng không phải làm gì cũng được ". Sao bạn không hỏi bạn đó mà lại hỏi mình ? còn bạn muốn thì mình trả lời bạn : nhiều phụ nữ có công việc ổn định, nhưng vì chồng và gia đình chồng muốn cô ấy phải toàn tâm toàn ý lo cho gia đình, sinh con đẻ cái, chăm sóc chồng con, nên yêu cầu cô ấy nghỉ việc ở nhà làm công việc nội trợ. Đối với 1 người phụ nữ đang quen cuộc sống độc lập, bây giờ lại phải lệ thuộc vào người khác, cảm giác rất khó chịu. Nhưng vì thương chồng thương con nên chấp nhận. Có thể vài người suy nghĩ yêu cầu đàn ông ở nhà làm nội trợ để vợ ra bên ngoài làm việc là không chính đáng và không chấp nhận được, hiếm người đàn ông nào đồng ý, nhưng lại là chuyện bình thường khi yêu cầu phụ nữ làm như vậy. Vậy không phải là một thiệt thòi cho phụ nữ sao?
em đồng ý với a chỗ chuẩn mực này luôn đúng, nhưng tùy thời thế nó sẽ đúng theo mỗi cách khác nhau... Em luôn nghĩ phụ nữ sớm hay muộn cũng phải biết nấu ăn nếu muốn giữ đc gia đình. Phụ nữ ở thời đại nào cũng là nội tướng trong nhà, vun vén việc gia đình... nhà cửa có gọn gàng hay ko, bếp núc thế nào, con cái ăn nói ra sao, chồng cư xử thế nào đều thể hiện đc cái tài của người vợ, người mẹ gia đình đó. Chính vì vậy phụ nữ ngày nay lại càng bản lĩnh và giỏi giang hơn xưa... khi phải kiếm tiền cho gia đình, chăm sóc tổ ấm cũng như chính bản thân mình, dạy con đứng vững giữa bao cạm bẫy xã hội, giữ chồng ra khỏi biết bao chốn ăn chơi đàn đúm ... sao bác chủ thớt ko nhìn vào mặt này phục biết bao nhiêu phụ nữ thời nay? Đúng là thời buổi phát triển, thì luôn có 2 mặt, tốt và xấu, tốt thì đã nói chán chê, còn cái xấu là chính vì mải mê việc cơ quan, mải mê kiếm tiền mà quên mất 1 vài giá trị gia đình, nhưng đó vẫn là 1 số trong muôn vàn phụ nữ khác... Vả lại, giá trị chuẩn mực thì luôn đúng như đã nói ở trên, nhưng vẫn phải linh hoạt biến đổi tùy theo thời đại... ví dụ chữ Ngôn, 1 cô gái luôn luôn nói khẽ, dịu dàng mọi lúc mọi nơi mọi chốn dù có vui có buôn có cáu phát điên đi đc.... nếu chỉ là 1 cô thì em rất phục, vì ko những thể hiện đc cái nết na mà còn là sự bình tĩnh nữa.... nhưng 100 cô như thế, thì chắc chắn các bác zai sẽ thích 1 cô nàng có tí ngổ ngáo hơn ko? 1 cô gái có thể òa khóc , có thể bật cười, có những cảm xúc bất chợt ko đoán trc đc... mà có thể btrai cô ấy là yêu cô ấy chính vì những phút như thế thì sao? Mỗi phụ nữ là 1 bông hoa, mỗi bông hoa đều tỏa 1 mùi hương khác nhau và thu hút mỗi ng` khác nhau ... bác hãy kiếm cách làm cho bông hoa của mình tỏa hương, chứ đừng xịt 1 loại nc xịt phòng lên tất cả các bông hoa để cho ra 1 mùi hương ỳ xỳ và ko giống ai như thế... xin lỗi bác... e chém gió cao siêu quá... thôi qua 8/3 25 phút rồi nhưng xin bác cho em nói vài nhời .... bác đừng chém lại e... em lặn đây mà nhà bác chắc có bố gia trưởng lắm nhỉ, e thấy bác bị ảnh hưởng hơi nặng đấy ? :smile:
Mấy bồ tranh cãi thong thả thôi, mình phải đợi bạn chủ topic - fan của Khổng Tử, vào để mà đối chất nhiều mặt một lời coi thật sự bạn ấy muốn cái gì
Khổ thân, hơi bị lười viết nên bị mọi người hiểu lầm. Dâu coi lại đoạn giải thích của mình ở trên ấy. Còn bản thân mình thì chỉ sinh ra trong một gia đình lao động bt, điều tuyệt vời ở chỗ mình có một người CHA rất hiểu tâm lí con cái,khồng bao giờ có tính gia trường hay ép buộc con cái phải đi theo một con đường được vạch sẵn nào cả. Cha mình cho quyền được tự quyết từ bé, được làm những việc nào mà mình thích và thấy thoải mái. Nhưng tất cả đều phải phù hợp với khuôn khổ và chuẩn mực của XH hiện tại. Các chuẩn mực không phải tự dưng mà nó có, mà được đúc kết qua sự vận động + tiến bộ của XH. Một số bác trên đây vào nhảy vào phản biện rất hùng hồn, nhưng lại quên mất một điều là cái gì cũng phải có 2 mặt, và cũng còn tùy vào hoàn cảnh mà hiểu như thế nào cho nó đúng.
ko ạ, e nói bác chủ thớt, ko nói a :snicker: e chỉ nói là đồg ý với a chuẩn mực lun đúng, còn lại là lời e nhắn gửi bác chủ thớt hết đó =)) bác đó bị ám ảnh nặng nề 4 chữ cdnh luôn à mà , khuôn khổ nha
Có thể bác chủ topic không biết nên mới lỡ làm 2 topic, sao bảo ngta dở hơi? Lâu lâu có một chủ đề như thế này cho AE bàn luận cũng hay mà. Còn bác nếu biết thì 8 cùng anh em cho vui, chứ đừng có quăng mấy cái câu vô nghĩa sáo rỗng như thế, tự hạ thấp mình lắm
Bên topic kia nói nhiều rùi, mọi người cũng nói nhiều rùi, vào box này tự dưng lại thấy 1 topic cũng vấn đề y chang vậy k phải chủ topic quá rảnh à? Có 1 vấn đề mà mình ổng làm cho 2 topic trong 1 box Thử lật lại mấy trang sau xem có phải có 1 topic bàn về vấn đề này ko? :doubt: coi đi rùi bik ai quăng mấy câu vô nghĩa sáo rỗng Còn làm người thì đừng bao giờ tự cho là mình thanh cao, bạn thanh cao ko ai nói gì bạn nhưng ko có nghĩa là đạp ng` khác xuống để chứng tỏ mình nhé, vô duyên!