Tìm kiếm bài viết theo id

Y Đức còn đâu

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tran cao long, 30/4/12.

ID Topic : 4950453
Ngày đăng:
30/4/12 lúc 12:10
  1. Harry_ngo Thành Viên Cấp 2

    vô bệnh viện là tui ghét nhất vì căm thù lũ bs lâu rồi,mặc cho bệnh nhân nằm chờ chết,nếu ko có tiền,quen biết......chừng nào cực chẳng đã mới vô thôi,thà nằm ở nhà chờ chết
     
  2. hai_an_91 Thành Viên Cấp 4

    nói đi cũng phải nói lại... vì các bác phải bỏ 5,7 năm tuổi xuân để mà cắm đầu học, nên khi ra các bác phải tranh thủ lấy lại... Y Đức còn đâu những gì đã mất


    như thằng cháu đi Nhi đồng! qua khám dịch vụ, nhanh gọn lẹ, có quyền yêu cầu BS, dt đặt giờ này nọ (cứ như là đi massage Y Đức còn đâu - 1) các bác khám tận tình, nắn chỗ này, sờ chỗ kia! chứ bên khám thường, chờ đợi lâu mà vào các bác hỏi vài câu là xong, con mình nó chỉ nhìn từ xa chứ k dám đụng vào, cứ như là sợ lây vậy đó