Thành Phố Hồ Chí Minh thường được dùng trên văn bản và giấy tờ, chứ còn nói miệng thì ai cũng gọi là Sài Gòn, vừa thân thương vừa dễ nói vừa tóat lên vẻ hào sảng của người Nam bộ. Cá nhân mình thì luôn gọi là Sài Gòn, chả liên quan gì đến chính trị ở đây cả
chã biết người nghèo ở TpHCM nhiều thế nào mà đặt vé máy bay SGN-HAN ngày 1-10-2010 đều hết vé, nếu muốn có vé plus 20%.
Tôi đảm bảo bác này vào đêm 31/12 hàng năm ko bao giờ ở nhà hoặc nếu có cũng k bao giờ xem TV nên ko biết chương trình từ thiện NỐI VÒNG TAY LỚN của VTV. Tổng số tiền quyên góp được nó hơn gấp cả chục lần Vượt Qua Chính Mình hay Ngôi Nhà Mơ Ước tại SG. Vì thế cần tìm hiểu rõ thông tin trước khi phát ngôn những điều này nơi công cộng ha.
Dạ xin lỗi bác thế bác có biết số tiền mà các nhà doanh nghiệp ở đó đầu tư từ đâu mà ra không . Mà chưa chắc đến được tay dân nghèo , có đến thì cũng toàn gạo mốc nước mắm hết date ( trên vtc đăng ) Còn trong sài gòn người ta đến từng nhà làm từ thiện luôn xây nhà có quay phim theo tiến độ thi công người thật việc thật và quan trọng là đồ mới nhé .
Bữa đi thi anh văn bà cô hỏi sinh ở đâu mình bảo là ở sài gòn , bả nói sai rồi phải là tp hcm chứ vì sài gòn không tồn tại , mình tức quá mới bảo : em sinh trước giải phóng thì dĩ nhiên là sài gòn lúc đó làm gì có tp hcm , bà cô cứng lưỡi ( bả người Bắc 75 mới ghê )
Ở đâu cũng có làm từ thiện cả bác à, mình ngồi SG sao nắm rõ tình hình ngoài HN kia nên đừng phân bì thiệt hơn. Tóm lại là đại lễ này có LÃNG PHÍ nhưng ẩn trong đó có nhiều mục đích lắm mình chưa rõ hết được.
xin lỗi pác chứ mình không bik chương trình này thế nào.chứ tặng chung chung thì mình nghĩ chẳng đến được tay ai đâu,giống như quyên góp bão lụt j đó,nhà mấy thằng bạn mình ở Quãng may ra được mấy gói mì tôm là may chứ mấy,mấy boss trên đua hết rồi, chứ đâu có ai kiểm chứng những khoản tiền đó đi về đâu đâu.còn đằng này ở SG được thấy hẳn hoi trên TV là cho từng người một nên vẫn đáng tin hơn.
mấy cái khoản cứu trợ này thấy đăng quá trời mà tới tay bà con có được nhiêu đâu toàn lên khoe của để lấy tiếng , thực tế giống HTV vẫn thấy hay hơn . Anh em 5s vẫn làm từ thiện đó tuy ít nhưng là tấm lòng là người thật việc thật chứ đâu có mà lên quăng 1 trái bom cho có làm thì cho có lệ . Quyên góp 2 tỷ quy ra mì gói hết date cũng như không .
mấy bác IQ cao ở trển có câu : " tao không nghe, tao không thấy, tao không biết những gì chúng bây đang nói,...." nói thì nói, mấy bác IQ cao ấy làm thì cứ làm, được lòng dân hay không được lòng dân không quan trọng, miễn dân thủ đô ngày càng phát triển, mấy ổng ngày càng giàu là tốt rồi, các nơi khác không quan trọng :embarrassed:
1000 năm mới có dịp ăn đậm, ăn hòanh tráng cho mấy thằng Sài Gòn, Đà Nẵng thèm chơi ấy mà. Đại lễ này ngốn bao tiền ngân sách, ức thật!