Bạn không nói vậy được, Giáo Sư Tiến Sĩ nói khản cả cổ họng mà "chúng" đâu có thèm nghe, biết bao nhiêu ý kiến đưa lên về chuyện cấm đào đường, xe tải, xe buýt, quy hoạch, giao thông..v..v.. đều bị gạt phắt, TIỀN bác à !!
leo lề trong 1 vài trường hợp ko phải là thiếu ý thức nha bạn Thiếu ý thức thấy rõ luôn là vượt đèn đỏ , dừng đèn đỏ mà ráng chen lên phía trước , đang đi giữa đường bất thình lình quẹo trái or phải chặt ngang đầu xe của người ta , hay là vừa đi giữa đường cà rề cà rề vừa nói điện thoại Mà ở nhật người ta ngăn nắp lịch sự có thứ tự , thì ở việt nam hỗn loạn , và ghét nhất là chen lấn , đụng cái gì cũng ráng chen lên , bất lịch sự hết chỗ nói , nhiều khi điên quá phải gằng giọng " xếp hàng đi bạn " thì nó mới hết dám chen
cty mình trễ wa' 10 p trừ 10% lương nè, còn dưới 10 p thì cứ 1 p 30k x lên, mấy bữa trễ 10p là oh hô, nghỉ luôn cho khỏe tháng này mình ăn 1 quả rồi, ôi 10%
Mình ngán ngẩm lắm. đôi lúc cũng muốn chen qua trái để đi nhanh, nhưng nghĩ lại mình vẫn hay rủa mấy thằng cha chen như vậy, lớn đầu mà chẳng lẽ vẫn ko hiểu Ngụ ngôn 2 con dê nên thôi, lại nép nép vào trong, chờ chừng 2, 3 cái đèn đỏ mới qua được, mặc dù nhiều người cứ chen qua trái, chen ăn theo xe đi trước dù đèn đã đỏ. thiệt thòi nhưng kệ, vì vẫn có những người có ý thức đi đàng hòang xung quanh, Ai cũng bỏ ráo mọi luật lệ thì chắc kẹt nặng khỏi về nhà luôn quá!
Đường Trường Chinh là đường hai chiều hiện tại ko có lô cốt nào cả.Người dân mình chạy từ hướng ra bảy hiền lấn muốn gần hết đọan đường bên đây luôn.Mình đã để ý rất nhiều lần rồi.
hên xuôi cơm áo gạo tiền bao nhiêu thứ phải lo ở cái thời điểm lạm phát như vậy chỉ ghét mấy người ko hiểu cách xếp hàng mà cứ chen chen lên thì bó tay
nói chung, cầu mong cho mỗi người VN bớt nghĩ đến cá nhân 1 chút mà theo cái chung, thì nó sẽ đỡ loạn hơn, đèn đỏ rồi mà cứ thix vọt lên để cố tránh, xong rồi bị vướng lại, 1 cục ở đó, đèn xanh nhảy, nguyên đám nhào lên trong khi đám kia chưa giải quyết xong, thế là kẹt, và nhìu người thấy quẹo trái khúc đó kẹt thì cố gắng đi lên chỗ nào đỡ kẹt rồi quẹo lại, nhưng ko vẫn cố quẹo khi kẹt, lại kẹt, oải thật, cái ý thức này muốn xây dựng thì cả trăm năm chứ ko fai 1 sớm 1 chiều đâu
ôi cái ông chủ topic này đúng già đạo đức giả.Nói đi thì phải nói lại chứ ba.Người ta nói thời thế sinh anh hùng còn bần cùng thì sinh đạo tặc cũng có cái lý của nó.Đường thì xấu,lòng đường bị lấn chiếm,xe thì đông,ko lấn tuyến thì năm sau đến cty à?Ông ko thik thì mua máy bay như đại ca Đức mà bay,nhãm
Bạn rất tốt, cố gắng phát huy nha bạn. Có những lúc mình không phải gấp, thì cứ đi nép nép bên trong, để ai cần vượt nhanh thì vượt. Nhưng những lúc gấp thì cũng hay leo lề lắm. Có những bà cô xồm xồm, chạy thì chậm, chạy xe tay ga to, đường thì chật, mà cứ chạy song song với xe bus. Lách bên trái cũng ko được, bên phải cũng ko được, bấm còi ko ăn thua, cuối cùng phải tặc lưỡi rồi leo lề, hix....
đi xếp hàng giữ xe siêu thị hay công viên là đủ thấy ý thức quá kém, mình mới 22 t mà xếp hàng ngay ngắn, mấy ông bà người lớn hết rồi mà đi tới sau cứ vòng chen lên trước,đúng là ý thức người việt nam quá kém
1 phần là do ý thức,1 phần cũng do nhiều íu tố khách quan nữa,đường nhỏ,lô cốt,xe quá nhìu---->>> rối hết cả lên,nên mìn rất hạn chế ra dg vào h cao điểm/.
Người Vn sống là không chờ đợi, đi đường cũng vậy, phải bặm môi vượt lên thiên hạ mới chịu được, chớ mà đứng đằng sau là cứ như bị ấm ức hay sao ấy. Không chỉ vụ lấn đường làm tắc nghẽn chiều giao thông ở hướng ngược lại, mà còn vụ đèn đỏ cứ khoái vượt lên đứng ngay làn đường dành cho người qua đường, có mấy người ban đầu cũng nghiêm túc lắm, nhưng hồi sau cũng từ từ nhích lên, chả hiểu nhích thêm được vài mét thì đi nhanh hơn được bao nhiêu. Có mấy vụ ùn tắc cũng do mấy kẻ thiếu ý thức cứ thích "đi tắt đón đầu" vượt lên, lấn đường. Vậy mà trong đây cũng có mấy tay dở hơi bênh vực cho hành động thiếu ý thức này.
Hôm qua mém chết,chở bạn gái đi từ từ,gặp ngã 4 thằng kia phóng cái vèo cỡ 80km/h thấy mình nó run thắng gấp lết bánh,lúc đó mình chạy nhanh là bị tông giữa sườn rồi