Tìm kiếm bài viết theo id

HCM - Bể cá + Vòi nước ma thuật

Thảo luận trong 'Phụ Kiện Sinh Vật Cảnh' bắt đầu bởi VôTình, 28/8/14.

ID Topic : 7491611
Ngày đăng:
28/8/14 lúc 09:00
  1. VôTình Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    7/7/09
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    732
    Chiếc bể cá với đèn lung linh, và điều đặc biệt là với cái vòi nước ma thuật trang trí thêm để làm nổi bật, gây sự bất ngờ cho bạn bè khi đến tham quan nhà. Bể cá + Vòi nước ma thuật
    Nhân dịp Tết Ất Mùi 2015, nay shop giảm giá bộ sản phẩm, giá gốc 888k/ bộ giảm còn 780k/bộ từ ngày 22/01 -> 13/02/2015
    [video=youtube;67n8hOYpiZs]https://www.youtube.com/watch?v=67n8hOYpiZs[/video]

    Bể cá + Vòi nước ma thuật - 1
    Bể cá + Vòi nước ma thuật - 2

    Mọi chi tiết liên hệ: Mr.Hòa: 01267244551Bể cá + Vòi nước ma thuật - 3
    Free ship Q6, còn những nơi khác xin liên hệ để thỏa thuận giá ship. Xin cám ơn.
    Bể cá + Vòi nước ma thuật - 4
     
  2. lex.love243 Banned

    hàng độc ah nha khi nào tui mua tui alô
     
  3. nhansea Thành Viên Cấp 6

    hàng độc, nhưng mà giá cũng hơi độc..
     
  4. VôTình Thành Viên Cấp 3

    Hôm nay mưa lớn ... hi vọng vẫn bán đắt như mọi ngày..
     
  5. kira2008 Thành Viên Cấp 4

    hết nút up cũng hơi không quen lắm, nhưng để lại lời bình thế cũng làm náo nhiệt topic Bể cá + Vòi nước ma thuật hi vọng mọi người cùng náo nhiệt và ko quên ủng hộ shop
     
  6. VôTình Thành Viên Cấp 3

    sản phẩm bên mình sử dụng điện 220v chứ không sử dụng pin nhá các bạn. Sản phẩm gồm cả bộ như vậy, chứ không thể bán riêng cái vòi được hay sử dụng cái bể cá khác. Và giá bộ sản phẩm mình cũng thấp hơn nhiều so với những trang web khác. Mong các bạn ủng hộ, xin cám ơn.
     
  7. Xem thêm bình luận
  8. VôTình Thành Viên Cấp 3

    cùng lên cho bể cá nhanh đến tay mọi người, tạo bất ngờ cho mọi nhà
     
  9. VôTình Thành Viên Cấp 3

    truyện cười:
    Một học sinh đi chơi về tuyên bố với cả phòng:
    Cuối cùng rồi cũng có người con gái dám liều mình vì tao. Cả phòng nhao nhao:
    - Ai vậy mày, nhỏ nào nói nghe coi?
    - Nhỏ Hồng bên lớp sử chứ ai!
    - Nhỏ nói gì với mày?
    - Nhỏ nói “Yêu ông ư? Tui thà nhảy lầu còn hơn”.
     
  10. VôTình Thành Viên Cấp 3

    Thầy giáo nói với học sinh:
    - Em hãy mời ông của em đến gặp tôi!
    - Dạ, ý thầy muốn mời "ông bố" của em?
    - Không, mời ông của em. Tôi muốn chỉ cho ông ấy xem con trai ông ấy đã phạm những lỗi gì trong vở bài tập về nhà của em
     
  11. VôTình Thành Viên Cấp 3

    Ở vùng nọ có mốt nuôi vẹt. Một phụ nữ phàn nàn với cha xứ:

    - Thưa Cha, lũ vẹt cái nhà con chỉ biết nói mỗi một câu: “Hi, chúng em là dân chơi nè! Các anh có muốn vui vẻ không?”.

    - Thật là tục tĩu! Ta sẽ giúp con việc này. Hai con vẹt Francis và Job của ta suốt ngày cầu nguyện và đọc Kinh Thánh. Hãy mang vẹt của con đến nhà ta. Chung một lồng với chúng, chắc chắn lũ vẹt của con sẽ được dạy dỗ về sự lễ độ và tôn kính.

    Người phụ nữ mang hai con vẹt cái của bà ta đến nhà cha xứ. Thấy hai con vẹt đực đang cầm quyển kinh và lầm rầm cầu nguyện, bà ta liền thả hai con vẹt cái của bà vào với chúng. Các ả vẹt cái la lên:

    - Hi, chúng em là dân chơi nè! Các anh có muốn vui vẻ không?

    Yên lặng… Một con vẹt đực sững sờ buông rơi quyển Kinh, ngó qua bạn nó và thốt lên:

    - Francis! Những lời cầu nguyện của chúng ta đã được ứng nhiệm rồi
     
  12. HữuThànhĐK Thành Viên Cấp 3

    chủ nhật vui vẻ và đắt khách nhá mọi người
     
  13. VôTình Thành Viên Cấp 3

    Vào một ngày nọ, một người đàn ông tan ca về khuya -Ông ta leo lên một chiếc xe buýt và ngủ thiếp đi lúc nào không biết -Thời gian vẫn trôi đi, ông ta vẫn ngủ, xe buýt vẫn chạy -Chợt ông ta giật mình thức dậy và thấy xung quanh mình ko còn ai, đường phố thì cũng vắng tanh…Tài xế cũng biến đâu mất tiêu luôn... Nhưng một điều kì lạ đó là xe vẫn lăn bánh một cách chậm rãi. Ông ta hoảng hốt thét lên “Cứu tôi với!” Không ai trả lời. Bỗng có tiếng thét lên “Cứu gì thằng kia, xuống đẩy xe phụ tao coi”
     
  14. VôTình Thành Viên Cấp 3

    Ông bố hỏi người thứ nhất: "Anh có gì để đem lại hạnh phúc cho con gái tôi?"
    - Cháu yêu cô ấy thật lòng và cháu tin tình yêu đó sẽ đem lại hạnh phúc.
    - Cháu có thể về.
    Tiếp đến là người thứ hai:
    - Cháu có một suất đất gần hồ Tây, bố mẹ làm ngân hàng, nhà con một!
    - Cháu vào bàn ngồi uống nước đi.
    Cuối cùng là người thứ ba, anh ta ngần ngại gãi đầu gãi tai:
    - Cháu không có gì.
    - Vậy còn đứng đây làm gì?
    - Nhưng cháu có cái thai ba tháng trong bụng con gái bác.
    - Anh trong nhà đứng dậy và đi về ngay!
     
  15. VôTình Thành Viên Cấp 3

    Con trai đi học về hỏi bố:- “Quỹ” là gì hả bố?- Là tập trung tiền lại thành một “nguồn” để sử dụng cho một mục đích nào đó.- À, con hiểu rồi. Hèn nào đọc truyện cổ tích, con thấy ở đâu có “quỷ” là ở đó “quậy” dữ lắm.
     
  16. VôTình Thành Viên Cấp 3

    Gà mái tâm sự với Bò đực: "Loài người thật ích kỷ, tự mình đặt ra luật kế hoạch hoá gia đình mà cứ bắt chúng tôi đẻ thật nhiều trứng".
    Bò đực buồn bực đáp:
    - Thế đã ăn thua gì, cả thế giới uống sữa của vợ tôi, mà có ai gọi tôi bằng bố đâu
     
  17. helen2501 Thành Viên Cấp 1

    Có 1 anh chàng một hôm đang đi nhặt lá đá ống bơ thì nhặt được 1 quyển bí kíp.
    Nghi là võ học thượng thừa nên anh ta giấu mang về nhà đọc.
    Trang 1 : Miêu tả về võ công. Có thể hô mưa gọi gió. Độc bộ thiên hạ. Đưa người ta lên đỉnh cao của võ học.
    Trang 2 : Cần phải tự cung mới có thể luyện …
    Sau một hồi đắn đo suy nghĩ. Anh ta hạ quyết tâm vung đao tự cung.
    Young-Shop mỹ phẩm xách tay nước ngoài. Bể cá + Vòi nước ma thuật

    Mỹ Phẩm Trang Điểm nước ngoài chính hãng. Mong Quý Khách Ủng
    Hộ
    Bể cá + Vòi nước ma thuật - 1
     
  18. HữuThànhĐK Thành Viên Cấp 3

    3 đứa trẻ vào một tiệm thuốc bắc 1 lượt. Ðứa thứ 1 mua 500 đồng cam thảo. Ông thầy thuốc bắc thang leo lên ì ạch bưng cái thấu ở tuốt trên kệ cao xuống. Bán xong, ông leo lên cất cái thấu trở lại chỗ cũ. Sau khi tính tiền, ông hỏi đứa thứ 2 mua cái gì – Dạ con mua 500 đồng cam thảo. Ông thầy bực mình, ì ạch leo lên lấy thấu cam thảo xuống. Sợ như lần trước, ông hỏi luôn đứa thứ 3: – Còn mày mua 500 đồng cam thảo luôn hả? Thằng nhỏ lắc đầu. Ông thầy yên chí, leo lên cất cái thấu cam thảo lên kệ rồi hỏi nó mua gì. Thằng bé nói: – Dạ ông bán cho con 1000 đồng cam thảo.
     
  19. VôTình Thành Viên Cấp 3

    Nông trại xôn xao vì những lời bàn tán, khen ngợi: Chị gà mái vừa đẻ được một quả trứng nặng đến hơn 1 kg… Các phóng viên từ khắp thế giới đến thăm hỏi và lia lịa ghi chép để đăng tin giật gân này… Một phóng viên kéo gà trống ra và hỏi:
    - Ông đánh giá gì về sự kiện trọng đại này?
    - Miễn bình luận!
    - Ông có dự định lặp lại kỳ tích này không?
    - Không!
    - Vậy ông có dự định gì cho thời gian sắp tới?
    - Thiến thằng đà điểu khốn nạn!
     
  20. HữuThànhĐK Thành Viên Cấp 3

    Bò điên Tại một nông trại, hai con bò nói chuyện với nhau.

    - Ê bò, nghe nói ở đây có con bò mắc bệnh bò điên, mày biết nó là con nào không?

    -Tao đâu biết. Tao đâu phải bò, tao là máy bay.
     
  21. HữuThànhĐK Thành Viên Cấp 3

    Phi công vũ trụ báo cáo về trung tâm điều khiển:
    - Báo cáo, cách tàu 2 km xuất hiện một quái vật rất to với ăng ten trên đầu, nó cầm... một chiếc máy ảnh lớn và nhìn tôi không chớp mắt. Xin chỉ thị của trung tâm!
    - Chúng tôi sẽ lập phương án đối phó ngay! Tạm thời trong lúc các máy tính làm việc, anh hãy mỉm cười với nó!
     

Chia sẻ trang này

Tình hình diễn đàn

  1. BDG GAME,
  2. ledat1111,
  3. thanhnguyen89,
  4. 123win kim
Tổng: 1,261 (Thành viên: 4, Khách: 1,221, Robots: 36)